• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 679 – Cô gái và chiêu trò đánh lạc hướng (Góc nhìn từ Miria)

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 18:07:23

Chương 679 – Cô gái và chiêu trò đánh lạc hướng (Góc nhìn từ Miria)

Chiến dịch tấn công Thánh nhân Jornes bắt đầu.

Những người tham gia bao gồm tôi, Meltia và tám giáo sĩ do Sirius dẫn dắt, tổng cộng có mười người.

Năm người trong số chúng tôi chia ra để tiếp cận tượng thần từ phía đối diện.

Nhóm của tôi và Meltia có nhiệm vụ đến gần Jornes và thu hút sự chú ý của cô ta.

Sau đó nhóm của Sirius sẽ lén tấn công từ điểm mù.

Tuy nhiên người duy nhất thật sự ra tay chỉ là Sirius.

Bốn người còn lại đi theo để dọn đường.

Họ sẽ bảo vệ anh ấy khỏi lũ quái thú để có thể tập trung vào Jornes.

Kỹ năng cung tên của anh ta là 〖Long tiễn (Dragonshot)〗.

Nó bao phủ mũi tên bằng ánh sáng hình rồng và bay thẳng về phía mục tiêu.

Nó tốn rất nhiều ma lực và cần thời gian để chuẩn bị.

Nhưng sức mạnh và khả năng xuyên phá cực tốt.

Sirius giải thích nó có thể gây sát thương lên các mục tiêu có sức phòng thủ hoặc kháng vật lý cao.

Nếu 〖Long tiễn〗 trúng đích và gây ra được sát thương thì chúng tôi biết Jornes có thể bị giết chết.

Có thể nhóm chúng tôi sẽ đành phải rút lui nhưng thông tin lấy được từ đó có thể dùng để chiêu mộ thêm người, sau đó lên kế hoạch hạ cô ta.

Chúng tôi đã tính đến trường hợp khiêu khích cô ta sẽ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, nhưng hiện giờ không mạo hiểm thì không được.

Cùng với Meltia dẫn đường, năm người chúng tôi từ từ tiếp cận.

Vẻ đẹp của thành phố vài ngày trước đã biến mất trước sự hung hãn của bọn quái thú, thay vào đó là đống đổ nát và những bức tượng vỡ.

“Cậu nghĩ cách này sẽ hiệu quả không? Meltia?”

“Không chắc. Nhưng có thể mang lại cho chúng ta thông tin.”

Cậu ấy trả lời, nhìn lấy Jornes.

“〖Long tiễn〗 của Sirius có thể sẽ buộc ngài ấy phải hạ xuống và chủ động tấn công. Lỡ mà xảy ra thì chúng ta sẽ…”

Radda, một trong những giáo sĩ nói.

Radda là một người đàn ông trung niên thấp bé, tôi thấy anh ấy bị những người khác quở trách mấy lần vì bản tính nhút nhát.

Anh ấy rất dễ hòa đồng nên tôi có trò chuyện rất nhiều trong suốt bốn ngày qua.

“Này! Đừng có làm suy giảm tinh thần chứ! Chúng ta đã dự liệu tới tình huống nguy hiểm đó rồi! Đúng là nó có thể phản tác dụng!”

Chọc giận phải người khác, Radda hối hả cúi đầu xin lỗi.

Nhưng quả thật nhận định của anh ta có thể chính xác.

Tôi không muốn đồng thuận cho lắm bởi nếu không tôi đã tự đẩy Meltia vào chỗ chết.

Rất khó để tin Jornes có thể bị đánh bại bởi bàn tay của người thường.

Cô ta sở hữu ma pháp hủy diệt mà nếu quyết định sử dụng nó thì chúng tôi chẳng còn cơ hội.

Hiện giờ cô ta chỉ lơ lửng một chỗ nhưng khi bắt đầu tự do bay lượn thì gần như không thể đánh trúng.

Hơn nữa nếu tập hợp nhiều lực lượng thì cô ta sẽ trút cơn mưa đen xuống lần nữa buộc chúng tôi phải rút lui.

Nhưng khi chọn biện pháp này thì chúng tôi đã cam chịu rồi.

Để có cơ hội sống sót cao nhất, chúng tôi đành phải hành động dựa vào suy luận Jornes có thể bị đánh bại.

Đúng như những giáo sĩ nói, chúng tôi đã dự tính đến trường hợp bị phản tác dụng khi chấp nhận thực hiện kế hoạch.

“Chúng ta vẫn còn ở cách xa. Đòn tấn công của tôi và Miria không thể chạm tới.”

Meltia nhăn mặt nói.

Cô ta dường như không để tâm đến sự xuất hiện của chúng tôi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

“Đừng lo. Hừm, ngay cả cung tên cũng không thể bắn tới từ khoảng cách này. Chúng ta đâu phải là Sirius cơ chứ.”

Radda bông đùa.

Bị hai giáo sĩ khác lườm lấy làm anh ta gãi đầu.

Meltia cũng lạnh lùng liếc nhìn anh ấy.

“Xin lỗi. Tôi nghĩ tâm trạng hơi quá căng thẳng thôi… Nhưng, phải, chẳng thành vấn đề. Vai trò của chúng ta chỉ là thu hút sự chú ý của ngài ấy mà. Không cần phải chuẩn xác. Tôi sẽ gọi ngài bằng 〖Thần giao cách cảm〗. Mạnh ai làm được gì thì làm, nhé? Chỉ nhớ không cần phải đánh trúng ngài ấy, làm phân tâm là được rồi.”

“Cách nói của anh… Tôi cho là đúng đấy.”

Meltia gật đầu với ý kiến của Radda.

Khi đã đến đủ gần tượng thần, chúng tôi bắt đầu hành động.

「Thánh nhân Jornes! Tại sao ngài lại làm vậy? Chúng thần không hiểu! Có phải chúng thần đã phạm phải tội lỗi gì không? Xin hãy nói đi! Thần chưa muốn chết mà chẳng biết lý do vì sao!」

Radda dùng 〖Thần giao cách cảm〗 đúng theo kế hoạch.

Nhưng Jornes chẳng hồi đáp gì cả.

Những mũi tên được bắn ra từ những giáo sĩ khác sượt qua dưới chân cô ta.

“〖Nguyệt quang〗!”

Meltia giơ cao thanh kiếm và hô lên.

Ánh mặt trời chạm vào lưỡi kiếm giải phóng mười khối cầu ánh sáng.

Tuy nhiên chúng chỉ cao đến bụng bức tượng.

Cả Jornes cũng không bận tâm.

“...Đây chưa bao giờ là kỹ năng tầm xa.”

〖Hỏa cầu〗 của tôi lướt qua bên cạnh cũng không khiến cô ta chú ý.

“Cung tên lẫn 〖Thần giao cách cảm〗 đều thất bại rồi. Ngài ấy chẳng thèm quan tâm tới chúng ta.”

Radda nhún vai.

“〖Cảm quan〗 của tôi đang phát hiện bầy quái thú tiến về phía này. Không hay rồi.”

Một giáo sĩ lên tiếng.

Việc hoàn toàn phớt lờ làm tôi nghĩ cô ta sẽ không né tránh mũi tên của Sirius.

Sẽ thật tốt nếu cô ta không hay biết.

Nếu để bị phát hiện thì việc mạo hiểm mạng sống của chúng tôi sẽ vô nghĩa.

“Ugh… Giá như có gì đó thu hút được ngài ấy. Một người trở về từ hàng nghìn năm trước nên chẳng biết sẽ để tâm tới gì nữa…”

“Hmm… Tôi đã nghĩ dường như ngài ấy đang chờ đợi ai đó. Không chừng ngài ấy sẽ có hứng thú nếu anh đánh lạc hướng theo cách ấy.”

Radda mỉm cười vỗ tay.

“Hiểu rồi, ý tưởng không tồi. Tôi chỉ cần làm như thể mình đã biết ngài ấy đang theo đuổi điều gì.”

Anh ta ngước nhìn Jornes.

「Ngài Jornes, người mà ngài đang chờ đã đến rồi! Hãy gửi họ một lời chào đi! Thần đã phải lôi kéo cả thành phố để mời họ đến!」

Jornes nảy người nhìn xuống chúng tôi.

Sau đó 〖Thủy cầu〗 của tôi bắn trúng làm ướt đẫm chân cô ta.

“Trúng rồi…!”

Tôi nghĩ không thể gây sát thương nên mới chuyển sang phép thuật yếu hơn.

Thay vì dùng lửa, làm ướt cô ta sẽ thu hút được sự chú ý.

Jornes cau mày với chúng tôi.

Tôi quan sát nhóm của Sirius ở phía đối diện.

Một đầu mũi tên ló dạng từ đống đổ nát nhắm vào lưng Jornes.

Bình luận (0)Facebook