• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 380: Đối thủ mà Rush không bao giờ có thể đánh bại

Độ dài 537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 08:16:27

“Không có công việc cụ thể nào cả, vậy tại sao anh lại để Chibi một mình ?”

“Đúng vậy, đại ca, lúc ra ngoài hãy nói gì đó.”

“Nói cách khác, anh đang bỏ rơi con mình… Rush.”

A, một cái tát vào mặt ta! Tại sao ta phải trải qua điều này ! Ta đã cố gắng hết sức để giải thích cho những người phụ nữ này nhưng họ không tin ta.

Nói cách khác, việc ta để Chibi ở nhà Eig cũng không sao, nhưng có vẻ như Chibi đã cô đơn và rời khỏi nhà ngay lập tức.

Nhưng nhà ta là một cái vỏ trống rỗng. Có vẻ như Togari đã làm việc với Ruth ở lâu đài được một thời gian nên hắn không về nhà nhiều.

Người phát hiện ra nó đang khóc một mình trước cửa không ai khác chính là Matie đầu lạnh như đá này.

Đó là lý do tại sao cô ta ngay lập tức gọi cho Zeal để truy tìm ta.

“Yêu cầu anh giải thích tình hình, Rush. Tùy thuộc vào chi tiết, anh có thể bị buộc phải trở về nhà.”

Này... người phụ nữ này từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy ?

"Anh quên à ? Tôi là Chỉ huy của Đội hiệp sĩ số một của Lioneng."

Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về một điều như vậy. Razat không phải là người cao nhất sao ?

Còn Chibi đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Matie. Nó hoàn toàn ổn.

"Tôi không thể nhịn được, Rush... hãy kể cho mọi người nghe mọi chuyện nhé."

Eig, người đang ngồi cạnh ta với vẻ mặt trầm tư, đã thay mặt ta kể mọi chuyện.

Phải, điều đó có nghĩa là... đuổi theo Nauwel và Ezar và cuối cùng cũng sẽ tìm thấy Wagner Laurista.

Hầu hết mọi người đều để mắt tới nó. Cũng đề cập đến một thị trấn cách đây một chút, nơi tập trung các thợ rèn và thợ thủ công.

"Nauwel hả ? Ông ta là người đàn ông mà bản chất thật sự chưa được bộc lộ. Theo một nghĩa nào đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể hiểu được ông ta từ đó."

Có vẻ như hoàn cảnh của Matie đã trở về bình thường. Trước đây, tưởng chừng như đã từng xảy ra xô xát.

“Nhưng sẽ là trái với quy tắc nếu để chúng em yên.”

Zeal nói vậy, nhưng có quy định gì ?

"Nếu anh định đến đó thì em cũng muốn mua một con dao mới. Gần đây nó mất độ bén rồi."

"Em cũng vậy ! Em muốn một loại vũ khí nào đó !"

"Đó chính là ý tôi, Rush và Eig. Các anh muốn quay lại như thế này hay muốn đưa chúng tôi đi cùng và truy đuổi Nauwel và những người khác ? Quyết định ngay bây giờ."

“Chà, nếu là quyết định thì chỉ có một câu trả lời thôi.”

"Quyết định rồi. Mọi người sẽ tới đó."

Họ đã làm điều đó sau lưng ta ! Jano nhảy cẫng lên và vui mừng. Nhân tiện, không phải em đang ở và học ở chỗ Lorenta sao?

"Còn Lorenta thì sao à ? Em suốt ngày đọc sách chán quá."

Thật không tốt.

Bình luận (0)Facebook