• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:08

Solo: Lê Hải Hoà

Nếu có lỗi gì thì mình mong mọi người góp ý để mình đem đến bản dịch tốt nhất nha ^^

-----

「Alva à...」

Nếu giờ họ điều tra đầy đủ, thì cách thu thập tin đồn của họ hiện giờ lại có vài giới hạn.

Chính xác là chúng (Alva) xuất hiện ở đâu và khi nào.

Những nghiên cứu về chúng đã đi được bao xa.

Quy luật tồn tại của chúng là gì.

Và còn một điều nữa..

Tại sao Loài Người lại biết đến sự sống trên Lục Địa Hắc Ám.

Shion nghĩ rằng nếu anh ta nghiên cứu, thì anh ta sẽ muốn nghiên cứu toàn bộ.

Tuy nhiên, những cuốn sách chứa thông tin cần thiết lại không được bán trong hiệu sách của thị trấn.

──Thư viện.

Nếu một người đang nghiên cứu về thứ gì đó, chắc hẳn thư viện là nơi đầu tiên họ nghĩ đến.

Tuy nhiên, một thư viện công cộng lại không tồn tại ở Lục Địa Shutaia.

Lý do đơn giản là để bảo vệ doanh thu của những hiệu sách.

Hoặc lý do khác, là nó không cần thiết.

Những cuốn sách có thể mua tại hiệu sách hầu hết là sách đơn giản kể về truyền thuyết của Anh Hùng, và hầu hết là dành cho những quý tộc.

Vì cơ bản là giấy đã cực kỳ đắt rồi, mà sách, chứa một đống giấy lại còn đắt hơn nữa.

Và vì tâm lý người ta thường đề cao những thứ đắt đỏ vô lý, nên giá thành cứ thế ngày càng tăng.

Nếu ai đó muốn nghe truyền thuyết về Anh Hùng, thì người hát rong sẽ hát cho họ nghe tại các nhà hàng hoặc quán bar bất kể lúc nào.

Kể cả một người không biết chữ cũng có thể dễ dàng tìm một công việc, mà ngay cả có muốn học thì họ sẽ thuê gia sư hoặc đến trường chứ không nhất thiết phải mua sách.

Nói cách khác, sách là một mặt hàng xa xỉ, những thứ mà người thường không thể mua được. Vậy suy ra thư viện công cộng là không cần thiết.

Bởi điều này nên những cuốn sách kỹ thuật mà Vermudol muốn là quá xa vời, nó chỉ tồn tại ở những nơi dành cho những người điều hành đất nước và được cất giữ một cách an toàn.

Ví dụ như được cất giữ ở văn khố Cung Điện Hoàng Gia, kho tài liệu của Hiệp Sĩ, kho lưu trữ trong Nhà Thờ, hay kho lưu trữ của trường Mạo Hiểm.

Tất nhiên, không đơn giản là họ sẽ cho anh vào xem khi ghé thăm những nơi đó.

Sách chính là tài sản của họ.

Do đó, trừ khi được họ tin tưởng, bằng không họ sẽ đá cậu ra khỏi cửa.

Thật xui xẻo là Shion không hề có mối quan hệ nào. Nên không có cách nào khác ngoài việc khiến họ tin tưởng mình.

Và để họ tin tưởng mình, thì phải cần có một lời giới thiệu từ một người hay một nhóm uy tín.

Và để nhờ cậy được những người đó---thì mở rộng mối quan hệ là điều cần thiết.

Thực sự là một vòng lặp rắc rối, nhưng không còn cách nào khác thực tế hơn.

Trong trường hợp đó, thì anh nên làm gì đây?

Đầu tiên thì cung điện Hoàng Gia là bất khả thi. Anh không có bất kì người quen nào với Hoàng Gia.

Tiếp theo là tầng lớp Hiệp Sĩ. Hầu hết Hiệp Sĩ là những người có lòng tự tôn cao, và Shion chỉ là một Mạo Hiểm Giả nên không có người quen nào trong đó.

Tiếp theo là Nhà Thờ. Nhưng họ có xu hướng mạnh mẽ là "Toàn bộ Ma Tộc phải bị tiêu diệt", nên anh ta không muốn tiếp cận nhiều.

Cuối cùng là trường Mạo Hiểm. Ngay từ đầu, anh đã nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất để kế hoạch tiến triển tốt đẹp.

Thực tế là cậu không có bất kì mối quan hệ nào ở đây giống như những nơi khác, tuy nhiên, trường Mạo Hiểm Edius là nơi đào tạo các Mạo Hiểm Giả. Về cơ bản, đó là nơi mà nghề Mạo Hiểm Giả ít có nguy cơ bị xa lánh nhất.

Đương nhiên là không dễ gì họ sẽ cho một Mạo Hiểm Giả thông thường tự do ra vào văn khố của họ.

Nhưng, Shion và Nino lại là những người nổi tiếng theo cách tích cực.

Nếu thế thì có khả năng sẽ được họ「tin tưởng」, hoặc ít nhất họ cũng chịu nghe lời 2 người nói.

Nghĩ vậy, Shion liền đi về hướng trường Mạo Hiểm Edius cùng Nino.

「Trường học……Một trận chiến……Phá huỷ nó」(Nino)

「Um……Có lẽ sẽ như vậy, nếu đặt nó tại nơi ở của chúng ta.」(Shion)

Thành lập tổ chức giáo dục là dấu hiệu tuyệt vời cho sự phát triển của nền văn minh. Nhưng liệu nó phù hợp với Lục Địa Hắc Ám hay không thì lại là vấn đề khác.

Đầu tiên, là phải có nền tảng để hình thành nên trường học đại diện cho tổ chức giáo dục. Và việc thành lập lên trường Mạo Hiểm Eduis là nhu cầu tất yếu.

Trường Mạo hiểm Edius nằm ở thủ đô của Thánh Quốc Altlis, Edius.

Dù nó được cho là nơi đào tạo các Mạo Hiểm Giả, nhưng thực tế nó là nơi đào tạo con người để phục vụ cho lợi ích của Thánh Quốc Altlis.

Hầu hết những thường dân sau tốt nghiệp sẽ trở thành Mạo Hiểm Giả hoặc lính đánh thuê. Đối với quý tộc, thì họ sẽ trở thành Hiệp Sĩ quốc gia. Nếu điều đó quá khó, thì họ cũng thành Mạo Hiểm Giả thôi.

Tuỳ vào khả năng, có người sẽ gia nhập Hiệp Hội Pháp Thuật với tư cách là Pháp Sư.

Với sự hỗ trợ hoàn toàn từ đất nước, trường Mạo hiểm Edius được thành lập với mục tiêu "Đưa những con người tài năng kế vị Anh Hùng Ryuuya bước chân ra thế giới".

「……Chúng ta có thể phá huỷ nó không?」 (Nino)

「Đừng có mà làm điều dại dột. Và cũng đừng nói xấu về Anh Hùng ở đây.」(Shion)

「Thần hiểu rồi.」(Nion)

Đúng rồi, chính vì thế mà đằng sau cánh cổng thép lộng lẫy, là bức tượng của người Anh Hùng Ryuuya, đặt ngay trung tâm quảng trường chính.

Người Anh Hùng Ryuuya.

Một Anh Hùng được triệu hồi từ thế giới khác để đánh bại Ma Vương Gramfia.

Shion, anh đoán rằng có thể cậu ta cũng là người Nhật. Mà cũng không chắc.

Khi Shion đang chăm chú, thì một nhân viên thấy nghi ngờ và tiếp cận anh.

「……Xin lỗi nhưng ngài có phải là Shion đến từ Guild Mạo Hiểm Giả?」(nhân viên)

「Đúng, tôi tên là Shion, nhưng tôi không biết mình có phải là người mà anh đang nhắc đến không.」(Shion)

Khi anh ta đùa như thế, cậu nhân viên tỏ vẻ khó chịu và nhìn về phía Nino, người đang đứng bên cạnh Shion.

「……Tôi hiểu rồi, vậy ngài có phải là Shion-dono hạng SSS đến từ Guild Mạo Hiểm Giả?」(nhân viên)

Định đùa phát nữa, mà thấy cũng tội, nên Shion đã gật đầu.

Thấy vậy, cậu nhân viên giãn khuôn mặt trông nhẹ nhõm đi hẳn.

「À, Dưới sự chỉ đạo của Philia-sama __Shion-dono, Tôi có một uỷ thác khẩn cấp dành cho ngài.」 (nhân viên)

「Uỷ thác?」(Shion)

Khi người nhân viên gật đầu, anh ta nói:

「Tôi muốn ngài có một bài phát biểu nho nhỏ tại lễ khai giảng.」 (nhân viên)

Tại sao anh ta lại đột ngột đưa ra yêu cầu khó chịu như vậy?

Nghĩ về điều đó, khuôn mặt Shion méo xệch đi một chút vì đó là việc phiền phức mà cậu không thể từ chối. [note14071]

Bình luận (0)Facebook