• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:48

Trans: Lê Hải Hoà

---

Thuở ban đầu, Thổ Thần Atlagus đã tạo ra vùng đất.

Hoả Thần Agnam ban cho vùng đất những ngọn lửa.

Thuỷ Thần Aklia ban cho những dòng nước chảy xiết.

Phong Thần Wyrm ban những cơn gió lớn trên bầu trời.

Ngày và Đêm được tạo ra lần lượt bởi Quang Thần Raidolg và Ám Thần Dagulas.

Sau khi hoàn thành, Mệnh Thần Philia đã gieo mầm sự sống.

Hình hài đầu tiên của sự sống, Con Người được sinh ra.

Sau đó các vị thần ban phước lành cho những Con Người thuần khiết này. Vì thế, cảm xúc đã được sinh ra.

Đồng thời, những sự sống khác cũng bắt đầu hình thành.

Đó là nguồn gốc của Remfilia.

「Chà, có vẻ đây là truyền thuyết được lưu truyền ở đất nước này.」 (Shion)

「Fu~n.」(Nino)

Tầng 2 Cửa Hàng Ngư Thiết, ngồi ở một góc phòng, Shion đã hóng được thông tin như vậy.

Sau khi nằm xuống với vẻ mặt không quan tâm, Nino nhìn chằm chằm vào Shion, người đang nằm ngửa trên giường.

「Người tạo ra Nino là Shion-sama.」(Nino)

「Maa~ ne.」(Shion)

Theo chủ đề đó, thì Shion được tạo ra bởi Ma Thần.

Với điểm này, nó đã ngắt mạch câu chuyện của Remfilia.

Nữ thần Philia, người đã tạo ra và cai quản sự sống.

Nếu cô ta ủng hộ Con Người đủ đến mức cung cấp sức mạnh cho việc Triệu Hồi Anh Hùng. Thì điều đó gây cảm giác cô ta sẽ quan tâm đến vấn đề Ma Tộc cho đến khi họ bị xử lý bằng một cách nào đó.

Xét cho cùng, ngay cả Ma Tộc, ngoại trừ một số cá thể đặc biệt, là một phần dòng chảy của sự sống trên vùng đất Remfilia.

Hoặc có thể, có một số quy tắc làm cho chúng không dính líu tới dòng chảy đó.

Mặc dù các vị thần tồn tại, nhưng vẫn có sự mâu thuẫn trong các câu chuyện truyền thuyết.

Hay có lẽ đó là những phần mà con người không thế lý giải?

Theo cách giải thích mới nhất trên lãnh thổ nhân loại, Ma Tộc là những kẻ phản bội chống lại các vị thần và là những hạt mầm sự sống thấp kém.

「……Thấp kém à.」(Shion)

Shion thở dài vì cách giải thích này được mọi người chấp nhận, bởi những kẻ trong nhà thờ nói rằng, tốt nhất là Ma Tộc nên bị huỷ diệt.

Hơn nữa, sự tồn tại của Anh hùng đã củng cố khẳng định của nhà thờ.

Theo truyền thuyết về Anh Hùng---

Để chống lại cuộc xâm lăng của Ma Vương Shuklous, các linh mục của Đại Thần Điện Altlis đã tìm kiếm sự cứu rỗi từ Mệnh Thần Philia.

Đáp lại lời cầu nguyện của bọn họ, Philia đã hướng dẫn họ đưa một sự tồn tại mạnh mẽ từ thế giới khác đến đây.

Một chàng trai trẻ tên là Ryuuya Kusanagi đã đứng lên vì lợi ích của mọi người rồi tiếp tục cuộc hành trình đánh bại Ma vương.

Và sau đó, cùng với đồng đội và thanh kiếm có sức mạnh thần thánh, Anh Hùng Ryuuya đã tiêu diệt Ma Vương Shuklous.

Sau đó, anh tiếp tục loại bỏ Đại Ma Vương Gramfia, kẻ được cho là nguồn gốc của tội lỗi.

「……Muu」 (Nino)

Sẽ ổn khi nó đi xa đến thế, nhưng không hiểu sao, dù anh điều tra ở bất cứ đâu, đều không có chi tiết về cách mà Anh Hùng Ryuuya biết về sự tồn tại của Gramfia và Lục Địa Hắc Ám.

Ma Tộc ở Lục Địa Hắc Ám khác hoàn toàn Ma Tộc ở Lục Địa Shutaia.

Không đơn giản là khác biệt về sức mạnh, rõ ràng là khác cả về hệ thống chỉ huy lẫn hệ sinh thái, Shion đã có cách lý giải cho điều đó.

Có một khả năng đã phát sinh.

Đó là khả năng, Lục Địa Shutaia chính là nơi Ma Tộc được sinh ra, và Ma Vương Shuklous mới là một Ma Vương thực thụ.

Để chứng tỏ điều này, đó là sự tồn tại của ma thuật Xác Nhận Trạng Thái, thứ mà chỉ có Ma Vương và Anh Hùng mới có thể sử dụng, không lý do gì Anh Hùng không dùng chúng để chống lại Ma Vương.

Vì vậy, trong trường hợp đó, chỉ Anh Hùng Ryuuya mới biết Shuklous có thực sự là Ma Vương hay không.

Ngoài ra, cũng có khả năng là Shuklous đã nói với anh ta mình là Ma Vương.

Và, đáng nhẽ Ma Tộc chỉ tồn tại ở Lục Địa Shutaia chứ không phải Lục Địa Hắc Ám.

Với kiến thức hiện tại của Shion, anh ta chỉ có thể lý giải đến đó.

「Nee~.」(Nino)

「Nn?」(Shion)

「Shion-sama, ngài muốn làm gì?」(Nino)

Dòng suy nghĩ của Shion bị ngắt đột ngột bởi lời gọi của Nino.

Anh muốn làm gì à.

Đương nhiên là tránh chiến tranh rồi.

Anh không muốn có bất kì cản trở nào tới sự phát triển của Lục Đia Hắc Ám

Tuy nhiên, những gì anh muốn làm sau đó.

Sau khi mọi thứ phát triển…

Mặc dù đã đi lòng vòng thủ đô Hoàng Gia như thế này, anh vẫn chưa thu được thông tin nào về Triệu Hồi Anh Hùng.

Liệu vào thời điểm anh ta xuất hiện.

Anh có thể tìm được biện pháp đối phó hiệu quả không?

「Ta……」(Shion)

Anh đã nghĩ về nó.

Với tư cách Ma Vương Vermudol, liệu anh có thể làm gì vì lợi ích Ma Tộc.

Nếu có thể điều khiển mọi việc mà không cần dính líu tới Con Người, thì mọi thứ sẽ ổn thôi, anh chỉ cần tập trung vào vấn đề nội địa của Lục Địa Hắc Ám.

Tuy nhiên, bản năng của anh đã mách bảo rằng mọi thứ sẽ không giống vậy.

Anh cần biết lý do tại sao Gramfia bị tiêu diệt.

Anh cần biết sự thật về huyền thoại Anh Hùng.

Anh cần làm sáng tỏ bí ẩn của Alva.

Nếu anh không làm điều đó, thì rất có thể Anh Hùng sẽ tới một lần nữa.

「Ta……muốn biết mọi sự thật.」(Shion)

「Một khi ngài biết, thì điều gì sẽ thay đổi?」 (Nino)

「Nó, có thể sẽ không thay đổi.」(Shion)

Ngay cả khi anh biết sự thật, có thể sẽ không có gì thay đổi.

Anh Hùng có thể xuất hiện và cuối cùng anh sẽ phải chiến đấu chống lại hắn ta.

Đó không phải là cái cớ để anh ngồi yên đợi mọi chuyện đến với mình.

Vì Ma Thần đã nói.

Anh được định sẵn là sẽ bị tiêu diệt bởi Anh Hùng, điều đó có thay đổi hay không, thì phải phụ thuộc vào chính bản thân anh.

Qua những lời nói đó, chắc chắn phải có cách để tránh kết quả tồi tệ như vậy.

「……Nino sẽ không để điều đó xảy ra.」 (Nino)

Nino nhìn chăm chú vào Shion khi anh lẩm bẩm.

Vẫn là khuôn mặt khó chịu như thường lệ, Nino trả lời với một giọng rõ ràng tới Shion.

「Và, Hơn thế nữa, Nino sẽ vâng lời ngài. Nino sẽ dọn sạch mọi con đường mà Shion-sama muốn đi, và sẽ luôn là người cạnh bên hỗ trợ.」(Nino)

「Un, cám ơn em, Nino.」(Shion)

Mặt Nino hơi đỏ lên vì lời cảm ơn chân thành của Shion.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô nhận thấy ai đó đang bước lên cầu thang và ngay lập tức cô nhảy ra khỏi giường...

Bình luận (0)Facebook