• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 359: Vượt qua rào cản chủng tộc 1

Độ dài 577 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 21:01:24

Như thường lệ, Ruth vẫn ngồi một mình trong góc phòng, hai tay ôm đầu.

Zeal và những người phụ nữ còn lại đi suối nước nóng và chưa quay trở lại... Người ta kể rằng ở Sulei này, nước nóng thậm chí không cần đun sôi vẫn chảy ra từ lòng đất quanh năm. Dường như nó là một phần tài nguyên du lịch của Sulei. Suối nước nóng xoa dịu mệt mỏi của du khách.

Vì vậy, ngoài ta và Ruth, Asti và những người đàn ông khác đến sau đều ở trong phòng khách lớn, không làm gì đặc biệt mà trông mệt mỏi và như sắp ngủ quên.

Đúng rồi, Công tước Lutzel đã dặn ta không được rời khỏi đây trong vài ngày. Khi ta hỏi tại sao... tất nhiên đó là vì ta.

Ta đã nổi cơn thịnh nộ trong thành phố do cuộc bạo loạn hiến tế, nên có vẻ như những người trong thành phố vẫn đang truy lùng để giết ta.

Đúng, sau đó ta thậm chí còn không biết mình đã bị bắt.

Đó là lý do tại sao ta không phiền nếu ở lại đây cho đến khi lòng dân nguội đi. Chà, ta đoán là không còn cách nào khác vì đó là hạt giống ta đã gieo.

"Vậy Ruth... điều đó có đúng về cô gái tên Jano không ?"

Eig hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Tất nhiên, Ruth ngay lập tức trả lời: "Phải."

Nhưng đó có phải là một câu hỏi không ?

Tất nhiên, có một chút sốc khi sư phụ có một đứa con ngoài giá thú, nhưng ông  cũng là một người lao động yêu thích công việc đánh thuê nên việc ông chia tay với Jessa, người đã sinh con ở đó cũng không phải là điều kỳ lạ.

"Không, không phải thế."

Ruth đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta với một nụ cười gượng.

"Ừ, không... Tôi đoán là chẳng còn cách nào khác. Rush vẫn chưa được tôi dạy  đủ về điều này."

"Cái gì, Rush không biết điều đó à ? Đây là lẽ thường thôi mà." Ta không thích cách Finn nói điều đó nên ta đấm nó một cái để nó im lặng.

Và thế là buổi học của Ruth lại bắt đầu...?

"Lâu rồi tôi mới dạy cho anh, tôi đã nói với anh rằng chủng tộc khác nhau không thể sinh con."

A, nhân tiện, trước đây hắn đã nói với ta điều đó. Mặc dù ta gần như quên mất.

"Jessa mà chúng ta đã gặp hồi đó... bà ấy cũng là Thú nhân giống chúng ta phải không ?"

Đúng. Đó là một Báo đen với đôi tai tròn và nhỏ.

……A !!!

"Chà, nếu điều đó là sự thật... nếu những gì ông chủ viết trong nhật ký là sự thật thì Jessa, một Thú nhân và ông chủ Loài người không thể có con."

Đúng là ta đã bất cẩn. Không, ta đã quá ngu ngốc.

Vấn đề không phải là có con hay bất cứ điều gì tương tự. Vấn đề là Thú nhân và Loài người không thể có con!

Nhưng sau một lúc, Ruth gọi Asti và tất cả những người đàn ông khác lại và lặng lẽ nói thêm:

"Nhưng cô ấy thì khác... hay đúng hơn, Jessa là một Thú nhân, nhưng cô ấy cũng là Loài người."

"""Cái gì ?!"""

Nghe những lời đó, Eig và Asti... không, tất cả những người đàn ông có mặt đều phát ra những giọng nói kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook