• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 335: Sách tiên tri

Độ dài 651 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 10:31:34

Trong khi đó, Ruth...

"Ngài không thấy lạ  sao, Lutzel-san ? Rằng một người như ngài lại bị e sợ bởi lời tiên tri !"

Gia tộc Lutzel là lãnh chúa phong kiến được người dân Sulei ngưỡng mộ hơn một trăm năm.

Tuy nhiên, dù là lãnh chúa phong kiến nhưng nội thất và đồ đạc trong dinh thự của ông lại đơn giản đến kinh ngạc.

Trên chiếc bàn trong căn phòng khách đơn sơ đó, bàn tay nhỏ nhắn đầy giận dữ của Ruth siết chặt lại, BANG ! Đấm sầm xuống bàn.

"Nhưng, Yuno... kun. Chẳng phải đang có một vụ mất mùa quy mô lớn ở Lioneng nơi cậu sống sao ? Ngay cả ở Sulei của chúng tôi. Chẳng lẽ đây là cơn thịnh nộ của Thần linh sao ?”

Chết tiệt... Ruth nghiến răng. Trước hết, làm thế nào chúng ta có thể giải thích lý do tại sao nó không thể giải quyết ?

Nó cũng là một hạt giống mà họ đã gieo, và nói về nó đòi hỏi sự chuẩn bị và trách nhiệm tương ứng.

“Mọi người đều biết rằng việc hiến tế là lỗi thời... nhưng…”

“Ngài có thể cho tôi xem cuốn sách tiên tri đó được không ?”

Lãnh chúa Lutzel bắt đầu cuộc trò chuyện trước khi kịp nói xong. Đó là một trong lần cá cược của Ruth.

Đầu tiên, cậu phải tận mắt chứng kiến... Ngoài ra, Công tước Lutzel trước mặt  chắc chắn là một người tốt bụng, nhưng khuyết điểm của ngài ấy là khá yếu đuối. Cậu cảm thấy tiếc cho ngài ấy, nhưng cậu phải để trái tim mình phát điên một chút ở đây.

Những ngón tay mũm mĩm của ông liên tục gõ lên bàn một cách khó chịu.

“Đó… đó là thứ mà chỉ có gia tộc chúng tôi mới có thể xem được…” Giọng nói yếu ớt dần dần nhỏ đi.

Được rồi, đẩy thêm một cái nữa.

Ruth lao tới và chĩa cái mũi giận dữ của mình vào đám đông.

"Trong suốt cuộc đời của mình, cha tôi đã chăm sóc cho ngài cả trong cuộc sống công và riêng tư, phải không ? Vậy, gia tộc Yuno của chúng tôi và gia tộc Lutzel. Đó không phải là mối quan hệ có thể gọi là anh em ruột thịt sao?"

Ánh mắt của công tước đảo qua đảo lại, cố gắng loại bỏ Ruth.

"À, thế đấy. Jijimi...ha..." Đôi môi và hàm răng khô khốc của ông bắt đầu run rẩy.

…Một lúc sau, một cuốn sách nhỏ bìa da cũ được đưa ra trước mặt Ruth.

"Cái này là cái gì ?"

“Hehe, xem vui lắm,” đáp lại là Chibi, nhưng trong lòng Ruth chẳng thấy gì ngoài lo lắng.

Trước hết, lời tiên tri bây giờ... bản thân thời điểm thật kỳ lạ.

Có cái bẫy nào được giăng ra như ở Arahas hay...

Theo Công tước Lutzel, nó xuất hiện từ bức tường của một nhà kho bị sập do mưa gió khoảng nửa tháng trước.

Khi cẩn thận lật trang... đó là sự thật. Không, giống như một cuốn sách lịch sử, cuốn sách trình bày chi tiết mọi thứ từ việc chia cắt Lioneng cho đến việc thành lập Oconido sau đó.

Sự thành lập của Sulei.

"Trong khi tôi đang đọc, các chữ cái đột nhiên xuất hiện... như thể một sinh vật vô hình nào đó đang viết bằng bút."

Cậu hiểu ra, Ruth nhìn lên bầu trời.

Nạn đói ở đất nước này. Và phương pháp ngăn chặn chúng đã được trình bày ở trang cuối cùng, kèm theo mùi mực đậm đặc dường như vừa được viết ra.

- Bằng cách tế mạng của một phụ nữ Thú nhân và một đứa trẻ Loài người ở đất nước này, tất cả những chuyện này sẽ lắng xuống.

Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở Chibi, người đang chăm chú đọc sách bên cạnh.

“Bắt Rush mặc đồ nữ… không, pfft.” [note54639]

Thật khó để không cười.

Bình luận (0)Facebook