• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:05

Trans: Lê Hải Hoà

Mấy hôm nay toàn đi chơi, nên dịch nhanh để tung cho các bạn.

Nếu không hay lắm các bạn thông cảm nhé :v

---

「Ma Thuật Triệu Hồi là một hệ thống ma thuật mới, chính xác thì chúng được phát hiện từ 18 năm trước.」(Luuty)

Người ta nói rằng, nguồn gốc của chúng là từ vùng núi xa xôi nào đó.

Vào một đêm tối tăm, ngay cả mặt trăng cũng bị che khuất bởi những đám mây.

Có một đoàn lữ hành đang dựng trại, có lẽ do đang ở gần thị trấn, nên những người hộ tống đã buông lỏng việc phòng thủ.

Không một ai biết rằng việc buông lỏng đó đã khiến họ bị nhắm mục tiêu, một quân đoàn Goblin đã đột kích vào trong trại.

Mặc dù những người hộ tống đã vội vã cầm vũ khí, nhưng bởi tình huống quá bất ngờ nên sự hỗn loạn đã lên tới đỉnh điểm, cộng thêm sự khác biệt quá lớn về số lượng...Một người, hai người,... họ bắt đầu ngã xuống.

Chẳng bao lâu, người hộ tống cuối cùng cũng đã bị hạ gục, và khi các thương nhân nghĩ rằng “thế là hết rồi”, họ buông tay bỏ cuộc........

Đột nhiên, một kiếm sĩ xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ, anh ta lần lượt hạ từng con Goblin.

Lũ Goblin hoàn toàn không phải là đối thủ của vị kiếm sĩ bí ẩn đó, chúng đã trở nên hỗn loạn và vội vã bỏ chạy, và người ta kể rằng vị kiếm sĩ đó cũng biến mất luôn.

「Trong thời gian đó, nhiều cuộc thảo luận đã được trao đổi, và đó là dấu hiệu đầu tiên của Ma Thuật Triệu Hồi.」(Luuty)

Từ đấy, họ đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc nghiên cứu, tất cả những gì họ biết là vị kiếm sĩ bí ẩn đó được gọi là 「Kiếm Linh」, một tồn tại khác với con người và phần còn lại, và năng lực mà người đó thể hiện là một loại giống với ma thuật.

「Có nhiều ý kiến cho rằng đó là Thần Lực, nhưng vẫn chưa thể lý giải.」(Luuy)

Thần Lực.

Những người cứ khăng khăng điều đó, chắc là những người dính dáng đến đền thờ, Shion nghĩ.

Tuy nhiên, đồng thời anh cũng nghĩ rằng, nếu các vị thần ban phước lành cho sinh vật, thì ý tưởng đó không hẳn là ngu ngốc.

「Làm thế nào để dùng thứ đó?」(Shion)

「Về cơ bản nó giống như Ma Thuật Nguyên Tố, nhưng tôi đoán nó cần một vài nghi thức.」(Luuty)

Luuty nở nụ cười gượng.

「Maa~, vì nó không thể dùng được trừ khi có năng khiếu, người ta nói rằng, những người có năng khiếu với ma thuật thông thường cũng không thể dùng được. Có lẽ là không thể đối với cậu rồi, Shion-dono.」(Luuty)

「……Ra là vậy, thật là không may.」(Shion)

Sau khi nói điều đó và nhún vai, Shion cười khúc khích.

「Shion-san, em nghe nói là anh rất mạnh.... vậy anh có muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa không?」(Sharon)

「Nhìn ta có giống vậy không?」(Shion)

「Có.」(Sharon)

Anh đơn giản là thấy hứng thú với Ma Thuật Triệu Hồi, nhưng anh cũng cảm giác là mình muốn có thêm sức mạnh trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, để Sharon cũng có thể dễ dàng nhìn thấu, anh nghĩ mình đã hơi thiếu tập trung...Shion nghĩ

「Vì Shion-sama là người chăm chỉ.」(Nino)

「Kain, cậu cần noi gương anh ấy.」(Sharon)

「T-tớ biết rồi, Sharon……」(Kain)

Kain nở nụ cười gượng với Nino người đang hết mình khoe khoang và một số lý do nào đó Sharon cũng hùa theo.

「Nhân tiện, nếu chúng ta đi với tốc độ này, khi nào sẽ đến đích?」(Shion)

「Tôi nghĩ là trưa mai đấy, sau khi cắm trại một lần.」(Luuty)

「ế」

Đó là lời ngạc nhiên phát ra từ cả bốn cái miệng.

Điểm đến của họ thường sẽ mất bảy ngày từ thủ đô hoàng gia, giả định khi đi bằng ngựa.

Mặc dù nó đang chạy hết tốc lực, nhưng thật sự là quá khác biệt .

Có lẽ do vậy nên nó từng bị phân loại là quái vật trong một thời gian.

「Không một sinh vật sống nào có thể đuổi kịp Sâu Đất trên mặt đất. Đặc biệt, tốc độ của Steiner là vượt trội ngay cả trong bốn cường quốc.」(Luuty)

Anh gật đầu với ý là đã hiểu……nhưng cảm thấy có một từ lạ bị lẫn vào trong, Shion nghiêng đầu bối rối.

Khi anh nhìn xung quanh, có vẻ như Kain và Sharon cũng cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

「……Steiner, là gì?」(Nino)

「Đó là tên của đứa bé này」(Luuty)

Tóm lại là giống như đặt tên cho ngựa, Luuty cũng đặt tên cho con Sâu Đất này.

「Steiner, là con trai?」 (Nino)

「Có vẻ như vậy. Tôi đoán thế, vì nó khá là sần sùi?」(Luuty)

「Tôi hiểu rồi」 (Nino)

Qua cuộc trò chuyện giữa Nino và Luuty, Shion nhớ lại hình ảnh của Earthworm──hay Steiner trong ký ức của mình

Anh nghĩ rằng nó sần sùi vì nó là loài giáp xác.

Anh không biết mình có cảm thấy nó giống “con trai” hay không.

Hoặc vì Shion là đàn ông, anh không hiểu chi tiết về vùng nhạy cảm đó.

Khi anh quay sang Kain để tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu ta cũng lắc tay ra hiệu mình cũng không hiểu.

“Quả nhiên là do chúng ta là đàn ông ”, anh nghĩ

Shion tiếp tục hướng ánh mắt sang Sharon.

Nhưng Sharon chỉ nhìn Steiner từ cửa sổ và nói mấy từ như “eh” hay “uun” .

Dường như các cô gái cũng không hiểu.

「Có lẽ vì có ba cô gái trên tàu hôm nay, nên sự căng thẳng cao hơn thường lệ……」(Shion)

「Đó là vì có Nino, cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp.」(Nino)

「Ba……người...? Ee-to, nếu em nhớ chính xác, Luuty-san là……」(Kain) [note14327]

Vào khoảnh khắc Kain đang nói, có một sự tác động mạnh truyền vào bên trong hộp do Sâu Đất đột ngột dừng lại

「Uwaa, to……tot!?」(Kain)

Kain mất thăng bằng và rơi ra khỏi chỗ ngồi, Luuty quay lại đè chặt tay vào miệng cậu rồi thì thầm.

「Nói cho ta biết, Cậu nghe điều đó ở đâu? Kain-kun.」(Luuty)

「Hể?」(Kain)

「Trong phát ngôn vừa nãy, ta cảm thấy cậu định nói rằng, ta không phải là một người phụ nữ?」(Luuty)

「A..không……cái đó……」(Kain)

Lúc đó, Shion cũng cảm thấy cậu ta định nói điều tương tự, và giờ anh coi như mình chưa nghe thấy gì.

Có một âm thanh khó chịu từ khuôn mặt Kain vang đến tai của Shion

「Đợ, đợi đã, đ....đ...đau……ngạt thở mất!?」(Kain)

「Ngạc nhiên thật, không ngờ vẻ đẹp của Nino lại quyến rũ cả một con côn trùng.」[note14328]

「……Đúng vậy nhỉ.」(Shion)

Shion trả lời Nino trong khi cố gắng không nhìn Kain và Luuty. Đó là tất cả những gì anh có thể làm.

Bình luận (0)Facebook