• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:18

Trans: Lê Hải Hoà

Mấy hôm nay toàn đi chơi, nên dịch nhanh để tung cho các bạn.

Nếu không hay lắm các bạn thông cảm nhé :v

---

「Không có ở đây......」

Một tên khổng lồ mặc giáp sắt lẩm bẩm điều đó.

Gã thở dài nghe có vẻ thất vọng, nhưng sự thất vọng đó chỉ là do không giống với những gì gã mong đợi.

Đây là một nơi có nhiều cây cối bị đốn hạ.

Đồng bọn của tên khổng lồ đó đã tìm được con người ở chỗ này cách đây không lâu.

Hắn ta ngay lập tức hiểu rằng, đó là một tên con người đang cầm rìu chặt cây.

Vì đó là cơ hội tốt nhất, hắn ngay lập tức lao vào và giết chết kẻ đó chỉ bằng một nhát.

Và hắn ta kể lại câu chuyện trên cho gã một cách đáng tự hào

Gã hỏi "con người cố gắng chặt cây ở đó để làm gì?".

Nhưng cuối cùng, ngay cả khi thảo luận xong, chúng vẫn không hiểu con người chặt cây để làm gì. Nhưng chúng có thể hiểu con người sẽ vào rừng để chặt cây,

Thứ ở đây toàn là những gốc cây bị chặt.

Chúng nghĩ rằng con người có ý định sống ở đây, nhưng hiện tại chỉ có toàn đàn ông đến.

Hơn nữa, vài ngày nay, chúng đã không bắt gặp thêm người nào đến đây.

Có thể họ đã bắt đầu cảnh giác, trong trường hợp đó, gã phải đi xa hơn để săn lùng con người.

Nghĩ điều đó, tên Orge vuốt ve hai chiếc sừng trên đầu.

「......Ta sẽ quay lại.」

Vừa lẩm bẩm xong, gã quay lưng.

"Gachari" - tiếng loảng xoảng phát ra từ chiếc áo giáp đó là trang phục thường ngày của Orge.

Đối với Orge nó đã trở thành một âm thanh quen thuộc.

Tuy nhiên, đối với cô gái trẻ màu xanh lá đang giấu mình trên cây, đó là một âm thanh khó chịu.

「......」

Khi nhìn thấy con Orge bên dưới, Nino nghĩ lại nội dung của kế hoạch.

Đây là nơi làm việc của những người tiều phu---là một lâm trường.

Rất có thể đây là nơi người ta mất tích, hay đúng hơn, là nơi mà con người lần đầu tiên trở thành bữa ăn của Orge, và chắc là họ đã đi vào tuyến đường tuần tra của chúng.

Kế hoạch của Shion cực kỳ đơn giản.

Cô chỉ cần theo dõi con Orge đang đến lâm trường và tìm ra căn cứ của chúng.

Đơn giản chỉ có thế.

Và người có thể làm điều này tốt nhất là Nino.

Cũng có thể với Luuty, một người Elf rất giỏi hoạt động trong rừng, nhưng Shion cố tình đề xuất Nino.

Điều này không phải do Shion chỉ tin tưởng vào Nino, mà do anh đã nắm rõ khả năng của cô, 【Lục Ma Nhãn】, thứ mà họ đã che giấu.

「Mu.」(Nino)

Khi nhìn thấy con Orge đang nhặt nấm, Nino nghĩ.

Con Orge này, chỉ cần nhìn qua là biết nó thực sự thuộc Ma Tộc.

Cô cảm thấy khó để tha thứ cho hắn khi không nằm dưới sự chỉ huy của Ma Vương Vermudol, nhưng cô cũng thấy hắn không có hành động nào làm ô danh Ma Tộc.

Hắn dường như thông minh hơn Goblin, và mặc dù không bằng Beastia nhưng ngón tay của hắn rất khéo léo.

Nhóm Alva là bất khả thi, nhưng với tình hình này, Nino cảm thấy sẽ ổn nếu cho Orge tham gia vào quân đội Ma Vương. Tuy không thể làm cấp dưới Nino, nhưng nếu đưa vào khu vực của Sancreed, chúng có thể sẽ giúp được nhiều việc. [note14329]

「Umu」

Nhặt nấm với vẻ hài lòng, Orge tiếp tục công việc.

Nino nhảy từ cây này sang cây khác đuổi theo hắn ta.

Đáng lẽ phải phát ra tiếng động khi cô làm như vậy nhưng nó đã bị nguỵ trang bởi 【Lục Ma Nhãn】, hoặc đã bị xoá hoàn toàn.

Trong rừng là nơi vang lên những tiếng xào xạc của cây cối, vì vậy trừ khi có nhiều sự trùng hợp, bằng không thì sẽ không thể phát hiện ra Nino, người đang sử dụng 【Lục Ma Nhãn】.

Mà trên thực tế, con Orge hoàn toàn không chú ý đến Nino, hắn ta vừa đi vừa ngân nga một vài giai điệu.

「......Thật không may, ta không thể giúp các ngươi.」(Nino)

Nino lẩm bẩm đủ nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.

Có thể nói rằng điều bất hạnh của tộc Orge là chúng bị sinh ra ở Lục Địa Shutaia này.

Sự tồn tại của chính những con Ogre này đã khiến nhân loại lo lắng, và sẽ họ sẽ cho rằng là đó là do sự hồi sinh của Ma Vương.

Khi mọi chuyện trở nên như vậy, Anh Hùng sẽ xuất hiện một lần nữa.

Tất nhiên, Nino không có ý nghĩ thua cuộc.

Nhìn cái cách mà Nino có thể xâm nhập vào đất nước này, thì ngay cả khi Anh Hùng được triệu hồi, cô có thể giết hắn bất cứ lúc nào.

Không, ngược lại, cô còn có thể khiến cả lâu đài hoàng gia sụp đổ trong chốc lát.

Lý do tại sao Shion không làm vậy, ngay cả Nino cũng có thể hiểu là Shion đang giữ một mối liên kết bí ẩn nào đó gần gũi với con người.

Và dường như Ichika cũng biết, nhưng dù có cố gặng hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô ta cũng không chịu trả lời.

Sau khi đến Lục Địa Shutaia, Nino đã cố gắng tiếp xúc với con người. Nhưng chẳng nhận được gì ngoài những ngày khổ sở, thậm chí cô cảm giác mình đã bị đầu độc bởi những thứ thối rữa và mục nát.

Điều duy nhất mà Nino không hiểu là tại sao Shion gắn bó với con người, loài thậm chí còn thua kém cả Amoeba.

Tuy nhiên--

Nino cảm thấy rằng, gần đây sự gắn bó ấy đang mờ dần đi từng chút một.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ....

Bên cạnh đó, cô cũng có thể hiểu đại khái lý do Shion lại tránh chiến tranh với con người và tránh Triệu Hồi Anh Hùng.

Đó là nguyên nhân khiến cô không thể giúp gì cho lũ Orge.

「Ta đã quay lại, không thấy con người nào cả.」(Orge)

Một cánh cổng dường như được mở một cách ngẫu nhiên trong rừng.

Nhìn thấy nhóm Ogre đang ở đó, Nino cười nhẹ.

Đúng, điều này là không thể tránh được.

Không thể tránh khỏi việc cô sẽ hành động để xua tan đi nỗi lo lắng của con người.

Không thể tránh khỏi việc cô sẽ du hành cùng con người.

Không thể tránh khỏi việc cô không thể hạ gục bất cứ con người nào ở nơi này.

Và cũng không thể tránh được việc lũ Orge này sẽ bị tiêu diệt.....

「Rốt cuộc là không còn cách nào khác......đó là vì lợi ích của Shion-sama.」(Nino)

Cô lẩm bẩm từ "chết" trong tâm trí.

Và như thế, Nino quay lại với sắc tối rực rỡ ẩn bên trong đôi mắt xanh của cô.

「......Em đã tìm thấy chúng, Shion-sama. Có 5 đứa......đó là một giới hạn chấp nhận được.」(Nino)

「Um, em đã vất vả rồi, Nino. Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi.」(Shion)

Cũng như thế, Shion gửi lại nụ cười đen tối tới Nino, tại nơi mà không có ai xung quanh.

Nơi họ hướng đến là vị trí của lũ Ogre.

Chừng nào Kain và những người khác còn ở đó, chúng không thể trốn thoát, Shion nghĩ chỉ cần thế là đủ.

Hay đúng hơn, anh không cảm thấy cần phải trực tiếp đánh bại chúng.

Ánh mắt anh hướng về phía Sharon── về cô gái trẻ với mái tóc xanh được cho là có thể sử dụng Ma Thuật Triệu Hồi.

「......Ta đang mong chờ nó đây.」(Shion)

Shion khẽ lẩm bẩm điều đó.

Những lời đó không đến tai ai khác ngoài Nino.

Bình luận (0)Facebook