• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 401: Nơi ở của hai người

Độ dài 585 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 21:46:32

Có vẻ như tên Chacha cũng lo lắng khi phải đi một mình. Và bọn ta đến đúng lúc... sự trùng hợp thật là buồn cười.

Nhắc đến bọn ta, điều hối tiếc lớn nhất là đã để Chibi và Jano ở đó. Dù có khuất tầm mắt thế nào đi chăng nữa, để Jano phụ trách Chibi, người thậm chí còn chưa thể đứng dậy...

"Không sao đâu, tôi sẽ quay lại sớm. Vì vậy, hãy ở lại đây và bảo vệ em gái của anh."

Cơn sốt của em ấy đã giảm nhưng ta cần gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Đó là lý do tại sao ta quyết định đến gặp bác sĩ trước để cứu Eig và Zeal.

“Bây giờ con trông có vẻ trưởng thành hơn,” Matie nói, kiểm tra Chacha từ phía bên kia.

Tất nhiên là đang nói về Chibi. Nó đang dần trưởng thành. Ngay cả ta cũng không nhận thấy nó.

“Một đứa trẻ ở độ tuổi đó sẽ khóc ngay cả khi tôi ở nhà…”

Nếu hỏi ta, điều đó có thể đúng. Gần đây ta không thấy nó khóc nhiều nữa.

Ngoài ra, ta đang nghĩ xem việc có một người chị lớn tên là Jano có ảnh hưởng nhiều hay không, rồi ta nhận ra ngón tay của Chacha hơi chậm chạp.

Đúng như dự đoán, những kẻ đang đi loanh quanh giám sát chính là quái vật của Mashambar. Da xanh đến mức kinh tởm và bọn ta sẽ không bao giờ quên điều đó.

Hiện tại có ba người. Chúng ta chia ra và đánh nhé ? Ta đã cố nói với Chacha.

“Mình tôi đủ rồi nu.”

Ngay khi nói, hắn đi ra phía sau con người-thú  mà không gây ra một tiếng động nào...

"Chào buổi sáng nu."

Một trong số chúng quay lại khi nghe những lời đó, và nắm lấy hắn dưới cánh tay mình và vặn nó hết sức có thể.

"Ngươiiiiii...!"

Cứ như thế, một nhát vuốt sắc bén đâm vào bụng người thứ hai.

Cơ thể của người thứ ba dễ dàng bị xé làm đôi bằng lưỡi kiếm đặc biệt gắn vào cánh tay phải.

…Nó xảy ra chỉ trong chốc lát. Cả ta và Matie đều ngạc nhiên.

“Tên này không giống vẻ bề ngoài...'' Ta chỉ có thể im lặng gật đầu trước lời nói của cô ấy.

"Ngay cả khi ta bắt được những kẻ này, chúng cũng không khai gì nu. Tốt nhất là cứ giết chúng nu."

Khi Chacha rũ vết máu trên cánh tay phải, ta vẫn không biết hắn đang nghĩ gì.

Mặc dù nói đứng về phía bọn ta… không, nghi ngờ hắn cũng chẳng có ích gì.

Và như Chacha cho thấy, trước mặt có một tòa nhà đặc biệt lớn. Ta chắc chắn đây là bác sĩ. Và.

"Vậy chúng tôi nên làm gì đây ! Ý là nên im lặng và đi về à ?"

"Tôi không nói vậy. Tôi chỉ yêu cầu rời khỏi đây ngay bây giờ!"

Ta nghe thấy tiếng cãi vã từ trên lầu. Một người nghe ra được. Đó là Eig.

Nhưng giọng nói kia... là ai ? Lần đầu ta nghe thấy.

"Nói cho tôi biết. Anh không muốn gia nhập Mashambar phải không? Chúng tôi muốn giải thoát những người bị chúng bắt càng sớm càng tốt. Để làm được điều đó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Ah, giọng nói này là Zeal. Điều đó có nghĩa là cả hai ta đều an toàn.

Nhưng trong tình huống này… ta nên xuất hiện như thế nào?

“Làm ơn đi, Gande.”

……Eh ?

Ehhhhhhhhhh !?

Bình luận (0)Facebook