• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 571: Thức dậy trong màu trắng tinh khiết

Độ dài 762 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-07 18:32:06

Trần nhà trắng tinh khiết. Đó là tất cả những gì có trong tầm nhìn của ta.

Cái đó? Khi nào ta lại đến một nơi như thế này? Nếu ta nhớ không lầm, khi ta đuổi theo Zeal và Tamp, ta đã tỉnh táo ở đó. Zeal đang nằm trong tình trạng rách nát.

Ta bế cô ấy lên và cố gắng bước đi lần nữa, nhưng lần này ta không thể cử động chân được nữa. Zeal ta mang trên lưng dần trở nên nặng nề hơn…

Mắt ta chỉ có thể mở được một nửa. Không chỉ mũi mà toàn thân ta cũng đau nhức dữ dội.

Ta nghĩ nó có mùi giống như một miếng gạc, nhưng...cơ thể ta được quấn đầy băng!

"A, Rush tỉnh rồi!"

Chà, ta chắc chắn giọng nói này là...Ruth! ?

Ta quay cổ, cảm giác đau như thể vừa ngủ quên, về phía giọng nói…đúng như dự đoán. Đã lâu rồi ta mới gặp Ruth.

"Anh vẫn chưa tỉnh lại được. Anh bị thương nặng lắm, và..."

Nói xong hắn ta leo lên giường ta đang ngủ.

“Đó là tác dụng phụ của cây đại rìu đó…”

Khi hắn nói vậy, ta nhớ đến chiếc rìu đó…Ta nghĩ nó đang hấp thụ sức mạnh của ta.

Không, không phải vậy, ở đây, nói cách khác, ta đã quay lại Lioneng trước khi kịp nhận ra! ?

"Matie nói rằng cô ta phải đến đó càng sớm càng tốt nên cô ta đã cưỡi con ngựa tốt nhất của vương quốc. Cô ta cũng cởi bỏ toàn bộ áo giáp và nói rằng nó quá nặng."

Cái đầu đá đó...? Tại sao làm vậy?

"Sau ba ngày ba đêm chạy không ăn uống, cuối cùng cô cũng gặp được Rush và những người bạn của anh."

Không, chính vì vậy mà người phụ nữ đó mới chủ động đến với bọn ta. Rốt cuộc có phải vì muốn bắt bọn ta không?

"Ừ. Tôi cũng nghe nói vậy...nhưng cô ta không nói cho tôi biết."

“Matie, bây giờ cô ta đang làm gì?”

“Cô ấy đã chạy rất lâu nên ngủ rồi. Ngoài ra, chúng tôi còn được mùa bội thu”.

"mùa gặt……?"

“Từ đó để cho bổn nương nói.”

A! Điều này...điều đó có nghĩa đây là phòng bệnh bên trong lâu đài? Lần này Nenel vào phòng!

"Anh không để ý à? Đây là phòng điều trị đặc biệt của lâu đài Lioneng."

“Ta không muốn người trong lâu đài phát hiện ra, đó là một loại phòng bí mật nào đó.”

Vào thời xa xưa, người ta cho rằng đây là căn phòng bí mật được xây dựng để các vị vua bàn bạc bí mật.

A... không!

Nếu Nenel ở đây nghĩa là bọn ta đã bị bắt. Tội ác cấu kết với Surgo Máu Vàng.

Trong trường hợp đó, cả Zeal và ta sẽ bị đưa ra xét xử và bị kết án...

"Đúng vậy. Cùng lắm thì anh sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong tòa tháp vì tội cấu kết với một nhóm sát thủ từ quốc gia khác. Tệ nhất, là sẽ bị chặt đầu ngay lập tức..."

“Công chúa Nenel, cô nên để chuyện đó ở đó đi.”

Khi Ruth nói với vẻ mặt bối rối, công chúa bật cười.

"Cái gì? Tội ác nghiêm trọng đó chỉ là một lời ngụy biện được bày ra để đuổi theo anh. Dù sao thì ta cũng chỉ muốn đưa anh về nhà, nhưng..."

Và Nenel cũng đặt cơ thể nhỏ bé của mình cạnh ta.

“Ta không ngờ nó lại trở thành vấn đề lớn đến vậy.”

Cô đang nói về Máu Vàng? Khi ta hỏi điều đó, cô ta lắc đầu.

“Không, Rush. Đó là về cuộc xâm lược của Mashambar.”

Vâng...ta đã nhớ ra! Ta không thể ngủ ở đây!

"Không, Rush. Anh có muốn phá hủy cơ thể mình lần nữa không, mặc dù nó đã hồi phục rồi."

Ta cố đứng dậy nhưng Nenel và Ruth đã giữ ta lại.

Nhưng ta... ta phải cứu hoàng tử và Lucana càng sớm càng tốt... Gah!

Một bàn tay nhỏ tát vào má ta mạnh nhất có thể.

Nhưng đó không phải là Ruth, đó là Nenel.

“Có thể sẽ đau đớn, nhưng hiện tại, hãy kìm nén sự thôi thúc muốn làm điều đó của anh!”

Lời nói của Nenel xuyên qua đầu ta như một tia sét.

“Hãy chăm sóc cơ thể của anh, dù chỉ một chút… đó không còn là vấn đề của riêng anh nữa!”

Đúng vậy…công chúa cũng chính là công chúa của Mashambar. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn cô ta còn buồn hơn cả ta.

“Xin hãy hiểu đi Rush. Điều đó cũng sẽ khó khăn cho anh lắm…”

Bình luận (0)Facebook