• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 293: Dòng dõi

Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 09:16:13

"Anh muốn biết tại sao Chibi chỉ gắn bó với anh không ?"

"Không, hoàn toàn không."

Vẻ mặt ngạc nhiên, như thể kế hoạch đã thất bại. Trông nó không giống cô ấy chút nào, và ta nghĩ thế hơi dễ thương.

"À, ừ... Ta đoán anh cũng giống như người thợ làm bánh. Anh không nghĩ việc mọi người muốn biết trong những tình huống như thế này là điều bình thường sao ?"

"Hả ? Ta không quan tâm chuyện gì xảy ra với thế giới...Ta không quan tâm !"

Đột nhiên, Nenel nắm lấy tai trái của ta và nói nhỏ, với giọng trầm hơn cả tiếng côn trùng.

"Anh không hiểu sao ? Chính dòng máu Mashambar chảy trong Chibi đã khiến cho điều đó trở nên như vậy."

"Cái quái gì vậy ? Đã bảo việc Chibi là gì đối với ta không quan trọng !"

"Tch! Gah! Ugh!!! Nghe ta này, con chó ngu ngốc !"

Cô ấy hét vào tai ta làm ta đau đầu.

“Anh có cùng dòng máu Mashambar như bổn nương đây.”

Eh.

Cô vừa nói gì vậy ?

"Nói cách khác… điều đó có nghĩa là cả Chibi và anh đều là người Mashambar như ta."

"Ta là Mashambar !? Đừng đùa ! Như cô thấy, ta là một Thú nhân, và ta trông không giống cô hay Chibi chút nào!"

Đúng là có những con quái vật kỳ lạ ở Mashambar, nhưng ta không nghĩ có Thú nhân nào như ta. Chẳng phải Gail cũng vậy, người đã đến đất nước đó vì muốn có cơ thể Loài người sao ?

Vì vậy... việc có Thú nhân ở Mashambar đối với ta thực sự không có ý nghĩa gì.

"Hmm, nói chính xác thì là hậu duệ. Người lính mạnh nhất được tạo ra để bảo vệ hoàng gia Mashambar. Đó là Hắc y Orzan...Gurash."

"Gura...shu ?" Đó là cái tên ta vừa nghe à...?

……………

…………

…………

"Nói cách khác… điều ông già đã nói với Rush và chúng ta..."

"Đúng, Ruth. Điều đó có nghĩa tất cả chỉ là dối trá. Mọi chuyện về việc anh trai ta bị mất chân trái khi dọn dẹp và việc anh ấy đã mua một đứa trẻ ở quán bar."

"Nhưng tại sao phải giấu nó kỹ như vậy ? Hơn nữa, ngay cả Razat cũng không biết về nó, nên muốn giữ bí mật cũng có lý..."

Một cuốn sổ nhỏ trên tay Matie.

Ổ khóa được gắn ở cả 4 góc khiến không ai có thể mở được.

"À, Matie nói đúng. Ta cũng không biết cho đến khi ta mở cuốn nhật ký bị phong ấn này. Có lẽ anh trai ta vẫn muốn giấu nó ngay cả sau khi anh ấy chết."

"Có lẽ ông già có ý tưởng mơ hồ rằng Mashambar chính là Orzan trước đây. Đó là lý do tại sao ông ấy muốn giấu Rush... Nhưng..."

Ruth trong mắt họ. Không phải với đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng thường thấy mà là đôi mắt chứa đầy ý chí mạnh mẽ.

"Ngay cả khi anh ấy được sinh ra ừ đất nước kẻ thù Mashambar, Rush vẫn là Rush. Lioneng… không, anh ấy là đồng đội không thể thay thế của chúng ta."

“Đúng vậy… việc sinh ra ở đâu không quan trọng. Với tư cách là một đồng đội, tôi cũng tin điều đó.”

"À, giờ ta càng không thể rời mắt khỏi con chó ngu ngốc đó nữa. Phải vậy không, cặp phu thê ?"

Nghe những lời của Razat, cả hai mỉm cười nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook