• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:17

Trans: Lê Hải Hoà

Mấy hôm nay toàn đi chơi, nên dịch nhanh để tung cho các bạn.

Nếu không hay lắm các bạn thông cảm nhé :v

---

「......Thật là yên tĩnh.」(Shion)

Vài giờ sau khi đi vào trong rừng.

Sharon lẩm bẩm trong tiếng lắc lư của cây cối.

「......Thật vậy.」(Luuty)

Luuty trả lời sau một hồi im lặng.

Chỉ đơn giản là câu nói của Sharon, giống như cô đang đi bên trong một khu rừng bình thường không có Orge.

Nhưng câu trả lời của Luuty thì có ý nghĩa khác.

Nó có nghĩa là Orge sống lặng lẽ trong rừng.

Điều đó chứng tỏ Orge sở hữu những đặc điểm giống như những người rừng.

Trên thực tế, trong trường hợp của Goblin, chúng sẽ vô tình thốt lên những âm thanh ve vãn và dọn sạch cây cối trong rừng một cách vô nghĩa.

Chúng sẽ chặt phá rừng, thậm chí còn gây ra hoả hoạn.

Với hành động đó, chúng được coi là kẻ thù truyền kiếp của Elf, những người tồn tại cùng thiên nhiên.

Tuy nhiên, với Orge thì khác.

Không có một cái cây nào bị chặt, nếu nhìn vào thì sẽ không ai nhận ra sự khác biệt so với một khu rừng bình thường.

Ngoại trừ việc Orge ăn thịt con người, thì coi thể coi chúng là những sinh vật có nhiều điểm tương đồng với Elf.

Đó cũng là điều cay đắng với Luuty, một người tộc Elf.

Cô không thích việc loài Elf bị so sánh với lũ bẩn thỉu đó.

Và không thể chịu đựng được việc cô sở hữu nhiều khả năng ấn tượng giống Orge hơn là giống một con người - những kẻ thường hay chặt phá cây cối để mở đường.

Cuối cùng, Luuty đã kìm nén được cảm xúc.

「......Cô có ổn không đấy?」 (Shion)

Luuty run rẩy một chút trước câu hỏi của Shion.

Cô nghĩ anh ta có thể đã nhìn thấu trái tim cô, nhưng ngay lập tức cô gạt đi vì không có cách nào để anh ta hiểu được.

Cô bằng lòng với bản thân rằng, đó là do khoảnh khắc tức giận vừa nãy mới khiến cô trông có vẻ tồi tệ.

「Tốt hơn là, đừng cố gượng ép bản thân.」(Nino)

「Um, tôi ổn mà.」(Luuty)

Đáp lại Nino, người đã luôn theo sau Shion, cô khẽ lắc đầu.

Chính đốn lại bản thân với lòng tự tôn của một nhà giáo, Luuty quay trở lại với phong cách thường lệ.

Tuy nhiên, khi cô là chính mình, cô đã không nhận ra suy nghĩ của họ.

Rằng những lời của Shion và Nino vừa nãy không phải là về sức khoẻ của Luuty mà là về trái tim cô.

「Làm thế nào để có thể tìm chúng đây, chúng ta cứ đi mò mẫm nãy giờ......」(Kain)

Sharon gật đầu trước lời của Kain.

Khu rừng rất sâu, nếu cứ đi bộ thế này, họ không biết có thể tìm thấy dấu vết của lũ Orge không.

Rừng núi sẽ che giấu dấu vết khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Thực tế, Khu Rừng Vĩ Đại Jiol được cho là một thành trì tự nhiên che dấu Đại Lâm Quốc Jiol, vì vậy sẽ gây lạc đường cho những vị khách không mời.

Ngay cả khi nó không đi quá xa, thì vẫn rất khó cho những người nghiệp dư khi tìm kiếm lũ Orge đang ẩn nấp trong rừng.

「Tôi có một cách.」(Shion)

Shion không có thời gian để dành nhiều ngày tìm kiếm như thế này.

Anh cần tiêu diệt chúng nhanh chóng, và biến nó trở thành 「tình huống vô tình」.

Không giống như Luuty, người bướng bỉnh không chịu từ bỏ vai trò hộ tống, Shion không có thời gian chờ đợi Kain và Sharon đồng ý.

「Về trường hợp những người đã mất tích, nếu tất cả đã bị Orge ăn thịt, chúng ta có thể khoanh vùng bọn họ .」(Shion)

「Có thể họ là những người tiều phu!?」(Kain)

Shion gật đầu với Kain, người đang hét lên.

Chính xác, thực tế lũ Orge đã không tấn công vào thị trấn, điều đó có nghĩa chúng chưa cần phải kiếm ăn ở đó. Nhưng những người mất tích đã xuất hiện, vì vậy có thể đưa ra giả thuyết rằng họ đã đi vào phạm vi hoạt động của Orge.

Trong hoàn cảnh này, phạm vi sẽ là khu rừng, nhưng khi nghĩ về một người có thể dễ dàng đi vào trong rừng, ta có thể nghĩ ngay đến những người tiều phu.

Với một thị trấn gần rừng như thế này, chắc chắn ngành lâm nghiệp cũng ít nhiều phổ biển. Hơn nữa, có vẻ như ngành lâm nghiệp đã bị đình trệ hoàn toàn bởi lũ Orge, và họ đã rơi vào bước đường cùng đến mức phải gọi Mạo Hiểm Giả giúp đỡ.

「Vậy có nghĩa là chúng sẽ xuất hiện ở nơi những người tiều phu làm việc?.」(Kain)

「Chính xác.」(Shion)

Khu vực khai thác gỗ hiện tại rất có thể đã trở thành hang ổ của Orge.

Đương nhiên, từ ban đầu nó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng Orge là loài có trí thông minh cao.

Nếu chúng biết khu vực đó xuất hiện những cái cây bị đốn hạ, chúng có thể dự đoán rằng đó không phải là sự trùng hợp.

「Con người...chặt cây......chúng hiểu rất rõ điều đó.」(Nino)

Phải, như Nino đã nói, nếu chúng nhận ra mục đích của con người đến rừng là để chặt cây, việc Orge tìm kiếm con người đã trở nên dễ dàng đến kinh ngạc.

Rìu đập vào cây, một âm thanh đặc trưng.

Nếu chúng bám theo âm thanh đó, chắc chắn sẽ tìm thấy con người.

Từ góc nhìn của Orge, không có công việc nào dễ dàng hơn thế này.

「A, trong trường hợp đó.」(Kain)

Kain định nói điều gì đó nhưng lại *Haaa* lên như thế nhận ra điều gì, cậu quay sang nhìn Luuty.

Điều Kain định nói rất đơn giản, giờ họ chỉ cần chặt cây, họ sẽ dụ được Orge.

Điều đó là chính xác nhưng cũng có vấn đề.

Nếu hỏi chặt cây có thể dụ được Orge không, xin trả lời là có.

Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến Luuty, một người Elf, có ấn tượng xấu hơn về họ.

Người Elf có thể sẽ bị thuyết phục nếu việc đốn gỗ đó là vì kế sinh nhai, nhưng nếu đốn hạ một cách vô nghĩa, người Elf sẽ bắn một mũi tên vào họ.

Ngay cả khi Luuty không đi xa đến mức đó, nhưng ấn tượng của cô về Kain có lẽ sẽ trở nên tồi tệ.

Sau đó cũng không có gì đảm bảo Orge có đến hay không.

Ví dụ, nếu chỉ có một con, thì sẽ ổn với kế hoạch trên.

Nhưng nếu có nhiều con, thì khả năng tất cả cùng đến là rất thấp.

Thậm chí khi phát hiện con người cắm trại qua đêm, chúng cũng sẽ chia ra một số ở lại hang ổ, một số sẽ đi săn.

Orge hành động một cách rất rạch ròi.

「Cậu giỏi đấy khi tìm ra điều chúng ta cần tập trung vào.」(Shion)

Kế hoạch dụ dỗ chúng là không tệ.

Nhưng nếu anh muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng cùng một lúc, độ khó cho việc lập kế hoạch sẽ tăng theo.

Cuối cùng chỉ có một điều họ nên làm để thu hút chúng.

Và, điều đó là khả thi với nhóm của Shion.

「Nino. em làm được không?」(Shion)

「Un. đơn giản」(Nino)

Có lẽ cô cũng đang nghĩ đến điều tương tự như Shion.

Nên cô đã trả lời Shion như vậy.

「.......chẳng có lẽ...như những gì tôi nghĩ?」(Luuty)

「Nino sẽ chú ý đến cây」(Nino)

「Ý tôi không phải vậy.」(Luuty)

「Nino có thể làm được」(Nino)

Nhận ra kế hoạch của Shion, Luuty làm ra vẻ không đồng tình, nhưng Nino đã gạt nó đi.

Kain làm ra vẻ mặt lúng túng khi nhận thấy điều Nino định làm.

「E-em không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy......?」(Sharon)

Đáp lại Sharon, người đang kéo tay Kain và lắc nó, cậu hỏi Shion bằng ánh mắt.

Shion gật đầu nhẹ.

「......Đừng có nói là...chúng ta bắt một con Orge dẫn đường.」(Kain)

Họ sẽ bắt một con Orge dẫn đường.

Sharon trở nên bối rối trước những lời đó, điều này đã nằm ngoài khả năng suy nghĩ của cô.

「Ee-to......Nói cách khác, thứ đó giống như......Ma Thuật Quyến Rũ?」(Sharon)

Đáp lại những lời bối rối, Shion lắc đầu.

Điều đó cũng khả thi, nhưng không chắc chắn.

Miễn là nó vẫn còn chưa chắc chắn, thì nó sẽ không trở thành biện pháp họ nên làm bây giờ.

「Maa~, nhìn một lần tốt hơn nghe trăm lần. Nào hãy tiến vào khu vực lâm trường thôi.」(Shion)

Nếu là lâm trường, thì sẽ không có nhầm lẫn khi cho rằng nó gần thị trấn.

Sau khi nghĩ về điều đó, họ cho rằng thị trấn thật là may mắn khi chưa bị tấn công, nhưng đó không phải là điều nên nói bây giờ.

Khi mọi người gật đầu với lời đề nghị Shion, họ bắt đầu tiến vào lâm trường...

Bình luận (0)Facebook