• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 405: Nghi ngờ

Độ dài 554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 22:18:28

Trong khi vẫn còn thời gian, ta đã nghe câu chuyện của Gande.

Rằng đã sống ở sa mạc với Jano và gia đình.

Bị hấp dẫn bởi hàng hóa của đoàn lữ hành mà cậu ta gặp lúc đó và những lời nói của người lãnh đạo, cậu đã trở thành đệ tử của Wagner Laurista.

Và……

"Tôi cũng đã nói chuyện với Nauwel-san. Về sư phụ Wagner."

Về điều thứ hai. Nauwel tới đây ?

Khi ta hỏi về điều đó, cậu ấy nói rằng ông ấy đang bị “bắt”.

Hiểu rồi. Nói cách khác, họ không muốn người ngoài vào Ezmor, nơi đã trở thành căn cứ của Mashambar. Nhưng Ezar và Nauwel tình cờ đến... không, Ezar có an toàn không ?

"Đừng lo lắng. Gail-san sẽ không bao giờ làm tổn thương họ. Ezar-san giờ bị cử đi rèn quặng."

Gail đã làm một việc như thế... Hắn ấy thực sự là một gã khó chịu, nhưng cũng giống như ta, hắn ấy rất tự hào về những đồng loại của mình. Ồ, đó là điểm duy nhất ta không ghét hắn.

“Wagner đã thỏa thuận với Gail-sama… ngài ấy muốn làm cho những vũ khí mà ngài ấy tạo ra trở nên phổ biến hơn với thế giới.”

Ông già bị trói cũng nói với ta từng từ một.

“Đúng vậy, lúc đầu sư phụ Wagner cũng từ chối, nhưng rốt cuộc ông ấy đã bị lòng tham làm mờ mắt… đó là lý do.”

Nắm tay của Gande siết chặt.

"Tôi đã hỏi Nauwel-san. Nếu ông có thể gặp sư phụ của tôi, ông có thể thử thuyết phục ông ấy một lần nữa không ? Nếu điều đó là không thể..."

Gande ôm ngực và nói với ta.

"Xin hãy là sư phụ mới của tôi..."

"Được không Rush ? Tôi còn một việc nữa phải làm."

"...Thật rắc rối. Chà, tôi sẽ không phải là người thuyết phục cậu đâu."

Zeal nói điều đó với một nụ cười, nhưng cuối cùng thì vũ khí của ta sẽ làm được gì ? Ý là Gande nhút nhát sẽ tạo ra một chiếc rìu khác ? Đó là điều ta lo lắng nhất.

"Nhân tiện... em tôi, Jano đâu rồi ?"

Đúng vậy, ta đã hoàn toàn quên mất em ấy, nhưng...

"Zeal-san nói em lại bị sốt nặng nữa."

Lại ? Ý là gì “Lại”?

"Em sẽ giải thích điều đó với Rush sau. Trước hết, càng sớm càng tốt...hmmm."

Thật không nói nên lời. Zeal có vẻ khá tệ trong việc xây dựng kế hoạch và chiến lược.

"Im đi Rush"

Zeal giẫm lên ngón chân ta hết sức có thể trong khi ta đang nhịn cười.

“Ngaaaaaaaaaa!'' Một giọng nói kỳ lạ vang lên.

……………

…………

…………

Vậy thì. Lấy vị trí chung từ Ông già cũng được, nhưng vấn đề là Wagner ở đâu. Theo Gande, ông ta vẫn tiếp tục chế tạo vũ khí ở sâu bên trong ngọn núi khổng lồ này.

Đúng. Không có liên hệ gì với đệ tử của mình cả. Đó là lý do tại sao ta lại càng nản lòng hơn.

Nhưng trước tiên, chúng ta cần giải thoát Ezar và Nauwel. Ta muốn cải thiện  quân lực của mình.

Zeal nhẹ nhàng nói với ta khi rời bệnh viện.

"Là về Jano lúc nãy..."

Khi ta hỏi có phải ý là có phải sốt không, cô ấy lắc đầu.

"Không phải là bị bệnh. Đó là một thứ gì đó... nguy hiểm hơn."

Bình luận (0)Facebook