• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 702 – Quyết định của Aro

Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 08:19:16

Chương 702 – Quyết định của Aro

Hiện chúng tôi đang bay trên biển.

Lục địa nơi Thánh quốc Liarm đã biến mất vào chân trời xa xôi phía sau.

Khi đang phóng hết tốc lực trên mặt nước, tôi nhận thức được mình nhanh cỡ nào.

Mặc dù cũng để nghỉ sức sau trận chiến với Jornes, nhưng không phải là tôi tỏ ra nhàn nhã.

Trong lúc này, những 〖Chư hầu thánh linh〗 khác sẽ tàn sát nhiều người hơn.

Nhưng trước khi tới đất liền, chúng tôi cần quyết định sẽ đến chỗ nào trước tiên.

Lý do tôi hỏi vị trí đến Ardesia chỉ để biết Liarm nằm ở đâu.

Liệu tôi có thật sự tới chỗ đó trước hay không là chuyện khác.

Nhưng thủ đô hoàng gia của Ardesia, Alban là nơi tôi đã từng đến.

Nó cũng là trung tâm của một vương quốc rộng lớn, sẽ là điểm hoàn hảo để Thần ngôn nhắm vào.

Có khả năng một 〖Chư hầu thánh linh〗 đã được cử tới đó.

Vì thế đáng để tôi tìm kiếm.

Tôi chưa từng tới Liarm trước đây, nhưng lý do Thần ngôn phá hoại nơi ấy là vì lời hứa với Lilixira.

Chính miệng hắn đã nói nên chẳng phải nghi ngờ gì nữa.

Tôi có một suy luận đại khái về giao kèo giữa họ.

Rất có thể Thần ngôn đã đe dọa biến Liarm thành vật thế chấp để kiểm soát cô ấy.

Mặc dù đã bị tôi đánh bại và không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng từ góc độ của hắn thì cô ấy phải hoàn thành đầy đủ vai trò.

Quan trọng là những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng phải chiến đấu với nhau tới chết.

Theo nghĩa đó, chẳng có lý gì để biến Liarm trở thành mục tiêu.

Nhưng cái logic đó không áp dụng với Thần ngôn.

Nhân cách của hắn quá thối nát.

Tuy nhiên tôi có thể suy ngược lập luận để biết địa điểm nào tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng.

Những nơi tôi đã từng tới trước kia là… ngôi làng của Miria, vương quốc Harenae trong hoang mạc, bộ tộc Lithovar, hòn đảo Cây đại thụ ở cực tây, thành phố Alban và Vùng đất kỳ lạ ở cực đông.

Tứ đại lãnh địa quái thú bị loại trừ vì những nơi đó không có con người, vậy là còn lại bốn.

Ba trong số đó sẽ bị 〖Chư hầu thánh linh〗 quấy rối.

Xét về quy mô thì ngôi làng của Miria ít có khả năng bị nhắm tới nhất.

Có thể tôi sai ở một vài khía cạnh, nhưng đây là giả thuyết tốt nhất.

Suy nghĩ kỹ lưỡng thì… nơi đầu tiên nên là Harenae.

Tất cả những gì cần làm là tìm một hoang mạc mênh mông giáp biển, vì thế tôi không thể bị lạc được.

Với lại Harenae gần với Ardesia.

Tôi biết rõ vì đã gửi Nina từ Harenae tới Ardesia.

Miễn là đến được chỗ này thì cũng dzọt qua được chỗ kia.

Nói cách khác tôi rất ít nguy cơ bị lạc đường và có thể nhanh chóng chuyển giao giữa hai địa điểm.

Ngay cả khi đoán sai thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian, và nếu suôn sẻ thì còn xử được cả hai 〖Chư hầu thánh linh〗 ấy chứ.

Để giảm thiệt hại tối đa, tôi sẽ tới Harenae ngay bây giờ.

Nhưng… không thể chỉ ưu tiên mỗi nó.

“Guu…”

Tôi nghiến răng.

Làng Lithovar là quê nhà của Aro và nơi cha mẹ con bé đang sống.

Tôi không bỏ qua được.

Tuy đã cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất, nhưng sau cùng lại chẳng thể để mặc quê hương của Aro được.

Tôi biết mình không nên quan trọng mạng sống của một số ít người hơn những người khác và tôi cũng không muốn làm thế.

Nhưng không còn quyết định nào khác.

Tôi phải lựa chọn.

「...Này hai người. Anh đã thử nghĩ về nơi mà Thần ngôn sẽ nhắm đến, là những chỗ có mối liên hệ với anh. Thế nên trước tiên…」

Làm sao để tôi giải thích bây giờ?

Nếu Aro phát hiện tôi chọn quê nhà của em ấy vì lo lắng thì sẽ khiến cô nhóc không vui.

“Long thần.”

Aro gọi tôi.

「Gì vậy?」

“Khu rừng… hãy đưa em về làng Lithovar.”

Tôi bị sốc trong vài giây khi nghe thấy yêu cầu của con bé.

「E- Em có hiểu mình đang đòi hỏi gì không? Một trong những 〖Chư hầu thánh linh〗 sẽ ở đó. Một kẻ nắm giữ Kỹ năng linh thiêng mạnh nhất trong lịch sử! Ít nhất hắn phải ở thứ hạng Huyền thoại như Oneiros hay Thanatos, thậm chí còn hơn nữa!」

Ngay từ đầu tôi không cho Aro tham gia vào trận chiến với Jornes vì quá nguy hiểm.

Nói thật có lẽ Aro và Mộc quái đã thiệt mạng bởi 〖Đồng nhất〗 ngay lập tức.

Cuộc đụng độ chống lại 〖Chư hầu thánh linh〗 rủi ro hơn bất kỳ điều gì chúng tôi từng đối mặt trước đây.

“...Em biết mình có thể bị giết mà chưa kịp làm được gì. Nhưng… bố mẹ em ở đó. Nếu không đi, họ có thể sẽ chết.”

「Vậy anh sẽ chuyển hướng tới làng Lithovar ngay!」

“Long thần còn có nơi khác cần phải giải quyết nữa. Làm ơn. Hãy để em đoàn tụ với gia đình.”

「C- Chuyện này…」

“Hy sinh là điều chẳng thể tránh khỏi! Em không nên chỉ được bảo vệ dưới cái bóng của anh! Kể từ khi anh nói Jornes chỉ ở thứ hạng Huyền thoại, em đã suy nghĩ về vấn đề đó. Đối diện với Huyền thoại thì tùy vào năng lực mà em có thể giành chiến thắng. Hãy để em chiến đấu!”

Rõ ràng… cơ hội chiến thắng dành cho em ấy không hẳn là số không.

Nếu mọi việc suôn sẻ thì có thể loại bỏ 〖Chư hầu thánh linh〗 một cách hiệu quả và cứu được hàng trăm, hoặc hàng nghìn sinh mạng.

Nhưng… đó vẫn là một thực tế viễn vong.

Không đời nào tôi để con bé lại một mình.

「Đừng có hấp tấp! Anh sẽ tới đó ngay đây! Tốt thôi chứ gì?」

「Hm. Nếu cô chủ buộc phải thực hiện thì cũng khó mà đánh bại đối thủ. Điều tốt nhất có thể làm với một thứ hạng Huyền thoại là tung càng nhiều đòn phép càng tốt. Em không cho là một người sở hữu Kỹ năng linh thiêng mạnh nhất lịch sử lại gục ngã dễ dàng. Em hiểu cảm giác của cô, nhưng hãy suy nghĩ thấu đáo hơn một chút」

Mộc quái tán thành với tôi.

“Nhưng Mộc quái, tôi-...”

「Vì vậy thưa sếp, em sẽ đi cùng cô ấy」

Chú ta ngắt lời Aro.

Tôi kinh ngạc đến mức gần như không thể tiếp tục bay.

「Đ- Đó không phải đối tượng hai người có thể ứng phó đâu!」

「Vẫn chưa chắc mà sếp. Miễn chúng chỉ là Huyền thoại thì khả năng gây sát thương của cô chủ có thể hạ được chúng. Hơn nữa sếp từng nói sức phòng thủ của em tương đương như Oneiros cơ mà」

…D- Dù có như vậy tôi vẫn không tin họ sẽ đánh bại được một trong những 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.

「Với lại chúng ta có giành chiến thắng hay không đâu phải là phần quan trọng nhất. Cả hai người đều đã quên mất điều đó rồi」

「C- Cái gì quan trọng nhất…?」

「Phải. Cô chủ Aro muốn trở về làng Lithovar mà không có sếp vì muốn giảm thương vong nhiều nhất có thể, chứ chẳng phải là muốn tiêu diệt 〖Chư hầu thánh linh〗 càng nhanh càng tốt」

「Chú mày đang nói gì thế?」

Tôi không hiểu chút gì về ẩn ý của Mộc quái.

Giết 〖Chư hầu thánh linh〗 nghĩa là giảm được thiệt hại mà chúng gây ra.

「Mục đích của chúng là hối thúc sếp. Dĩ nhiên chúng sẽ không dốc toàn lực nếu không có sếp」

Có lẽ chú ta nói đúng.

Quả thật Jornes dễ dàng phá hủy toàn bộ thành phố chỉ trong vài phút.

Tưởng chừng cô ta dành thời gian từ từ hành hạ họ.

Như Mộc quái đã suy luận, ý đồ là để phá rối tôi, vì vậy sẽ thật sai lầm nếu để thành phố tan hoang trước khi tôi đến.

「Tuy nhiên nếu trở thành cuộc chiến toàn diện thì chúng sẽ tung hết sức」

Sự khởi đầu chắc sẽ khiến chúng bất ngờ.

Nhưng một khi bị dồn vào chân tường, 〖Chư hầu thánh linh〗 hiển nhiên sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh.

Chẳng bao giờ đủ để hạ một kẻ bị vấp ngã cho dù hắn mất khả năng cảnh giác.

Tôi tin chắc 〖Chư hầu thánh linh〗 sẽ được trang bị kỹ năng hồi phục và sẽ liên tục trị thương đến khi nào cạn MP.

「Bởi vậy chúng ta phải cố hết sức để ngăn nó biến thành chiến sự toàn diện. Tùy vào tình huống chúng ta có thể sơ tán hay giảm thiểu thiệt hại mà không phải kích động chúng. Chúng em sẽ kéo dài thời gian cho tới khi sếp đến」

H- Hiểu rồi…

Cách đó có thể hiệu quả.

Thế mà tôi không nghĩ ra.

Đối phó với Jornes, nếu Aro và Mộc quái có mặt ở trong thành phố từ đầu thì chắc chắn họ đã giảm được thiệt hại xảy ra.

Họ sẽ dẫn mọi người tới nơi trú ẩn và xử lý những con quái do Jornes tạo ra.

「Nếu có cơ may đánh bại chúng thì cả em và cô chủ Aro có thể thách đấu với 〖Chư hầu thánh linh〗」

Mộc quái giễu cợt.

“Nhưng…”

「Đó là tất cả những gì cô có thể làm được. Yêu cầu cao hơn nữa thì không xác đáng. Bình thường cô đâu có rối trí đến thế. Hãy bình tĩnh lại nào」

“...Đúng.”

Aro khẽ đáp.

“...Cám ơn cậu.”

Cả hai đã nói tới mức đó, tôi cũng chẳng thể cấm cản.

Chắc chắn có ý nghĩa trong những gì Mộc quái nói.

Nếu họ chỉ giúp sơ tán thì nguy hiểm không quá cao.

Nhưng đó là giả sử họ không khiến 〖Chư hầu thánh linh〗 tức giận…

***

Được Quả thông thái bồi dưỡng trí thông minh có khác :))

Bình luận (0)Facebook