• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:10

Trans: Lê Hải Hoà

---

Lễ khai giảng trường Mạo Hiểm Edius.

Nó được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trên toàn cõi Thánh Quốc Altlis.

Con trai của các quý tộc, hiệp sĩ và những học viên quân sự, sau đó là những Mạo Hiểm Giả, họ được xếp hạng theo thứ tự quan trọng trong việc xây dựng tổ quốc.

Ngôi trường này đảm bảo sẽ nuôi dưỡng họ một cách lành mạnh, và giúp họ vươn lên thành những con người mạnh mẽ và ngay thẳng. Bởi đó là lợi ích của quốc gia, là nền tảng của đất nước.

Từ quan điểm của học sinh cũng như phụ huynh, được vào trường Mạo Hiểm đã là một thành tựu cao quý rồi, nhất là đối với những thường dân mới nổi.

Mặc dù anh ấy đến từ thế giới khác, không mang dòng dõi quý tộc, nhưng ở trong trường Mạo Hiểm Edius - nơi đã đào tạo vị Anh Hùng Ryuuya, mọi người đều bình đẳng.

Nhưng cũng có nhiều vấn đề xẩy ra, hầu hết là do con trai hoặc con gái của các quý tộc. Nên phía trường học, cũng có một vài biện pháp nâng đỡ để xoa dịu họ.

Nguyên nhân của rắc rối là do có ý kiến cho rằng, bản chất của Anh Hùng vốn dĩ là quý tộc.

Ý kiến khác thì phản đối, Anh Hùng trở thành quý tộc bởi tài năng và những đóng góp to lớn của anh ấy.

Nói chung hầu hết đều liên quan đến cái gọi là「Số mệnh quý tộc」.

Mà dù có nói vậy, không thể phủ nhận rằng thực tế, trường Mạo Hiểm Edius là nơi cho ra lò nhiều Mạo Hiểm Giả và Hiệp Sĩ nổi tiếng. Là một tổ chức giáo dục có quyền lực tầm cỡ quốc gia.

Lễ khai giảng của trường Mạo Hiểm Edius là một sự kiện cực lớn, là nơi mà các quý tộc và Hiệp Sĩ đến để ngắm nhìn giây phút toả sáng của con họ. ---Và là nơi nhà Vua xuất hiện công khai.

Do đó, đây hoàn toàn không phải là nơi mà một Mạo Hiểm Giả có thể đi ngang qua và vô tình tạo dựng được một vài 「mối liên hệ nho nhỏ.」

--

「Cậu có thể cho tôi biết lý do không?」(Shion)

Người nhân viên nhếch lông mày, tỏ vẻ lúng túng trước câu hỏi của Shion.

「Thực ra...kế hoạch ban đầu là để Zekwell-dono làm điều đó, …ờ..ừm, nhiều chuyện bất ngờ xảy ra và...」 (Nhân viên)

Zekwell. Nếu anh nhớ chính xác, thì đó là một Mạo Hiểm Giả nổi tiếng đến từ Đại Lâm Quốc Jiol, nơi được cho là đất nước của những chiến binh.

「Chà, thật xấu hổ khi nói điều này nhưng, Zekwell-dono từng đến đây để học tập, và chúng tôi mời anh ta qua mối quan hệ đó, nhưng có vài điều...」 (nhân viên)

Đại Lâm Quốc Jiol là quốc gia sở hữu văn hóa và quy tắc của riêng họ.

Có nhiều điều khó hiểu từ góc nhìn của những quốc gia khác. Như là những điều lịch sự ở đây nhưng ở đó lại bị coi là bất lịch sự. Đây là vấn đề mà những hiệp hội xuyên quốc gia phải đối mặt.

Và hơn nữa, khi điều này xảy ra với những Mạo Hiểm Giả có thứ hạng cao, dần dà họ dễ trở nên quá nhạy cảm.

Dường như điều này không đúng với Chiến Binh Juno, người đã từng là thành viên của nhóm Anh Hùng, cũng xuất thân từ Đại Lâm Quốc Jiol nhưng anh ta không bận tâm đến mấy điều này, ngược lại, có vẻ Zekwell không giống như vậy.

Nhìn cách mà người nhân viên năn nỉ Shion vào thời điểm này, thì có lẽ họ đã lỡ nói điều gì đó với Zekwell và khiến anh ta nổi xung lên và bỏ đi ngay trước sự kiện.

Sau cùng, không có lý do gì để anh ta đáp lại những người bất kính với mình bằng những câu từ lịch sự cả.

Xa hơn nữa, đó là một đất nước nơi mà người ta có thể trừng phạt ai đó vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của họ.

Nói cách khác, Đại Lâm Quốc Jiol chính là một tổ hợp những người quá nghiêm túc, cứng nhắc.

Có lẽ đó là văn hoá của giới quý tộc Đại Lâm Quốc Jiol, hay có thể là những chiến binh. Đây dường như không phải là một đặc điểm có thể áp dụng với thường dân.

「Tuy nhiên, liệu có ổn khi để tôi phát biểu thay cho một người quan trọng như vậy không?」 (Shion)

「Ế Ế! Shion-dono, Ngài hiện là một chủ đề nóng khi xếp hạng SSS! Hoàn toàn không có vấn đề gì cả! Tốt hơn nhiều so với một vài người thay thế hiện giờ!」 (Nhân viên)

Có khả năng cấp độ của anh cao đến mức vô lý, nên Shion đang nghĩ cách để nguỵ trang cấp độ của mình. Anh không biết rằng ý tưởng đó thực sự quá hư cấu.

Người nhân viên đã nói hết những gì anh ấy muốn, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, anh đã bày tỏ lòng biết ơn với Chúa.

(Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói “Ngươi biết không, ta chính là Ma Vương Vermudol~” ngay tại đây nhỉ.)

Ngay khi Shion đang mông lung mấy điều vu vơ như trên, thì người nhân viên nhận ra Shion trông không hứng thú lắm với việc anh ta đề nghị, ngay lập tức anh tỏ ra vẻ nghiêm túc.

「Về chuyện này, nếu có thể, Tôi muốn Ngài đến luôn nhưng...về thoả thuận phần thưởng, Ngài vui lòng đến nói chuyện với kế toán sau khi hết sự kiện và...」(nhân viên)

「À mà, Nếu là tiền, thì tôi không cần.」(Shion)

Shion ngay lập tức ngắt lời người nhân viên.

Đây chính là cơ hội.

「Nếu được thì tôi muốn vào văn khố của trường, nếu cậu có quyền cho phép, thì tôi sẽ làm.」(Shion)

「Văn khố.....phải không? Vâng, nếu chỉ có thế thì tôi có thể sắp xếp được, nhưng...」(Nhân viên)

Shion nhếch mép và mỉm cười với người nhân viên. Chắc hẳn anh ta đang nghĩ rằng tại sao mình lại muốn một thứ như vậy.

「Để ngày càng tiến xa hơn với tư cách Mạo Hiểm Giả, kiến thức là quan trọng. Đơn giản chỉ có thế thôi.」 (Shion)

Anh nói trôi chảy như đã học thuộc lòng, người nhân viên gật đầu có vẻ đồng ý.

Định nói điều gì đó như là "Như mong đợi, suy nghĩ của Ngài thật khác biệt" thì đột nhiên anh ta nhận ra điều gì đó và bắt đầu hoảng loạn.

「Đ-Đúng thế nhỉ, c-chết rồi không còn thời gian nữa, chúng ta cần phải đi ngay, Sẽ ổn thôi nếu ngài chỉ bày tỏ một vài ý kiến hỗ trợ cho học sinh mới!」 (nhân viên)

Hiểu ngay ý của anh ta là "Không nên nói điều gì đó quá lạ lùng". Shion cười mỉa mai và cùng Nino đi theo người đàn ông đến hội trường lớn của học viện.

「Mặc dù Ma Vương đã diệt vong, điều đó không có nghĩa là mối đe doạ từ Ma Tộc đã biến mất. Đó là ý nghĩa của sự kiện nơi chúng ta đến. Năm nay, lứa học sinh mới đứa nào cũng đặc biệt xuất sắc cả! 」 (nhân viên)

Và rồi người nhân viên chu đáo đó hoàn toàn không nhận ra.....

Rằng Nino vừa âm thầm sút vào tượng Anh Hùng Ryuuya khi chạy ngang qua. [note14081]

Rằng Shino vừa thể hiện ánh mắt lạ lùng một cách kinh ngạc.

Rằng「Mạo Hiểm Giả nổi tiếng - Shion」 mà anh ta dẫn đến trước mặt toàn bộ học sinh và các nhà lãnh đạo đất nước chính là Ma Vương Vermudol. [note14080]

Không có cách nào để anh ta nhận ra được...

「Học sinh năm nay đặc biệt tốt---điều đó có nghĩa là ứng cử viên Anh Hùng cũng ở đây phải không?.」(Shion)

「Vâng、đúng vậy, ứng cử viên Anh Hùng, đã có màn thể hiện cực kì tuyệt vời!」(Nhân viên)

Người nhân viên ấy...thực sự không nhận ra...

Rằng người mà các học viên Hiệp Sĩ ngưỡng mộ...Hiệp Sĩ Chiến Hầu Nino「Thuộc hạ thân cận của Ma Vương」 đang nhìn anh ta như thể một đống rác.

Rằng người mà các Mạo Hiểm Giả trẻ tuổi ngưỡng mộ...Mạo Hiểm Giả Shion 「Ma Vương」 đang nở một nụ cười cực kỳ đen tối.

Người nhân viên đó vội vã hướng về phía hội trường, nơi tổ chức lễ khai giảng, nên đã không để ý...

Rằng người mà anh ta cố gắng mời mọc nãy giờ - chính là kẻ thù lớn nhất của Nhân Loại..

Bình luận (0)Facebook