• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 528: Rush kẻ đào tẩu Phần 1

Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-06 07:17:00

Sau khi chia tay với nữ Điểu nhân, bọn ta chuẩn bị tinh thần, mong đợi sẽ lại rơi vào vách đá nguy hiểm như cũ… nhưng may mắn thay, bọn trẻ nói rằng chúng biết một lối tắt. Vâng, thành thật mà nói thì điều đó thật khó khăn đối với ta.

“Anh có nghĩ gì về kẻ gọi là Mailman không ?” Zeal vừa nói vừa kiểm tra con dao của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nếu có, có lẽ đó là cỗ xe bọn ta để lại, và ta nghĩ chúng đã nhìn thấy và đoán ra.

Nhưng không.

Chiếc xe đã mất tích.

Nói cách khác, hoặc ngựa bị mang đi bỏ chạy, hoặc tệ hơn là người đưa thư mang nó về nhà. Dù sao thì cuối cùng ta cũng phải đi bộ về nhà...thở dài. Đó là một chiếc xe ngựa khá lớn nên hẳn là rất thoải mái.

"Không sao đâu, có một thị trấn nhỏ mà ta có thể đi bộ đến đó trong một ngày."

Tamp đã nói vậy... nhưng đồ ăn của Togari sắp hết rồi. Đầu ta tràn ngập những suy nghĩ đó.

-Đó là một thị trấn hoang vắng thậm chí không có trên bản đồ.

May mắn thay, cả chủ quán bar và khách hàng bên trong dường như đều không bị dị ứng với thú nhân. Mặc dù họ có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng dường như họ không gặp khó khăn gì khi nhét đồ ăn vào bụng.

“Ttttại sao Rush và Zeal lại ở một nơi như thế này nu !?”

Người chủ hỏi: “Có thể ngồi chung bàn với bạn bè không ?” và người đàn ông ngồi trước mặt ta tử tế đáp lại, và không hiểu sao hắn ta lại có vẻ ngoài và giọng điệu đặc trưng như vậy. Chắc chắn là Chacha.

Rush.

Nghe những lời đó, những người đang uống rượu xung quanh tôi đột nhiên bắt đầu ồn ào.

Mọi con mắt của họ đều tập trung vào bọn ta...có điều gì đó kỳ lạ về việc này.

"Tôi đang tìm hai người nu! Tôi hỏi thăm xung quanh thì họ nói ở vùng núi gần đó có một nhóm lạ nên tôi vội vàng tới đây nu!"

Lúc này, ta bảo hắn ta đừng gây ồn ào và ta đã đấm hắn để hắn im lặng.

"...Vậy tại sao cậu lại tìm chúng tôi ? Chacha."

Zeal đang chú ý tứ phía, ánh mắt rất nghiêm túc.

Ánh mắt của anh ấy hoàn toàn khác với cách anh ấy thường nhìn khi nói chuyện với bọn ta.

"...Chạy trốn nu!"

"Ể, cái quái gì vậy...?"

Khuôn mặt thon dài liếc nhìn Zeal.

“Một thông báo đã được gửi đi khắp Lioneng để bắt giữ hai người… nu”

Bắt giữ ? Điều đó có nghĩa là Zeal và ta đã phạm phải một tội ác nào đó ? Nghĩa  là ta bị truy nã! ?

''Tôi đã không gặp với Rush và những người khác một thời gian nên họ không chú ý đến tôi nu. Tuy nhiên, những người bạn còn lại của anh được khuyên không nên rời Lioneng trong thời gian này nu.''

Hãy bình tĩnh... May mắn thay, câu chuyện này chưa không lan ra thành phố. Nói cách khác, đó là mệnh lệnh của nhà vua, không phải... hoàng tử hay Nenel.

“Đó là cách họ hiểu nó…”

“Zeal, cô có ý gì không ?”

Ta không uống rượu được phục vụ, không. Sẽ rất nguy hiểm nếu ta uống nó.

“Liên lạc với Sargo. Điều đó có nghĩa là ta đã liên lạc với ai đó nguy hiểm.”

Chuyện là vậy đó. Zeal thì ổn, nhưng Sargo và Margo là thành viên của hội ám sát. Hơn nữa, bọn ta đã rời Lioneng cùng với hai người đó... vậy phần còn lại là gì ?

Bọn ta bị nghi ngờ thông đồng với một hội ám sát.

Bây giờ nhà vua đã nghe được chuyện đó, Zeal và ta...

"Giờ giờ giờ, điều tồi tệ nhất có thể là nhận án tử hình nu. Đó là lý do tại sao tôi bí mật rời Lioneng và cố tìm ra hai người càng sớm càng tốt nu."

Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi những lời thì thầm này thất bại.

Có một cái vỗ nhẹ vào vai ta khi sự im lặng bao trùm. Đó là một bàn tay của Loài người.

Ta hiểu. Thông tin đã đến đây rồi.

“Người chĩa kiếm vào hoàng tử là ngươi phải không ?”

Này, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

************************************

Vậy là phần đào tẩu sẽ bắt đầu từ kì tới.

Số phận của Rush và Zeal, những người bị nghi ngờ sai lầm sẽ ra sao?

Tôi nghĩ đây sẽ là một diễn biến thực sự nguy hiểm... Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bình luận (0)Facebook