• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 312: Nguyên liệu bí mật mạnh nhất phần 1

Độ dài 681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:46:06

Đó là những gì trưởng lão đã nói. Thời hạn là khi mặt trời lặn hoàn toàn.

Cuối cùng, chỉ có Togari, Eig và Ruth ở trong bếp.

Tuy nhiên, một lúc sau, Zeal và Asti quay lại với vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như họ đang nói chuyện với Ruth và những người khác ở phòng sau, nhưng có vẻ như điều đó không liên quan nhiều đến ta nên ta không còn cách nào khác ngoài chơi với em của Togari và Chibi. Những con Chuột chũi nhỏ không muốn chơi với dân làng.

“…Nói cách khác, chúng đã sử dụng một loại hương đặc biệt…”

“Đây là bằng chứng duy nhất…”

“Được, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu.”

Tuy nhiên, ta không còn cách nào khác ngoài việc nghe lỏm cuộc trò chuyện của Ruth. Phải, ta thực sự tò mò.

“Ruth, ban nãy nói về chuyện gì vậy ?”

Ta cõng Chibi trên vai và đi về phía bếp. Ta có thời gian rảnh.

"Ồ, à...không, không có gì đâu, yo."

"Nói dối đấy, lông của ngươi lộ hết rồi."

Thói quen đó thỉnh thoảng Ruth vẫn thể hiện. Tên này có thói quen gãi mỗi khi bối rối, và đúng như dự đoán, lông hắn nổ tung trước mặt ta như thể bị cháy sém.

"Ruth, tôi sẽ giải thích cho cậu."

Togari xuất hiện từ phía sau căn phòng, toàn bộ cơ thể nhuộm màu trắng bởi bột mì.

Rốt cuộc có chuyện gì đằng sau không...?

Theo Togari, có vẻ như tất cả đồng bào của hắn đang bị ai đó thao túng... hoặc họ đang phải chịu một loại phép thuật nào đó.

Một số loại kỹ thuật là gì...?

"Ừm. Zeal và Asti đã điều tra về việc đó. Có một hội trường lớn nằm sâu trong núi đá ở đây mà dân làng dùng để họp mặt, và có vẻ như thứ gì đó đã được trồng ở đó. Đầu tiên, Trưởng lão Saparje và mọi người ở Arahas."

“Đó chính là hương mà cậu nói lúc trước.”

Ruth gật đầu mạnh mẽ.

“Với khứu giác và trí nhớ của mình, tôi có thể nhận biết chỉ bằng khứu giác ở một mức độ nhất định… Đây là một loại thảo dược có độc tính cực cao, khiến người ngửi thấy nó mất khả năng suy nghĩ. Nó mạnh đến mức nếu dùng đủ, ta sẽ chết trong tình trạng hôn mê ngay lập tức."

Đó là một loại cỏ độc hại mạnh mẽ. Làm khô nó, đốt nó và để họ ngửi khói... nó sẽ không giết họ, nhưng nó sẽ khiến những người hít nó rơi vào trạng thái mơ màng một lúc, như thể họ đang nửa tỉnh nửa mê. Ngay trước khi bọn ta đến Arahas, tộc Chuột chũi hít phải nó, và họ bắt đầu coi bọn ta và Togari như kẻ thù khi đến.

Vì vậy, các Chuột chũi nhỏ đang ngủ trong phòng riêng đã may mắn không hít phải khói… hay đại loại vậy.

Nhưng ai sẽ làm một việc như vậy ??

Những người ở đây đã bị thôi miên trước khi bọn ta đến... ý là những người đã đến trước đó ?

“…Đội tiên phong !?”

"Đúng vậy. Ừm, đó chỉ là một giả thuyết mà tôi nghĩ ra thông qua quá trình loại trừ. Dù sao thì bây giờ, thay vì tìm ra thủ phạm, tôi phải nhờ Ruth làm một loại thuốc nào đó cho tôi. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ hành động riêng.” Tại sao?

Sau đó, Zeal thở dài như thường lệ.

"Nhưng tại sao lại làm ra một việc phức tạp như vậy ? Việc giữ chúng ta lại có ích gì ?"

"À, Asti nói đúng. Mục đích là giữ chúng ta ở đây càng lâu càng tốt và gây thêm thiệt hại cho vùng đất Lioneng..."

Ta sẽ để nó như vậy bây giờ. Ta sẽ bắt đầu tìm kiếm thủ phạm... chà, sau khi cuộc đọ sức của Togari kết thúc.

"Vậy, về chuyện đó..." Togari xuất hiện bên cạnh Ruth với vẻ mặt xin lỗi.

“Có một số thành phần không thể thay thế bằng những thứ khác.”

Bình luận (0)Facebook