• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:22

Trans: Lê Hải Hoà

Tập này chủ yếu nói về Nino

----

Làm thế nào mà một cô gái trẻ đang đi dạo trong sân trường lại lọt vào mắt xanh của Nefas Albania?

Đó là điều khá dễ đoán, bởi,

Cô có chiều không hẳn là thấp, có lẽ là nằm dưới mức trung bình một chút.

Cô có mái tóc rất ngắn màu xanh nhạt, cả đôi mắt cũng vậy. Một màu xanh lá cây nổi bật.

Cô mặc bộ trang phục hầu gái màu xanh đậm, giống như màu cơ bản của những cánh rừng.[note14088]

Và cả cái áo giáp che ngực cô...

Cô ấy không mang theo vũ khí, nhưng không thể nhầm lẫn được, đó chính là Hiệp Sĩ Chiến Hầu.

Tuy anh ta không quan tâm đến tin đồn của bọn cấp dưới, nhưng nhớ mang máng là cô ấy đã đứng sau Mạo Hiểm Giả Shion trong buổi lễ khai giảng.

Lý do tại sao chàng trai đó đi được xa như vậy là do anh ta đã làm được nhiều điều gây chú ý, được tất cả mọi người quan tâm và đang là chủ đề bàn tán.

Nhưng lý do tại sao Nefas đã sốc khi nhìn thấy cô Hiệp Sĩ Chiến Hầu trẻ tuổi trước mặt là...

Bản thân của anh...

Xứng đáng với dòng máu quý tộc của mình.

Anh có vũ khí tốt nhất.

Anh có bộ giáp tốt nhất.

Anh có học thức sâu rộng.

Anh cũng có những người hầu tốt nhất..

Được trời ban cho tất cả những điều đó, anh đã ghi danh vào học viện này với tư cách là học viên top đầu.

Nhưng tại sao...Anh lại không có Hiệp Sĩ Chiến Hầu... [note14089]

Họ tuân theo người mà họ thừa nhận là chủ nhân, nói cách khác, đó là người hầu tốt hơn cả những người tốt nhất.

Họ sẽ không tuân theo bất kì mệnh lệnh nào khác ngoài chủ nhân, kể cả cho đù đó là Vua đi chăng nữa.

Ngay cả với sức mạnh của nhà công tước Albania, cũng không có được họ.

Chính vì lẽ đó, khi cô Hiệp Sĩ Chiến Hầu xuất hiện trước mặt, Nefas không thể rời mắt khỏi cô.

Tại sao...Hiệp Sĩ Chiến Hầu lại ở một nơi như thế này...

Sự thực là do Shion đang mải đọc sách nên không trông nom cô, nhưng Nefas không biết điều đó.

Trong bất kể trường hợp nào, thì rõ ràng tên thuộc hạ mà anh cho là tốt nhất đang đi cùng mình, cũng chỉ như một hòn sỏi khi so với cô ấy.

「Oi, cô kia……」 (Nefas)

Nefas lên tiếng gọi nữ Hiệp Sĩ Chiến Hầu trẻ, người mà đang đuổi theo con bướm vàng đang bay..

Đáng lẽ là cô gái đó nên ưu tiên lời nói của anh hơn tất cả những việc khác..nhưng dường như cô đi qua trước mặt Nefas như thế anh ta không tồn tại...

Nefas cạn lời trước hành động khó tin đó.

Tuy nhiên anh đã kìm lại sự giận dữ của mình với tư cách của một người bề trên.

Hất mái tóc màu xanh lam sang một bên, anh chậm rãi ra lệnh bằng một giọng lớn.

「Hiệp Sĩ Chiến Hầu đằng kia. Dừng lại.」(Nefas)

Như thể phản ứng với giọng nói đó, cô gái trẻ đột nhiên dừng bước.

Quay lại mà không giấu vẻ khó chịu của mình. Cô gái trẻ trả lời Nefas với một giọng khó chịu không kém.

「……Gì thế? Nino đang đuổi theo thứ phiền phức đó.」(Nino)

「Phiền...phức?」(Nefas)

Nefas nghĩ chắc cô ấy đang nói về con bướm cô đang đuổi theo trước đó.

Anh tức giận bởi đáng lẽ cô lên ưu tiên lời nói của anh hơn mấy thứ như vậy.

Mà, khi nghĩ cảnh cô gái sẽ phủ phục khi biết danh phận của mình, anh ta bỗng thấy vui và nở một nụ cười... [note14090]

「Tuân lệnh tôi. Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì cô muốn.」 (Nefas)

「Không cần.」 (Nino)

Trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, Nino quay lại ngó nghiêng tìm con bướm đang bay đi đâu mất. [note14091]

「Nói chuyện, xong chưa? Tạm biệt.」 (Nino)

「O-oi! Cô có biết tôi là ai không!」(Nefas)

Cho đến giờ, chưa có một ai từng từ chối anh ta như vậy.

Giống như những từ ngữ ma mị, nếu anh ta nói, thì bất kể ai cũng sẽ tuân theo anh ta.

Những từ ngữ đó bị Nino nghiền nát quá dễ dàng, Nefas hoang mang và cố nắm lấy vai cô.

Cố túm lấy Nino...Nhưng Nefas đã bị né một cách dễ dàng.

Nino nhìn anh ta bằng ánh mắt như thế nhìn một thứ đồ vô giá..trị.

「Anh, chỉ là con người. tạm biệt.」(Nino)

Nói xong, Nino quay lại và tiếp tục tìm con bướm.

Nhằm vào lưng cô, thuộc hạ của Nefas đặt tay vào thanh kiếm ở thắt lưng.

Đó là những điều mà một người thuộc hạ phải làm khi thấy Nefas chết lặng như vậy.

Địa vị xã hội là tuyệt đối, để lăng mạ một quý tộc "chỉ là con người" , đó chính là sự báng bổ giống như việc nói họ chỉ là một thường dân.

Nghĩ rằng cô chỉ là Hiệp Sĩ Chiến Hầu bị người ta đồn thổi quá mức, hơn nữa còn không có vũ khí, có lẽ không phải là đối thủ của cậu. Sau khi đánh giá hành động của cô, với tư cách là một thuộc hà, cậu nên hạ gục cô ngay tại đây.

Với lý do đó, cậu rút thanh kiếm ra và chém vào lưng Nino.

Cậu vung thanh kiếm thép của mình từ dưới lên trên, một cách bài bản.

Với nhát chém đó, máu sẽ toé ra và cô ấy sẽ gục tại chỗ....đáng lẽ đó là điều nó nên xảy ra.

Nhưng ngay khi thanh kiếm đc rút khỏi vỏ, Nino quay lại và sút vào tay cầm kiếm của người thuộc hạ.

Bị đá vào bàn tay đang giữ chặt, cậu ta rên rỉ và đánh rơi thanh kiếm.

Hai người lườm nhau trong một thoáng, Nino tỏ vẻ khó chịu và thở dài..

「May, Nino không cầm vũ khí.」(Nino)

「gghừ……!」(Thuộc hạ)

Bị động chạm vào lòng kiêu hãnh của mình, người đó hừ một tiếng khi nghe Nino nói vậy.

Tuy nhiên, đó không phải là do cậu ta không hiểu khoảng cách về sức mạnh, chỉ là cậu ta đang xấu hổ trước chủ nhân của mình.

「……Dừng lại, Algas.」(Nefas)

「V-vâng.」(Algas)

Tuân theo lệnh, tên thuộc hạ nhặt lại thanh kiếm rồi tra vào vỏ.

「Cô tên là Nino đúng không?」(Nefas)

「Nino là Nino. Vẫn muốn nữa?」(Nino)

「Tôi là Nefas. Nefas Albania.」(Nefas)

「Thế à. Tạm biệt.」 (Nino)

Không tỏ ra hứng thú, Nino đuổi theo một con bướm.

Trong khi nhìn Nino một cách căm hờn, Algas lên tiếng.

「……Có ổn không vậy? Ngài chỉ cần ra lệnh cho tôi, sau đó..」 (Algas)

Tôi sẽ giết cô ấy ngay lập tức, đó là những gì Algas định nói..

「Hãy điều tra các vấn đề liên quan đến chủ nhân của cô ta.」 (Nefas)

「……Tuân lệnh.」(Algas)

Khi Nino rời khỏi tầm mắt, Nefas lẩm bẩm..

「Nino. Nino à.」 (Nefas)

Sự thật là có một chút niềm vui đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí, đó là điều bản thân Nefas chưa nhận ra.

Sự thật đây là lần đầu tiên Nefas có cảm xúc như vậy, khởi đầu của một thứ gọi là ám ảnh, và cũng là điều mà Nefas chưa nhận ra.[note14092]

Bình luận (0)Facebook