• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:37

Trans: Lê Hải Hoà

----

Trên con đường từ trường Mạo Hiểm Edius tới Guild Mạo Hiểm Giả.

Trong thời gian hai người đang đi tới đó, Nino cứ liên tục nhìn lên khuôn mặt Shion.

Nino luôn có vẻ mặt khó chịu như thường lệ, tuy nhiên, cô không nói gì cả.

Nino không có khả năng tranh luận, nhưng cô gái này, lại là người có thể nói bất cứ điều gì mình muốn mà không cần giữ ý tứ.

Vậy nên bầu không khí kiểu này thật là hiếm hoi.

Lúc đầu, Shion định suy nghĩ xem có nên kể cho Nino nghe về cuộc trò chuyện với Luuty hay không, nhưng khi anh nhìn xuống, anh thấy một đôi mắt nghiêm túc của cô.

Chúng có vẻ khác thường, bởi Nino thường có ánh mắt không quan tâm đến bất cứ thứ gì cô không thích.

Thấy vậy, tự nhiên trong lòng Shion tràn ngập lo lắng.

「……Sao vậy?」(Shion)

Khi Shion chờ đợi câu trả lời, Nino lẩm bẩm,

「Có phải ngài...bị ảnh hưởng?」(Nino)

「……?」 (Shion)

Nino lẩm bẩm trong khi nhìn lên Shion, người đang làm một vẻ mặt không hiểu ý cô.

「Ánh mắt lẫn câu từ của ngài đều giống bọn họ, ngài đã đồng cảm với họ rồi phải không?」(Nino)

「Điều..đó……」(Shion)

Shion hiểu ý của Nino.

Shion không phải con người.

Shion là Vua của Ma Tộc, là Ma Vương Vermudol.

Mọi thứ trên lãnh thổ của Nhân Loại đều được xây dựng sau sự huỷ diệt của cựu Ma Vương Gramfia.

Hoà bình mà họ mong muốn, không bao gồm hoà bình của Ma Tộc.

Cả Shion và Nino, kẻ đang giả làm con người, cũng không bao gồm trong đó.

「Không thể được, đó là suy nghĩ của Nino」(Nino)

Đó là lý do tại sao, Nino dám dùng những từ ngữ cay đắng để nói với Shion.

Trước Shion quá kỳ vọng vào họ, để rồi bị tổn thương.

Vì vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu anh không giữ những thứ như là hi vọng.

「……Ta vẫn còn cách.」(Shion)

「Nino thì không nghĩ như vậy. Nhưng, nếu đó là điều mà Shion-sama mong muốn...」(Nino)

Chúng là cũng là những sinh vật, cũng có thể hiểu bằng lời nói.

Khi Nino đi tàn sát Ma Nhân ở phía Tây, Nino đã cảm thấy như vậy

Sự tự lực, niềm kiêu hãnh bé nhỏ và lòng khao khát quyền lực.

Không thèm nghe bất cứ lời giải thích, Nino xé toạc tất cả bằng thanh kiếm của mình.

Cô làm vậy bởi cô biết như thế là tốt nhất.

Vậy, lý do tại sao?

Đó là vì lãnh thổ của Nhân Loại...

Trên Lục Địa Shutaia này, có một cuộc chiến lớn tập trung tại bốn quốc gia lớn nhất.

Và bên trong mỗi quốc gia lại có những cuộc chiến tranh giành.

Có lẽ, ngay cả ở trong ngôi trường này cũng xảy ra những điều tương tự. [note14173]

Trường hợp đó, không còn gì có thể cứu vãn được họ nữa.

Nino nghĩ rằng, đó là căn bệnh đã lây lan cho toàn bộ Nhân Loại, và Ma Nhân phía Tây dường như đã bị ảnh hưởng. [note14174]

Nino không muốn để Shion ở vùng đất thối rữa và độc hại này.

Nhưng, Shion lại muốn.

Đó là lý do tại sao Nino ở đây, ngay cả khi cô hiểu loài người đã quá suy đồi.

「……」

Bỗng Nino nhảy lên.

Ngay lập tức cô biến mất khỏi tầm nhìn trong im lặng.

Trước khi chủ sở hữu của "ánh mắt theo dõi" nhận ra, Nino đã ở đằng sau hắn ta.

Cô đã đột nhiên biến mất.

Trước khi hắn kịp kiểu điều gì đang xảy ra, tên lưu manh đã gục xuống.

「Hii……!」

Trong con hẻm tối, đôi mắt Nino toả ra một ánh sáng xanh mờ nhạt.

Có 3 kẻ ngu ngốc hướng sự thù địch bẩn thỉu tới Shion.

Còn lại 2.

Ngay lập tức, cô tóm được một kẻ khác.

Không cần sát khí nữa.

Không có kẻ ngốc nào toả ra sát khí khi dọn rác cả.

Cũng chẳng cần một thứ gì đó sắc nhọn.

Chỉ cần trói chúng lại là đủ.

「Ai đã sai ngươi đến đây?」 (Nino)

Người đàn ông lực lưỡng bị trói bởi một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều, đang gào lên một cách thảm hại.

Nino tặc lưỡi khi nghe cái âm thanh giống như của một con Goblin đang cầu xin tha mạng.

「Hãy trả lời một cách ngoan ngoãn. Nino không phải là người dịu dàng.」(Nino)

「U, uwaaah!」(kẻ theo dõi 1)

「O, oi, mày là đồ khốn!」(kẻ theo dõi 2)

Tên bị trói đang gào lên tuyệt vọng khi thấy đồng đội của hắn đang bỏ chạy.

「Cô nhầm rồi, tên đó, t-tất cả là lỗi của hắn, H-hắn bảo bọn tôi đe doạ cô một chút……!」(kẻ theo dõi 2)

Nino thở dài trước những lời mà cô nghe.

Cô ném anh ta vào góc con hẻm, rồi sút một phát bụng,

Bỏ lại người đàn ông vừa mới phun tiết canh và ngất đi, Nino rời khỏi con hẻm và thấy Shion đang vội vã tìm cô.

「Có chuyện gì thế, Nino!?」(Shion)

Nino ôm lấy cánh tay anh khi thấy vẻ hoảng hốt của anh trên khuôn mặt, Nino trả lời rằng không có gì cả, rồi kéo anh đi tiếp trên con đường lúc nãy.

「Nino là một cô gái siêu đẹp. Nino bị tấn công bởi một gã không biết vị trí của mình.」 (Nino)

「Thế……à?」 (Shion)

「Un, đúng rồi. Nino không giống cô hầu gái KHÔNG-TỐT nào đó, mà cứ hay tỏ ra vẻ mình dễ thương.」 (Nino)

「N-Này này, đừng có mà nói câu đấy với Ichika, hiểu chưa?」(Shion)

「Un. Nino sẽ không nói với Ichika rằng, ngài nghĩ ngay đến cô ấy khi nghe thấy câu "cô hầu gái KHÔNG-TỐT" đâu .」(Nino)

Nhìn thấy Shion đang có khuôn mặt cạn lời, Nino chợt mỉm cười.

「K-Không, nghe này. Nino, điều đó...」 (Shion) [note14175]

「Không sao. Dù có gì xảy ra thì vẫn còn Nino ở bên cạnh Shion-sama mà.」(Nino)

「Đấy không phải ý của ta……」(Shion)

Thấy Shion thở dài sau khi phát hiện đó là trò đùa của cô, Nino bắt đầu suy nghĩ...

Đối với Nino, cô chẳng thể hiểu nổi một nửa những gì Shion đang nghĩ.

Bởi cô nghĩ sẽ ổn thôi nếu huỷ diệt con người rồi ném chúng xuống tận cùng của biển sâu.

Nhưng, Shion không muốn thế.

Cô không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng nếu đó là điều Shion mong muốn thì cô tin đó là điều chính xác.

Vị Ma Vương Vĩ Đại Vermudol.

Nhưng, ngay bây giờ, anh chỉ là Shion.

Một Shion chỉ dành riêng cho Nino...

Bình luận (0)Facebook