• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:07

Solo: Lê Hải Hoà

Các bạn đánh giá để mình rút kinh nghiệm nhé

---

「Hofuhifu」(Nino)

「……Đừng có vừa ăn vừa nói thế chứ.」(Shion)

「Ngon quá.」(Nino)

「Đúng vậy nhỉ.」(Shion)

Thứ trong tay Shion và Nino, được gọi là xiên nướng Sora Bird.

Đó là một món ăn đơn giản có rắc muối, phù hợp với việc vừa ăn vừa đi bộ

Sora Bird là một loài chim và là vật nuôi phổ biến ở Lục Địa Shutaia, nhưng chúng không sống ở Lục Địa Hắc Ám.

Mà ngay từ đầu, hầu hết những loài được coi là gia súc ở Lục Địa Shutaia lại không thực sự tồn tại ở Lục Địa Hắc Ám.

Vì đến cả loài vật yếu nhất là những con huơu sừng, hay ngay cả lợn rừng cũng có thể sút tung mõm Goblin mà không do dự. Do đó mà ngành chăn nuôi tại Lục Địa Hắc Ám đã không phát triển.

「……Ta tự hỏi rằng chúng ta có thể quảng bá món này ở quê nhà không nhỉ.」(Shion)

「Em nghĩ là có thể nếu chúng ta cố gắng.」(Nino)

Cô ấy vừa ăn xiên nướng vừa nói điều đó, Nino đi đến một xe bán đồ uống.

Nói về đồ uống, thông thường người ta sẽ nghĩ ngay đến nước giếng, nhưng cũng có nhiều xe đẩy bán nước ép trái cây ướp lạnh.

Gần đây người ta nói rằng, một sản phẩm nước ép trái cây có tên Ole, pha trộn giữa nước ép và sữa bò được giới thiệu cách đây vài năm, đã trở nên khá phổ biến.

Và dường như một số thương gia lớn đã bắt đầu kinh doanh loại này, nhưng vì vấn đề tồn kho và bảo quản, nên một thương gia nhỏ lẻ có lẽ sẽ không đủ sức để ôm hàng, kết quả là nó biến thành một thị trường độc quyền.

Vì không tìm mua được tại các gian hàng trên con phố nhỏ, nên Nino đã mua nước ép táo.

「……un, cái này vị ngon thật.」(Nino)

Sau khi trả lại chiếc bát gỗ cho nữ chủ gian hàng, Nino trở lại nơi mà Shion đang chờ.

「Xin lỗi vì để ngài phải đợi.」(Nino)

「Um, Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?」(Shion)

Thủ đô hoàng gia là một nơi tốt để tiếp thu văn hoá, nhưng không phải tất cả mọi việc đều thuận lợi.

Một nguyên nhân lớn cho điều đó là có sự khác biệt quá lớn giữa thực phẩm và nguyên liệu thô, khí hậu và con người.

Ví dụ, lý do tại sao không có bất kỳ xe ngựa nào trong Lục Địa Hắc Ám là bởi đơn giản là không có loài động vật nào chịu phục tùng để kéo xe, và bản chất của Ma Thú là chúng sẽ luôn luôn đánh nhau khi ở gần nhau trong một khoảng thời gian .

Văn hóa được hình thành dưới áp lực của nhu cầu, và nếu không có điều đó, sẽ không có thay đổi nào dù một thế kỷ đã trôi qua.

Cũng là vì thế giới này có một thứ tiện lợi gọi là ma thuật.

「……Có vẻ như chuyến đi này không có nhiều kết quả.」(Nino)

「Có lẽ vậy.」(Shion)

Do đã ở trên lãnh thổ của Loài Người một khoảng thời gian, ngoại trừ những thảm họa nhỏ và những điều bẩn thỉu giữa các quốc gia, cậu đã mường tượng được bức tranh chính xác của hoà bình nơi đây.

Lý do của họ ở đây hôm nay là để điều tra nguyên nhân tại sao lại xảy ra chiến tranh trong kỷ nguyên của Cựu Ma Vương Gramfia, và nhổ bỏ cái nguy cơ đó đi nếu nó vẫn còn đang hiện hữu.

Trên Lục Địa Hắc Ám, chỉ có duy nhất một tin đồn được lan truyền là việc Loài Người sắp tới đây xâm lược.

Có thể nói rằng cả hai bên đều có lý do giống nhau. Loài Người cho rằng Ma Tộc đã gây chiến, còn Ma Tộc thì lại đổ cho Loài Người. Cậu hiểu rằng, theo quan điểm của Loài Người, Gramfia không chỉ là Ma Vương. Mà hắn ta được mệnh danh "Đại Ma Vương", ngoài ra, còn có một tồn tại khác mang tên "Ma Vương Shuklous" trên Lục Địa Shutaia.

Và dường như Anh Hùng cũng là người được triệu hồi từ một thế giới khác để chống lại Ma Vương.

Khi chiến tranh xảy ra, cảm giác như thể toàn bộ Lục Địa Hắc Ám bị tàn sát bởi Anh Hùng. Nhưng cay đắng hơn cả là phía Loài Người cho rằng cần phải đánh bại Đại Ma Vương - kẻ được cho là「Nguồn gốc của tội ác」để khôi phục hoà bình thế giới.

Shion không biết Gramfia đã nghĩ gì, và không có bằng chứng nào để xác định hắn có phải là người tạo ra kẻ sẽ trở thành Ma Vương Shuklous hay không. Và kẻ đó có cố gắng xâm chiếm Lục Địa Shutaia hay không.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó là sự thực, cũng phải có một lý do tại sao hắn ta lại không thể rời đi.

「Mà Alva ....chúng là gì nhỉ?.」

Alva.

Một sinh vật bí ẩn

Có vẻ ngoài giống Ma Nhân, nhưng khi cậu dùng ma thuật Xác Định Trạng Thái, nó lại hiển thị là chủng tộc「Alva」, và nó được coi là thuộc Ma Tộc.

Alva này, khi Gramfia còn sống, nó chưa hề tồn tại. Chắc chắn Loài Người không thể nào biết được chuyện đó. Từ góc nhìn của họ, họ cho rằng chúng là Ma Tộc được sinh ra từ lời nguyền của Gramfia. Vì vậy, đối với Shion, người hiện tại là Ma Vương Vermudol, đó là điều mà cậu không thể nào hiểu được.

Trong Ma Tộc có nhiều chủng tộc khác nhau và tồn tại ở nhiều hệ sinh thái khác nhau, tuy nhiên tất cả chúng sẽ biến mất như làn sương nếu bị đánh bại. Nhưng Alva thì khác, nếu chúng bị giết, chúng sẽ để lại xác chết và thậm chí còn có thể tuyệt chủng. Đáng lẽ, sẽ không tồn tại một Ma Tộc có hệ sinh thái như Alva.

Nếu điều này được xem xét kỹ lưỡng, Alva chính là những tồn tại vượt ra ngoài giới hạn Ma Tộc, vì vậy hẳn phải có một nguyên nhân để giải thích tại sao điều này lại có thể xảy ra.

Shion nghĩ rằng, cậu ta muốn tiêu diệt chúng càng nhiều càng tốt, nhưng đó chỉ là một trong những lý do để ở lại Lục Địa Shutaia.

---

Tình cờ, hôm nay lại là lễ khai giảng của trường Mạo Hiểm Edius. Đó là điều mà Shion không biêt. Năm nay có một lứa học sinh đầy triển vọng và cực kỳ tài năng đã ghi danh vào học. Họ được cho là lứa học sinh tài năng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Và trong số họ, có con trai của một Nam tước, người mặc dù đã phá kỉ lục điểm số sức mạnh cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh nhưng lại chỉ xếp hạng 3.…. Đó cũng là điều mà Shion không biết. [note14070]

Bình luận (0)Facebook