• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 687 – Chúa tể địa ngục, Abaddon

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 09:17:05

Chương 687 – Chúa tể địa ngục, Abaddon

Tôi lao về phía bức tượng dị hình đang lơ lửng, bản thể của Jornes.

Lúc này tôi sẽ tập trung xem cách chiến đấu và ứng phó với kỹ năng của cô ta.

Nếu sơ sẩy tôi sẽ vô tình kích hoạt một trong những khả năng phản đòn của cô ấy.

Các đòn đánh vật lý bị phản tác dụng hoàn toàn còn ma thuật có thể bị chặn bởi 〖Gương phản chiếu〗.

Đương nhiên tôi không tin cô ta miễn nhiễm được toàn bộ sát thương vật lý.

Diễn tả về 〖Gương nghiệp chướng〗 thì nghe giống vậy nhưng ngắn gọn quá thì chưa chắc khẳng định được điều gì.

Nếu thấy cách nó hoạt động thì tôi có thể tìm được điểm yếu để lợi dụng.

Tôi bay vòng quanh Jornes.

Cô ta cố gắng chặn đầu nhưng lại không thể bắt kịp chuyển động của tôi.

Nhận một cú 〖Vuốt không gian〗 hú hồn này…!

Tôi sẽ thử trải nghiệm 〖Gương nghiệp chướng〗 trước!

Bay ra phía sau khuất khỏi tầm nhìn, tôi nhanh chóng tung đòn đánh.

Đòn vuốt đi xuyên không gian trúng vào người cô ta.

Khoảng khắc tiếp theo, tấm gương tỏa sáng.

Cùng lúc đó tôi cảm thấy đau buốt ở đầu.

“GuuOh!”

Máu chảy xuống mặt.

Vết thương này đúng là từ 〖Vuốt không gian〗 gây ra.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Gương nghiệp chướng〗】

【Phản lại tất cả sát thương vật lý cho kẻ tấn công】

【Không thể né tránh khỏi thiệt hại từ 〖Gương nghiệp chướng〗】

Dấu hiệu duy nhất là chiếc gương phát sáng nhẹ.

Chẳng có sơ hở nào để tôi khai thác.

Tôi lau máu dính ở mắt trái.

Cứ tưởng sát thương sẽ được chia đồng đều, nhưng Jornes không bị gì cả.

「〖Lụi tàn〗」

Ý niệm của cô ta vang lên.

Tôi tức tốc chúi xuống.

Vị trí vừa mới ở trước đó bùng lên ánh sáng đa sắc.

Tương tự như kỹ năng của con Slime.

【Kỹ năng cơ bản 〖Lụi tàn〗】

【Phóng ra ánh sáng rực rỡ, mang tới sự tàn phá trong một khu vực rộng lớn】

【Sức công phá tăng đáng kể ở vùng trung tâm】

Đúng nó rồi chứ còn ai.

Tuy nhiên phạm vi có sự khác biệt.

Tầm ảnh hưởng của vụ nổ lớn hơn ba lần so với tôi dự tính.

Thân thể tôi bị vùng phía ngoài đốt cháy.

“GuUUUh!”

Gì mà rộng dữ vậy trời?!

Rụi cả cánh của tôi luôn rồi!

Bị xung kích đẩy ngược, tôi ngã sầm vào một bức tượng trông như là Thánh nhân trong quá khứ.

Tiếng nứt vỡ phát ra.

“Gah!”

Tôi đau nhức khắp lưng do va chạm.

Tất cả không khí trong lồng ngực bị thúc ra khỏi miệng kèm theo chút máu.

Tôi biết chỉ số ma thuật của Jornes và 〖Lụi tàn〗 rất kinh khủng.

Nhưng không ngờ lại chịu thiệt hại nặng nề đến thế này.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Khuếch đại ma thuật〗】

【Tăng cường quy mô và sức mạnh của đòn phép tùy theo lượng ma lực cung cấp】

【Những kỹ năng thông dụng có thể trở thành đòn nhất sát, và khi phạm vi tăng lên, một số kỹ năng sẽ có cách sử dụng mới】

Thảo nào 〖Lụi tàn〗 vốn đã mạnh nay còn khiếp hơn.

Một chiêu thức chuyên biệt nhưng cực kỳ đáng gờm.

Nhưng MP tiêu hao chắc chắn phải cao.

Có thể giành chiến thắng bằng cách dẫn dụ cô ta sử dụng hết MP trong lúc chống đỡ những đòn tấn công từ 〖Gương phản chiếu〗... nhưng cứ tiếp tục phòng thủ thì tôi nghĩ mình sẽ thua trước mất.

「〖Lụi tàn〗」

Trước khi kịp lấy lại tư thế thì đòn thứ hai lại đến.

Một khối cầu đa sắc hiện diện trước mặt tôi.

Dùng 〖Tự tái tạo〗 và 〖Long gương〗, tôi vội sửa lại cánh, đồng thời gọi 〖Gương phản chiếu〗 dựng lên phía trước.

Tôi lấy đuôi phóng người khỏi lá chắn và nấp sau bức tượng.

〖Gương phản chiếu〗 vỡ vụn, bức tượng to lớn đổ sập.

Tôi cố gắng chịu đựng đòn thứ hai rồi lấy lại tư thế, vậy mà đòn vừa rồi phá hủy bức tượng chỉ trong nháy mắt.

Không chỉ mỗi khả năng phòng thủ.

Sức chiến đấu của cô ta còn được hỗ trợ bởi 〖Khuếch đại ma thuật〗 kết hợp với 〖Lụi tàn〗 rất nguy hiểm.

Bên dưới trận chiến giữa chúng tôi là Miria và đồng đội của cô ấy.

Mộc quái vô hiệu một phần 〖Mộc thần hóa〗 để dùng rễ đỡ lấy đống đổ nát đang rơi xuống.

Aro cũng phân tách làm ba để ôm họ lên rồi bay đi.

「Aro, Mộc quái, hai người làm tốt lắm!」

「Cứ yên tâm đi sếp! Nhiêu đây chẳng thành vấn đề…! Cô chủ và em sẽ chăm sóc an toàn cho họ, nên sếp cứ vô tư nện tảng đá đó đi!」

Tôi hiểu lời chú ta rồi.

Jornes không phải là đối thủ nếu tôi cứ mãi lo lắng về họ.

Thật tệ khi cô ta có thể che lấp khuyết điểm về tốc độ và sức mạnh bằng khả năng phản công mạnh mẽ của mình, nhất là đòn 〖Lụi tàn〗 được cường hóa khi được che chắn hoàn hảo trước mọi tác động.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi đối mặt với một đối thủ có chiến thuật bẩn thỉu thế này.

Nhưng dù có vẻ cô ta dường như không có sơ hở thì mọi thứ vẫn sẽ đổ bể khi một thứ mất đi.

MP của cô ta không phải vô hạn, và năng lực phản đòn phép không hiệu quả như phản vật lý.

Với lại… tôi đã có ý tưởng để xử lý rồi.

Kinh nghiệm qua nhiều trận với Lilixira và Miia cơ mà.

Nếu không nhờ những tình huống từng trải đó thì có lẽ tôi sẽ chẳng làm được gì ngoài món đồ chơi cho Jornes.

Có lý do chính đáng để cô ta đốt MP để dồn ép tấn công tôi mặc dù gần như bất khả chiến bại.

Cô ta biết nếu để tôi có cơ hội thì sẽ tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của mình.

Là loài Apocalypse, tôi có rất nhiều cách tấn công tốt bên cạnh lựa chọn vật lý.

Vừa cảnh giác với 〖Lụi tàn〗, tôi sẽ cẩn trọng thăm dò nhược điểm rồi vồ lấy nó.

***

Kiểu như mày hạ từng đối thủ ở vòng ngoài để lấy trang bị và kỹ năng, đến khi chuẩn bị đánh trùm cuối thì phải giải quyết thêm đám thuộc hạ mạnh nhất của hắn.

Giống game Megaman nhỉ?

Bình luận (0)Facebook