• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:52

Trans: Lê Hải Hoà

Sau chương này mình tạm dừng mấy ngày, sau đó thả một phát hết vol 1 luôn nhé.

Nhớ bấm theo dõi nhé mọi người.

-----

「Hai người họ chuẩn bị nhanh phết nhỉ.」(Shion)

「Nn……Vâng.」(Nino)

Khi Shion và Nino nói điều đó, Sharon ló mặt ra từ phía sau Kain.

「A, thực ra, ngay từ đầu……bọn em chỉ chuẩn bị tối thiểu……」(Sharon)

「Oi Sharon! Đã nói đây là bí mật mà……」(Kain)

Lúc này, Shion vờ như không nghe thấy gì.

Ít nhất thì bọn họ cũng đã có những bình thuốc cao cấp của Luuty.

Bởi Luuty có lẽ cũng đoán được Shion sẽ chấp nhận, nên cô sẽ chuẩn bị trước cho chúng.

「Mấy người đã ăn tối chưa?」(Shion)

「Ah, chưa ạ……」(Kain)

「Vậy thì, chúng ta sẽ dùng bữa tối trong khi bàn chiến lược.」 (Shion)

Khi Shion vỗ vào cái bàn, Kain và Sharon nhìn nhau...

Dường như họ hơi lo lắng về việc mình nên làm gì, sau đó họ mang hành lý đến bàn mà Shion và Nino ngồi.

「Mỗi người một suất nhé?」(Carol)

Carol hỏi Kain và Sharon với một nụ cười, còn hai người họ cứ ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

「Ếh? À, vâng, ee-to……」(Sharon)

「Otou-sa~nnn! Thêm hai xuấttt!」(Carol)

Sharon làm bộ mặt khó hiểu với Carol, người gọi bếp.

「Ếh? Luôn sao? Ếh?」(Sharon)

「Nếu muốn xem thực đơn thì không có đâu.」(Shion)

Shion nói điều đó và đưa vài miếng Leris vào miệng.

Hoá ra nãy giờ họ ngó nghiêng để tìm thực đơn.

Thực đơn thường thấy ở những cửa hàng cao cấp trên con phố chính, nhưng ở những nơi bình dân như thế này thì không cửa hàng nào có cả.

Các món ăn được chế biến theo ý thích của chủ cửa hàng và các nguyên liệu của ngày hôm đó là thực đơn.

Làm như vậy thì có vẻ vô trách nhiệm, nhưng điều đó không thể trách được. Bởi những cửa hàng nhỏ không thể đảm bảo việc bảo quản cũng như nơi bảo quản nguyên liệu.

Sử dụng hết nguyên liệu khi chúng còn đang trong mùa là điều cơ bản, họ không có thời gian để xử lý những điều vô nghĩa.

Sâu xa hơn nữa, là do giá nguyên liệu thay đổi mỗi ngày. Ngay cả con chim Marol hôm nay, cũng có thể tăng vọt giá vào ngày mai. Và nếu giá dầu ăn tăng, thì bữa ăn sẽ không có đồ chiên xào mà chỉ toàn độ luộc hoặc nướng.

Do đó, trong các cửa hàng như này sẽ sử dụng từ 「suất 1 người」 như vừa nãy, hoặc ăn nhiều thì gọi 「suất nhiều」, ăn ít thì gọi 「suất ít.」.

Cũng có thể yêu cầu「thêm 1 đĩa táo」 giống như Nino vừa gọi trước đó, có thể tuỳ biến theo khẩu phần mình muốn vì không có thực đơn.

「Ra là vậy……」(Kain)

Trong khi Kain đồng ý với lời giải thích của Shion, Carol vẫn đều đặn xếp những món của Kain và Sharon lên bàn.

Cửa Hàng Ngư Thiết, có phương châm là 「thực phẩm luôn tươi sống」nên phải đợi một chút thời gian vì họ không chế biến sẵn.

Thấy món thịt chim Morol chiên giòn toả ra mùi thơm, Sharon thốt nhiên một tiếng ngạc nhiên trong khi che miệng nuốt nước bọt bằng hai tay.

「Nào, Không sao đâu, cứ thong thả vừa ăn vừa nói.」(Shion)

Đặt chiếc thìa gỗ xuống bàn, Shion nhìn Kain và Sharon đang ngồi trước mặt anh.

「Đầu tiên, về công việc này, ta nghĩ kẻ địch sẽ là vài con Orge đấy.」(Shion)

Kain và Sharon giữ im lặng và gật đầu trước những lời mà Shion nói ra.

Nhìn phản ứng của họ, Shion gật đầu vì đúng như anh đã mong đợi.

「Có vẻ như hai người đã nghe được một vài thông tin từ Luuty rồi phải không?.」(Shion)

「Ểh, ee-to……」(Sharon)

Không giống như Kain, người chỉ tỏ ra lo lắng một chút, Sharon đã bối rối một cách rõ ràng.

Trong khi nghĩ rằng Sharon dễ thương như một nữ sinh, Shion tiếp tục nói.

「Nếu hoàn cảnh giống như được viết trên đơn yêu cầu, thì có lẽ không phải là tình huống khẩn cấp.」(Shion)

Nếu đã bị tấn công bởi một con Orge, họ sẽ không có thời gian rảnh để gửi yêu cầu.

Hoặc chiến đấu, hoặc chạy.

Vượt qua rào cản chính mình để chống lại Orge, đó là một câu chuyện không thể trừ khi họ ở trong một toà thành.

「Như đã nói, chúng ta sẽ không đi chậm rãi .」(Shion)

Những thứ cần thiết, đó là phương tiện di chuyển.

Hơn nữa, nó phải càng nhanh càng tốt.

Bởi tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào

「……Nếu thế, thì không thành vấn đề.」(Kain)

Kain trả lời câu vừa nãy của Shion.

Sau khi cầm dĩa chọc vào món ăn trên đĩa, cậu ta nở một nụ cười tự tin.

「Nếu đó là về vận tải, thì bọn em đã chuẩn bị thứ có chất lượng cao nhất theo mọi điều kiện của anh.」(Kain)

Điều kiện mà anh tìm, là tốc độ, và có thể chở được bốn người kèm hành lý.

Hơn nữa, phải không có vấn đề gì khi tới nơi bọn Orge lảng vảng.

Sau khi Shion xác nhận những điều đó, Kain gật đầu rằng không có vấn đề gì cả.

「Loại mà cậu chuẩn bị như thế nào, cậu không thuê một chiếc xe bọc thép đấy chứ?」(Shion)

Tưởng tượng đến những con ngựa và những chiếc xe bọc thép. Shion nghĩ không biết cậu ta có gọi một thứ tương tự như xe tăng ra không.

Anh ta nghĩ nếu là Kain thì chắc là có thể bởi dù gì cậu ta cũng là con trai của một nam tước. Nhưng...câu trả lời của Kain còn vượt xa trí tưởng tượng của anh.

「Sau khi đàm phán với hiệu trưởng, em đã mượn một con Earthworm.」[note14236]

Bình luận (0)Facebook