• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:37

Trans: Lê Hải Hoà

----

「……Hơi ồn ào nhỉ?」 (Shion)

Trước cửa vào của Guild Mạo Hiểm Giả, Shion và Nino nghe thấy tiếng xô đẩy.

Nhân tiện, nơi được gọi là Guild Mạo Hiểm Giả là một nơi rất huyên náo.

Trên tầng là nơi có nhiều gã côn đồ, tuỳ vào tình hình, thì đó là nơi diễn ra các cuộc họp báo về nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng mọi người.

Về cơ bản, cái gì đó giống như một ngày yên tĩnh không tồn tại.

Không, thay vì gọi là "ồn ào", dùng từ "hỗn loạn" thì hợp lý hơn.

Từ bên trong Guild, có nhiều giọng nói trẻ hơn thường lệ.

Ngay cả điệu cười của đàn ông và phụ nữ cũng bị trộn lẫn với nhau.

Cho dù người ta có nghĩ thế nào, thì cái Guild Mạo Hiểm Giả hôm nay đúng là không bình thường.

Vậy nên, Shion đã có ý tưởng về những gì đang xảy ra

「Học viên……mới à.」(Shion)

Phải rồi, hôm nay là ngày đã diễn ra lễ khai giảng trường Mạo Hiểm Edius.

Vào ngày này, các thẻ Mạo Hiểm Giả sẽ được phân phát cho học viên.

Đó là thứ có thể được dùng dưới nhiều cách khác nhau, như luyện tập chiến đấu hay luyện tập trong Dungeon, nó cũng cho các học viên làm nhiệm vụ để kiếm thêm tiền.

Các nhiệm vụ an toàn có thể thể nhận tại trường, nhưng nhiệm vụ dành riêng cho học viên cũng có thể nhận tại đây.

Những nhiệm vụ này nhằm vào những học viên có điều kiện. Cũng chả có vấn đề gì nếu để những học viên trẻ nhận chúng, vì chi phí thuê họ rẻ hơn bình thường.

Thông thường thì khách hàng sẽ mô tả đặc điểm nhiệm vụ tại thời điểm yêu cầu, nhưng vì những nhiệm vụ khẩn cấp và nguy hiểm là không thể mô tả rõ ràng, nên khi nói về những nhiệm vụ dành cho học viên, họ sẽ đưa ra những nhiệm vụ có độ nguy hiểm thấp như hái thuốc hoặc diệt sâu bọ.

Những học viên trẻ đứa nào cũng tràn đầy sức sống và khao khát cải thiện bản thân, vì vậy khi có nhiệm vụ họ sẽ nhận ngay lập tức, thành ra Guild Mạo Hiểm Giả hôm nay tràn ngập mấy đứa như vậy.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.

Ngoài lý do muốn thể hiện bản thân ra, thì lý do khác là sự xuất hiện của những Mạo Hiểm Giả được đề xuất. Và mới lúc nãy Shion đã bị Luuty đẩy vào vị trí này.

Những Mạo Hiểm Giả được trường đề xuất, là những người mà nhân phẩm và khả năng đều phải trên mức trung bình.

Bằng cách làm nhiệm vụ cũng với những người này, học viên sẽ có cơ hội cọ xát, học cách đối nhân xử thế, cách chiến đấu, blah blah,...học những điều mà không thể học được nếu không thực hành. Với hệ thống đó, vai trò của giảng viên đối với học sinh chính là khéo léo ghép họ với những Mạo Hiểm Giả tích cực.

Từ góc nhìn của học viên,

Nếu họ có khát vọng trở thành Mạo Hiểm Giả, thì đó là cơ hội để tạo ra những mối liên hệ cần thiết.

Nếu họ có tham vọng trở thành Hiệp Sĩ, họ có thể gặp những người có ích trong tương lai.

Ngay cả khi muốn trở thành Pháp Sư, họ cũng có thể tìm được người có thể tin tưởng để làm người đứng trên tiền tuyến bảo vệ cho họ sau này.

Không khó khăn để tạo một yêu cầu đi du hành cùng các Mạo Hiểm Giả được sự bổ nhiệm của nhà trường. Nhưng hầu hết những Mạo Hiểm Giả bận rộn thường bỏ qua yêu cầu này.

Cuối cùng, họ tự đến Guild Mạo Hiểm Giả để trực tiếp đàm phán. Sẽ thật tốt nếu tìm được một người đang rảnh.

Sử dụng tài liệu của nhà trường, thứ đã in sẵn khuôn mặt, xuất thân của những Mạo Hiểm Giả được đề xuất, nên những học viên có thể nhận ra họ trong nháy mắt.

Nhà trường dự đoán rằng, đó là sẽ một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong năm nay.

Hàng năm, các Mạo Hiểm Giả đề xuất sẽ được công bố vào giữa lễ khai giảng.

Lần này, trên bảng thông báo, đã xuất hiện bộ đôi Mạo Hiểm Giả hạng SSS Shion và hạng SS Nino với tư cách Mạo Hiểm Giả được đề nghị hàng đầu.

Họ chưa làm những hoạt động tuyệt vời nào, nhưng chắc chắn họ có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, và quan trọng hơn là họ có nhân phẩm tốt.

Khả năng của họ được giang hồ đồn đại là đẳng cấp hàng đầu, và bộ đôi đó cũng chính là chủ đề bàn tán trong thị trấn.

Là nhóm Mạo Hiểm Giả vẫn còn trẻ và đầy hứa hẹn, nên việc muốn tạo một mối quan hệ với họ cũng là tâm lý tự nhiên của các học viên.

Hơn nữa, sau bài phát biểu tại lễ khai giảng, chắc chắn là họ vẫn còn trong thị trấn, và có khả năng cao sẽ đến Guild Mạo Hiểm Giả.

Vì vậy, cũng là điều tự nhiên khi Guild sẽ tràn ngập những học viên đang chờ họ.

「……Nino.」 (Shion)

「Gì ạ?」 (Nino)

「Chạy ngay đi ...trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.」(Shion)

「Vâng」 (Nino)

Họ sẽ chạy trốn trước khi bị đám đông vây quanh và xô đẩy.

Họ chỉ nghĩ rằng đó là điều tự nhiên.

Ngay khi quay lưng lại, Shion và Nino vội trượt vào một con ngõ phía sau và...chạy trốn..

----

Chương này toàn giải thích, dịch đau đầu thật -_-

Bình luận (0)Facebook