• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 420: Ngoài kẻ thù

Độ dài 854 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-29 15:01:49

Không mất nhiều thời gian để Matie nhìn và nhận ra hắn cùng loại với Ruth.

Nhưng cho đến khi cô nhận ra mùi hương bám trên cơ thể cũng giống mùi hương của kẻ thù.

“Rất vui được gặp cô, Hiệp sĩ Thorndyke.” Vài tia nắng chiếu qua những vết nứt trên tảng đá rơi.

Nó khiến cô nghĩ rằng người đàn ông đứng trên ngọn đồi trước mặt chính là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Nói cách khác, chính ánh đèn sân khấu.

"Ngươi là ai ..." Matie, người đang ôm Chacha bất tỉnh trong tay, gần như không thể thốt ra lời nào trong không khí mỏng manh.

"Cô biết tôi là ai." Mặc dù cô không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn qua tấm vải đen che mắt ấy, nhưng từ cái miệng méo mó ấy, cô có thể dễ dàng biết rằng hắn đang chế nhạo cô ấy. Cô có thể biết điều đó.

Cô hiểu ra, có vẻ như hắn ta không có ý định tự cứu mình khỏi sự sụp đổ trong khi cố gắng giải cứu tên Thú ăn kiến điên cuồng này.

Trên lưng có vết bẩn và tệ hơn nữa là có một hòn đá lớn mắc kẹt giữa hai chân. Và hơi thở trở nên khó khăn.

Trong khi đó, một sinh vật trông giống hệt Ruth xuất hiện trước mặt cô.

Có phải đó là ảo giác ? Đó là những gì cô nghĩ lúc đầu. Nhưng nó hoàn toàn khác.

“Ta đã từng nghe từ anh ấy trước đây… Ngươi có phải là Veil không ?”

Câu trả lời chính xác! Những bàn tay nhỏ vỗ tay. Tuy nhiên, đối với người được đề cập, thậm chí không có một chút niềm vui nào.

"Vậy... ngươi đến đây để làm gì trong tình huống này?"

Fufufu, những chiếc răng nanh ở khóe miệng Veil lấp lánh.

"Tôi tới đây xem có thể giết cô hay không."

"!!!" Một cơn giận dữ như tia chớp cố gắng khiến cô đứng dậy... nhưng sức nặng đang đè lên lưng cô còn nặng hơn.

Không, miễn là cô chống lại được người đang giữ cô ở đây, có lẽ cô sẽ có thể tự mình thoát ra được bằng cách nào đó.

Tuy nhiên, kiên quyết đè nén cảm giác tà ác đó vào sâu trong lòng mình, tin rằng nó đi ngược lại tinh thần của chính mình, thậm chí đi ngược lại giới luật của gia tộc Thorndyke.

“Làm hiệp sĩ thật khó khăn. Nếu là tôi, không đời nào tôi có thể mạo hiểm mạng sống của mình để cứu một người không quan trọng mấy.”

"Bất cứ ai cũng sẽ làm điều đó... ngươi sẽ không bao giờ biết."

À, ngoài chuyện đó ra. Và Veil nhảy xuống trước mặt Matie.

“Tôi nghe Gail nói rằng cô… sắp cưới Ruth-nisan phải không ?”

Cô cứng người một lúc khi nghe đến cái tên Gail. Nếu cô nhớ không lầm thì đó là một thú nhân đã trốn sang Mashambar.

Cô nghe nói rằng trước đây hắn đã đấu với người bạn Rush của mình. Cô đoán tên này cũng là thành viên của hắn...

Nhưng tại sao lại nói về hôn nhân vào thời điểm như thế này? Matie thắc mắc hỏi.

“Tôi luôn muốn hỏi cô điều đó,” Veil nói, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên những lọn tóc xoăn của cô.

“Đúng là trước đây chúng ta đã đính hôn...nhưng bây giờ thì khác.'' Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ vì khó thở.

“Bây giờ có khác không?”

"À. Anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi. Điều đó có nghĩa là..."

“Ý cô là cô đã bị bỏ rơi?”

Thế đấy, cô ấy chậm rãi gật đầu. Đó là câu trả lời tốt nhất cô có thể đưa ra lúc này.

"Nếu cô vẫn còn tốt với anh trai tôi, tôi đã nghĩ đến việc bỏ rơi anh ấy. Trong trường hợp đó..."

Cô không thể hiểu được những từ khác ngoài đó.

Tuy nhiên, khi hắn búng ngón tay, áp lực trên lưng tưởng như sắp đè bẹp ta biến mất ngay lập tức.

…………

…………

……

"Matie ! Cô ổn chứ!?"

Một làn gió mát mơn man má tôi, không khí thoang thoảng mùi máu.

Cô ấy từ từ mở mắt ra...ôi, ước gì cô có thể quay lại lần nữa.

“Tốt...tôi nghe thấy ai đó kêu cứu từ trong bụi nên tôi đến đó và tìm thấy cô và Chacha.''

Cô nhìn quanh và thấy Eig và Ezar. Một nhóm Báo đen vô danh đang vây quanh cô.

Nhưng… cô cố gắng hết sức để nhớ lại ý thức của mình, nhưng không có mối liên hệ nào xuất hiện trong đầu.

Có ai gọi giúp đỡ không...?

Cô tự hỏi liệu người đàn ông tên Veil xuất hiện trước mắt cô có phải là ảo ảnh hay không.

Nếu vậy thì chính xác thì đó là gì...

"A! Tại sao lại Ezarrrrrr ở một nơi như thế này ?"

"Chà, tôi nghĩ cậu nên ngất đi lần nữa."

Trong khi theo dõi cuộc cãi vã giữa Ezar và Chacha, Matie suy ngẫm về những lời cuối cùng mà bóng ma đó nói.

"Veil... hả ? Ngươi ghen tị với mối quan hệ của ta à...?"

Bình luận (0)Facebook