• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:49

Trans: Lê Hải Hoà

-----

Âm thanh trên bậc cầu thang mỗi lúc tăng dần.

Nino đang lắng nghe cẩn thận.

Âm thanh đó. Chắc chắn là có hai người.

Một trong số đó là âm thanh mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng.

Cái còn lại thì nhẹ nhàng và do dự.

「……Một đàn ông. Và một phụ nữ.」(Nino)

Có khả năng, họ là những học viên.

Họ chắc đã phát hiện, cả hai người đang ở Cửa Hàng Ngư Thiết, đó là những gì Nino đoán.

「Chúng ta nên làm gì đây?」(Nino)

「Chà, vì Luuty biết chúng ta ở đây, không có gì lạ khi họ sẽ đến.」(Shion)

Shion thở dài khi nghe tiếng gõ cửa.

「Ai đó?」 (Shion)

「Tôi là Kain Stagius của nhà nam tước Stagius. Đây có phải là phòng của Mạo Hiểm Giả Shion-dono không ạ?」(Kain)

「Nếu ta bảo không phải thì cậu có về không?」(Shion)

Khi Shion trêu cậu ta, trong khi dùng ánh mắt ra hiệu Nino cất hành lý vào nơi phù hợp.

Nếu bên kia là một người có lòng tự trọng cao, họ sẽ tức giận hoặc quay về ngay lập tức.

Sẽ ổn thôi nếu họ về, nhưng nếu họ nổi cơn thịnh nộ, thì sẽ phải đánh bại họ tại đây.

Tuy nhiên, phản ứng của người tên là Kain ở bên kia cánh cửa lại không như vậy.

「Chúng tôi sẽ về ngay nếu đúng là như vậy, nhưng… chúng tôi có nhiệm giao lá thư từ hiệu trưởng.」(Kain)

Hiệu trưởng ─ khuôn mặt của Luuty hiện lên trong tâm trí anh, Shion day hai bên thái dương. [note14195]

Trong khi nghĩ rằng ai đó rắc rối đã để mắt đến anh, Shion mở cửa.

Người đứng đó là một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh dương.

Cậu ta sở hữu làn da mịn như con gái, và đôi mắt đó càng làm tăng thêm sự quyến rũ.

Ngay cả khi nhìn từ quan điểm của Shion, có thể nói rằng cậu ta rất đẹp. Bên cạnh Kain là một cô gái trẻ xinh đẹp không kém.

「Vậy, bức thư đó đâu?」 (Shion)

Theo lời Shion, Kain đã đưa ra một lá thư bị niêm phong.

Sức mạnh ma thuật được gắn vào sáp niêm phong là bằng chứng cho thấy thư này tới từ Luuty.

Shion xé nó ra, và lấy ra lá thư bên trong.

Nội dung là một yêu cầu trực tiếp từ Luuty.

Theo bức thư, có vẻ như là lời kêu gọi giải cứu một thị trấn nằm cách thủ đô hoàng gia khoảng bảy ngày.

Xác nhận rằng có một con Orge xuất hiện tại thị trấn đó và một số người đã mất tích.

Lời kêu cứu đã được gửi tới Lãnh Chúa địa phương, nhưng hắn ta đã từ chối bằng cách từ bỏ thị trấn.

Không còn cách nào khác, người đưa tin của thị trấn đành phải tới thủ đô hoàng gia, nhưng không có bất kì ai đáp lại. Cuối cùng, anh ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của Guild Mạo Hiểm Giả.

「Và như vậy, tất cả những điều đó đã lọt vào tai Luuty, và lại gửi tới ta……đúng là....」(Shion)

「Ngài sẽ đi chứ?」(Nino)

Khi Nino hỏi có nên nhặt hành lý không, sau một hồi im lặng, Shion vẫy tay ra hiệu cô dừng lại.

「Vấn đề là người viết thư đã ghi là, "cậu nên chấp nhận nếu những học viên mang đến lá thư này muốn đi cùng", vậy là sao???」(Shion)

Ngay cả khi có kinh nghiệm chiến đấu, Ogre là quá sức đối với họ.

Ogre.

Một loài Ma Tộc hình người. Có cơ thể đồ sộ và những cái sừng trên đầu.

Sức mạnh của chúng dễ dàng vượt qua không chỉ con người, mà ngay cả với thú nhân và người lùn, chúng hiểu về khả năng của bản thân và đủ thông minh để sử dụng vũ khí.

Việc tiêu diệt Orge, loài thậm chí có thể tự chế tạo vũ khí sắt, là một điều quá sức đối với cả Mạo Hiểm Giả có kinh nghiệm. Nếu một trong số chúng bị phát hiện, sẽ cần đến một đội quân để tiêu diệt.

Chúng là những con quái vật nguy hiểm. Đây không phải là một yêu cầu cho phép học viên tham gia.

「Tôi sẽ đi nói chuyện với Luuty, vì vậy hãy về đi.」(Shion)

「Tôi, sẽ đi cũng ngài.」(Kain)

「T,Tôi, tôi cũng...!」(Sharon)

「Oi……」(Shion)

Dường như bị đuổi về đã động chạm đến lòng tự ái của họ, Shion than thở.

Khá rắc rối để thuyết phục họ đây.

「Tôi tin rằng mình có một kỹ năng tốt. Chúng tôi sẽ không trở thành gánh nặng của ngài!」(Kain)

「Kể cả cậu có nói thế……vậy thẻ Mạo Hiểm Giả của cậu đâu?」(Shion)

Nhìn thấy những tấm thẻ Mạo Hiểm Giả, Shion níu mày.

----------

Tên: Kain Stagius

Chủng tộc: Con Người

Hạng: S

Cấp độ: 32

Chức nghiệp: Học viên trường Mạo Hiểm Edius

Trang bị: Ngạnh Kiếm Tilnok

Đồng phục học viên

Kĩ năng: Gia Hộ của Mệnh Thần S

----------

Tên: Sharon Tianot

Chủng tộc: Con Người

Hạng: C

Cấp độ: 25

Chức nghiệp: Học viên trường Mạo Hiểm Edius

Trang bị: Thương Ngọc Trượng

Đồng phục học viên

Kĩ năng: Gia Hộ của Thuỷ Thần E

-----------

「Một Gia Hộ Thần Thánh……Ta hiểu rồi, Đây là lý do đủ để cậu được đề nghị, huh.」(Shion)

Gia Hộ Thần Thánh.

Đó là một kỹ năng được sở hữu bởi những người đặc biệt được vị thần yêu mến.

Bởi vì có rất ít người được sở hữu Gia Hộ Thần Thánh, nên các chi tiết về nó vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, nó là một kỹ năng khủng, chứa nhiều hiệu ứng khác nhau--là những điều người ta đồn đại.

Cấp độ kĩ năng của Kain là S, vì vậy cậu ta được Mệnh Thần Philia yêu mến rất nhiều.

Từ Anh Hùng lập tức thoáng qua trong tâm trí, nhưng ngay lập tức anh gạt bỏ chúng.

Kain trước mặt anh rõ ràng là một cư dân của thế giới này. [note14196]

Dù Gia Hộ Thần Thánh là rất hiếm, những sẽ không đếm xuể nếu anh cứ nghi ngờ từng người trong số họ.

Bên cạnh đó, nếu anh nhớ chính xác, linh mục trưởng của Đại Thần Điện Altlis, đáng lẽ phải sở hữu Gia Hộ Thần Thánh cấp SS.

Một kĩ năng cấp S là không đủ nhiều.

Sau khi tự thuyết phục bản thân như thế, Shion trả lại thẻ cho học viên.

「Có vẻ như, cậu khá được các vị thần yêu mến nhỉ?」(Shion)

「Vâng, tôi cũng đã đi theo con đường của một linh mục.」(Kain)

Cấp độ 32.

Đó là bằng chứng cho thấy cậu ta một lượng kinh nghiệm tốt.

Nó quá cao so với một học viên, nhưng cũng có nghĩa cậu ta không đơn thuần là con của một quý tộc.

「Tôi sẽ hỏi ngài lại một lần nữa. Xin hãy mang chúng tôi đi cùng」 (Kain)

Shion thở dài khi thấy Kain chân thành cúi đầu.

Điều đó làm anh hiểu rằng, cậu ta là một quý tộc lương thiện.

Một quý tộc cúi đầu trước Shion, người đóng vai một thường dân, không ai có thể làm điều đó.

Với cấp độ cao như thế, cậu ta nên quen với cảnh chiến đấu.

Có khả năng họ sẽ bám theo ngay cả khi anh từ chối.

「……Vậy, không còn cách nào khác.」(Shion)

Rắc rối lại nhiều thêm một lần nữa.

Shion lại thở dài....

Bình luận (0)Facebook