• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 399 Chiến binh Thú ăn kiến Phần 2

Độ dài 621 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 17:16:40

Ta tò mò về cách nói chuyện độc đáo của hắn, nhưng có vẻ như điều này bị ảnh hưởng bởi khuôn miệng độc đáo của loài Thú ăn kiến.

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy miệng của tên này cực kỳ mỏng và dài. Nó trông giống như miệng của một con côn trùng đang hút mật từ một bông hoa. Nhưng lưỡi của hắn thậm chí còn dài hơn thế.

Khi nói, cái lưỡi thè ra một chút nên hắn sẽ nói “nu”. Ừ, nếu biết được nguyên nhân thì ta đã không phải lo lắng nhiều đến thế.

"Sau lễ trưởng thành, tôi đến đây để làm mới những vũ khí do bố tôi truyền lại nu. Nhưng người dân trong thị trấn cư xử rất kỳ lạ." Chacha nói và cho ta xem vũ khí của hắn.

Không, cái này... nói cho đúng, đó là một bộ giáp cánh tay khổng lồ che phủ vai. Nó được lót bằng những móng vuốt dài và sắc nhọn giống như ngón tay. Ngoài ra, các khớp có các cạnh sắc, khiến nó trở thành một vũ khí tốt.

"Ở quê tôi, người ta dùng cái này để đào hố nu. Tôi cũng đào cái lỗ mà mọi người vừa chui vào nu. Và rồi có một hầm mỏ bị đóng cửa nu."

Ta hiểu rồi, đó là lý do tại sao nó không có dấu hiệu có người. Có lẽ tạm thời ở đây an toàn... Ta cũng đã hiểu được câu cửa miệng của tên này !

Vì vậy, thứ được kết nối ở đây là "Laurista". Đúng vậy, Chacha cũng đến Ezmor để gặp người mà hắn chưa gặp.

“Chacha, cậu có biết gì không ?”

Chacha trả lời câu hỏi của Matie với đôi mắt trống rỗng.

"Tôi cũng không biết chi tiết nu. Nhưng tôi biết một điều là..."

Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, bụng Chacha đã kêu lên một tiếng ầm ĩ.

"Mọi người có gì ăn không nu ? Tôi đã ăn hết đồ ăn mang theo, ba ngày nay chỉ uống nước nu." vừa nói xong thì hắn liền ngồi phịch xuống đất... Cái quái gì vậy ? Tên này bị gì vậy ?

Chà, thật may mắn là ta có rất nhiều đồ ăn mua ở Shire trong chiếc ba lô mang theo khi xuống xe. Hãy bắt đầu với bữa ăn cho tên này.

"Uwaa ! Trông thật là một bữa ăn ngon nu ! Cảm ơn nu !"

Nhưng ngay khi hắn ấy gom bánh mì và thịt khô mà ta đã đưa cho , hắn đã ném tất cả vào một cái đĩa lớn mà hắn bất ngờ lấy ra từ đâu đó. Tên này đang làm gì vậy ?

Hơn nữa, hắn ngẫu nhiên cắt nó ra bằng những móng tay dài sắc nhọn đầy kiêu hãnh của mình và trộn nó với nước mà hắn ta hút…

Phải, như ta đang kể, đó là thứ có mùi nôn mửa từ yến mạch và sữa mà ta đã ăn cùng Chibi trước đây.

Trong chớp mắt, một món cháo có màu bùn khó có thể gọi là súp đậm đà xuất hiện.

"Xong rồi nu ! Itadakimasu nu !"

Thò cái miệng thon dài vào món cháo...

Gujurujubobobobobojuju~

Hắn đang hút thứ đó ! Và nó đang gây ra rất nhiều tiếng ồn !

Ta cũng vậy, như Matie và Chibi ở cạnh... Ừ, trông thật kinh tởm.

Zuzuzujururujujuju~

Ôi không... ta bắt đầu thấy chán khi nghe điều này rồi.

Jugojugogogogo... bujururururu.

"Ài ! Nó ngon lắm, nu. Cảm ơn vì bữa ăn, nu !"

"T-tôi hiểu rồi... Thú ăn kiến không thể mở miệng được, nên tất cả những gì họ có thể ăn là những thứ đã biến thành bột nhão như thế...Uppu."

Matie, hãy nói với ta điều đó trước.

Bình luận (0)Facebook