• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31

Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:36

Trans: Lê Hải Hoà

Mình đổi Sylphid thành Elf nhé. Cho mọi người dễ hiểu

Trong bộ này Sylphid là loài Elf như những bộ khác nhé. Khác mỗi cái tên thôi.

Có thể có nhiều người đọc lướt, mình sợ đến mấy chương sau này lại không hiểu Sylphid là loài nào :D

----

「Cô đang làm gì thế?」(Shion)

「....Đó nên là câu hỏi của Nino」(Nino)

Nhìn thấy vẻ không hài lòng của Nino, Shion thở dài....

Trong lúc đi dạo qua hành lang, Shion tình cờ gặp Nino.

Cô ấy bị vây quanh bởi một vài học viên nữ của trường.

「Ára, Người này là Shion-san?」 (Quelia)

「Un.」(Nino)

Nino gật đầu và chạy về phía Shion.

「Cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy.」(Quelia)

Shion hướng ánh mắt về phía nữ học viên đang nhìn Nino trong khi nở nụ cười.

Một mái tóc dài, mỏng manh màu hoa anh đào.

Đôi mắt xanh rực rỡ tựa biển sâu.

Vẻ ngoài mang ấn tượng thanh lịch, cô khiến người ta cảm giác rằng, bên trong tràn đầy ý chí mạnh mẽ không kém vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô.

Rõ ràng cô ấy sở hữu vẻ đẹp khác Ichika, Nino và Fainell, hoặc có lẽ cô ấy sở hữu sức mạnh phi thường như những nữ Mạo Hiểm Giả.

Đáng nói là, cô ấy toả ra khí chất khác hẳn với những người phụ nữ anh từng gặp trong thị trấn.

Nếu những người phụ nữ đó được gọi là quyến rũ, thì cô gái đứng trước mặt Shion này phải nói là có sức quyến rũ mãnh liệt.[note14119]

「A,ano……?」(Quelia)

「Aa, Dường như em đã chăm sóc Nino. Cảm ơn nhé.」(Shion)

「À không, bọn em cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ với bạn ấy.」(Quelia)

Nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm cô ấy, Shion đảo mắt ra chỗ khác

Thấy điều đó, Nino vòng tay qua eo và ôm chặt anh. [note14120]

「Vậy thì, nếu không có việc gì nữa....」 (Quelia)

「À cho chị gửi lời hỏi thăm đến cha em nhé.」(Luuty)

Nghe Luuty nói với nữ học viên như vậy, Shion hỏi cô.

「Cha em ấy?」(Shion)

「Um, cha em ấy là Linh mục trưởng của Đại Thần Điện Altlis.」(Luuty)

「……Oh ra là vậy.」(Shion)

Đại Thần Điện Altlis, nếu anh nhớ chính xác, đó là ngôi đền thờ Mệnh Thần Philia. (Thần cai quản sự sống)

Người ta nói rằng Mệnh Thần Philia là một nữ thần xinh đẹp.

「Vậy thì……người thực hiện Triệu Hồi Anh Hùng cũng là……」(Shion)

「Chính xác, mượn sức mạnh to lớn của Philia-sama, nghi thức triệu hồi đã được thực hiện tại Đại Thần Điện Altlis.」(Luuty)

Nữ thần...triệu hồi..

Shion nhớ lại khoảnh khắc trước khi anh được sinh ra trên thế giới này.

Nếu anh nhớ chính xác, đó là sự xuất hiện của một cô gái trẻ.

Tuy nhiên, lại có chút khác biệt..

「Một nữ thần mặc áo choàng màu trắng bạc thanh tẩy tất cả sự ô uế...」(Shion)

「Sasuga Shion-dono, cậu cũng biết nhiều đấy.」(Sasuga: quả là. Sasuga Ainz-sama, nghe quen không :)))

Luuty gật đầu như thể cô thấy ấn tượng, sau đó nhìn lên bầu trời.

Quang Thần Raidolg.

Ám Thần Dagulas.

Hoả Thần Agnam.

Thuỷ Thần Aklia.

Phong Thần Wyrm.

Thổ Thần Atlagus.

Bao gồm cả Mệnh Thần Philia, họ là những vị thần bảo hộ vùng đất Remfilia.

Mọi sinh vật đều nhận được phước lành từ những vị thần này, và được sinh ra ở thế giới này.

Tại Thánh Quốc Altlis, họ cực kì tôn thờ Mệnh Thần Philia. Đó là do con người đặc biệt nhận được phước lành của cô ta.

Mức độ Gia Hộ Thần Thánh thay đổi tuỳ theo chủng tộc, ví dụ như là một Elf, Luuty đặc biệt nhận được Sự Gia Hộ của Phong Thần Wyrm.

Gia Hộ Thần Thánh cũng ảnh hưởng đến năng lực ma thuật của người đó. Trong trường hợp của Luuty, Phong Ma Thuật là chuyên môn của cô.

Hiếm khi con người nhận được sự Gia Hộ của một vị thần khác ngoài Philia. Rồi trở thành chuyên gia của nguyên tố đó. [note14121]

Nhưng, Ma Tộc lại có thể nhận được sự Gia Hộ của nhiều vị thần khác nhau.

「Shion-dono, Tôi nghe nói rằng cậu sử dụng được tất cả các thuộc tính. Phải chăng cậu nhận được Gia Hộ của Philia, hay có lẽ nào là của tất cả các vị thần?」(Luuty)

「Tôi cũng không rõ lắm.」(Shion)

Shion nở một nụ cười mơ hồ trước những lời của Luuty.

Shion biết rằng, chẳng phải là vị thần nào trong số đó.

Nếu anh có Gia Hộ Thần Thánh, thì đó hẳn phải là của Ma Thần.

Cô bé đen tối đó.

Là sự tồn tại đã tạo ra Vermudol.

Một tồn tại chưa bao giờ được nhắc đến, ngay cả trong những câu chuyện thần thoại của Remfilia.

Shion không biết mình có được nữ thần đó yêu quý hay không.

「Vậy, từ hôm nay cậu sẽ làm gì?」(Luuty)

「Lúc này, tôi đang nghĩ tới việc ghé thăm Guild Mạo Hiểm Giả.」(Shion)

「Tới Guild à..tôi hiểu rồi.」(Luuty)

「Có gì đó không ổn à?」(Shion)

Shion hơi băn khoăn về thái độ của Luuty, có vẻ như cô ấy định nói gì đó. Nhưng Luuty đã phủ nhận điều đó bằng một nụ cười.

「Không. Tôi chỉ nghĩ là Shion-dono đúng là người chăm chỉ~.」(Luuty)

「Shion là người tuyệt vời.」(Nino)

「Đúng thế nhỉ.」(Luuty)

Shion nghiêng đầu trước Luuty và Nino, hai người đã bí mật thì thầm điều gì đó.

Hậu lễ khai giang, khuôn viên trường thật yên tĩnh, chỉ có lác đác vài học viên đang đi dạo dưới ánh nắng mặt trời.

「Thật là yên bình...」(Shion)

「Vâng.」(Luuty)

Luuty mỉm cười dịu dàng trong khi nhìn về phía những học viên.

Đó chắc chắn là ánh mắt yêu thương, Shion nghĩ.

「Thật tuyệt……nếu sự hoà bình này cứ tiếp tục mãi mãi.」(Shion)

「……Nó sẽ tiếp tục.」(Luuty)

Những học viên cười trong ánh mặt trời ấm áp.

Những khuôn mặt tươi cười chứa đầy khát khao và hi vọng, chắc chắn những người trẻ đó, mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau.

Khi nhìn thấy vậy, Shion quay lại trả lời Luuty.

「Tôi chắc chắn tất cả mọi người đều mong muốn hoà bình.」(Shion)

Ít nhất, khi anh vẫn còn là Ma Vương, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy.

Shion siết chặt bàn tay..

Bình luận (0)Facebook