• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 424: Kế thừa phần 4

Độ dài 538 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-29 15:17:04

Nó giống như đeo găng tay nham thạch.

Đôi găng tay đó dài đến khuỷu tay… chà, chúng hơi to nên ta đoán chúng là giáp tay. Trông lúc nào cũng nhả khói và ta chỉ có thể tưởng tượng rằng ông ấy sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Hiện nay. Cho dù bây giờ Nauwel đã trở thành Laurista... Cánh tay này có ý nghĩa gì vậy?

Hở? Gande nhìn ta với vẻ mặt sửng sốt.

"Ừm, ý tôi là, cánh tay này..."

Ngay khi Nauwel nói, "Tốt lắm, Gande. Làm cho cậu ta hiểu bằng mắt thì dễ hơn bằng miệng", ông ta đột nhiên thọc tay trái vào lò lửa đỏ rực. Nhưng ông ấy thậm chí còn không nhăn nhó vì nóng.

Ta hiểu... chính là vậy!

Thứ ông ta lấy ra từ sâu trong lò là một thanh sắt nóng đỏ thậm chí còn chưa thành hình…!

Đúng như dự đoán, ông đánh thẳng vào nó bằng nắm đấm của mình… Không, là luyện sắt.

Đúng vậy, đây là điều mà Nauwel... không, ông ấy có thể làm được điều này vì ông ấy đã có được cả hai cánh tay của Laurista!

Ông không cần một cái búa hay bất cứ thứ gì. Ông đã tự tay mình lấy nó, rèn  nó bằng những ngón tay mảnh dẻ rực lửa của mình và chế tạo nó...

"Ta hiểu rồi. Vậy là ông có thể làm mọi thứ chỉ bằng đôi tay của mình?"

“À, nhưng ngay cả với hai cánh tay này, nó vẫn chưa thể sánh bằng sức mạnh của Laurista vĩ đại.”

Sau này ta nghe nói về Laurista đầu tiên... đấy được kính trọng gọi là Laurista vĩ đại.

Nói cách khác, vĩ nhân của bộ tộc tê giác, người đã nhận được dòng chữ này trong Thời đại của các vị thần hơn một nghìn năm trước, đã được bọc toàn bộ cơ thể bằng sắt nung đỏ. Nói cách khác, có vẻ như chỉ cần có quặng sắt là ông có thể chế tạo vũ khí mọi lúc mọi nơi. Ông ấy có một cơ thể thực sự tiện lợi.

Nhân tiện, Laurista thế hệ trước, không, là Wagner. Ngay cả với sự can đảm của ông ta, có vẻ như tất cả những gì ông ta có thể làm là quấn sắt vào bàn tay trái của mình.

Có vẻ như Wagner, người hứa sẽ trao mọi thứ cho Nauwel, đã chặt tay trái của mình và rời khỏi nơi đó...Vết máu trên sàn là của người đàn ông đó.

Nhưng sau một lúc, Nauwel nói với ta.

"Ta vẫn chưa tha thứ cho anh ấy. Và ta cũng chưa từ bỏ anh ấy."

Chắc chắn hắn đang âm mưu trả thù thế giới này. Nói cách khác...

“Ta chắc chắn rằng anh ấy sẽ về Mashambar… Mặc dù anh ấy đã từ bỏ Laurista ra nhưng những ký ức được truyền lại vẫn khắc sâu trong anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ có được sức mạnh mới… sau đó.”

Nauwel đặt tay lên vai ta.

"Ta sẽ không tha thứ cho hắn vì bất cứ lý do gì, và ta sẽ kết thúc cuộc đời của anh ta trong một hơi thở."

Không, cái đó… Nauwel...

Mặc dù vậy, vai ta thực sự rất nóng.

Bình luận (0)Facebook