• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện – Cuộc đối thoại của ba chị em Aro trong Tòa tháp chọc trời

Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 09:06:01

Ngoại truyện – Cuộc đối thoại của ba chị em Aro trong Tòa tháp chọc trời

Giành được chiến thắng trước Miia, chúng tôi hiện đang đi lên cầu thang xoắn ốc để rời khỏi Rừng Ngải và trở về thế giới.

Những bậc thang này dài đến mức nếu chạy bộ theo cách thông thường thì tới cuối mùa vụ cũng chưa xong.

Tôi nhét Aro và Mộc quái vào mồm rồi dùng 〖Lăn〗 cho lẹ…

Giờ chúng tôi tạm dừng chân để nghỉ ngơi.

…Trên đường đi, Mộc quái té xỉu luôn vì bị nhào lộn liên tục, miệng sủi bọt mép.

Là loài Walpurgis nên dường như ống tai của Aro khỏe một cách bất thường, hoặc do không hề có khái niệm say tàu xe, so với trường hợp của Mộc quái thì ôi thôi.

Đứng bên cạnh chú nó đang xây xẩm, cô nhóc phân tách làm ba bằng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 rồi thảo luận xem sẽ làm gì.

“C- Chúng ta phải tạm nghỉ một chút. Làm sao có thể mang theo Mộc quái khi cậu ta cứ thế kia!”

“Không! Cần phải lên đường càng nhanh càng tốt! Cậu không biết tình hình đang khẩn trương ngoài kia hả?!”

Chúng tôi không biết phải xử lý thế nào nên Aro mới chia ra để nhập bọn.

Ba chị em họ rất có ích khi giúp tôi quyết định chọn giai đoạn tiến hóa.

Hẳn rồi họ cũng sẽ tìm ra câu trả lời tại đây.

Aro A khăng khăng nên chờ cho Mộc quái bình phục, trong khi Aro B thì hối thúc tiếp tục.

“Cậu sao rồi Mộc quái? Vẫn còn ốm à?”

「Xin lỗi khi em vẫn là gánh nặng…」

Aro C thì ôm ấp và nhẹ nhàng vỗ lưng chú nó.

Tính cách của ba người họ đều khác nhau.

Aro đầu tiên, cũng là bản gốc, có vẻ nắm giữ những suy nghĩ căn bản, còn Aro thứ hai thì quyết đoán và lý luận hơn.

Với Aro thứ ba… tôi đoán là người làm dịu bầu không khí.

Chỉ là suy đoán mơ hồ, nhưng có lẽ Aro thứ hai đại diện cho bản tính khi cô nhóc phải nỗ lực để sống sót trước nhiều mối đe dọa mà mình đã từng đối mặt và sự phát triển nhanh chóng của cơ thể, trong khi Aro thứ ba đại diện cho sự ngây ngô của tuổi trẻ.

“Có rồi, cứ thế này đi. Tôi sẽ sử dụng 〖Quỷ nhãn〗 để ru ngủ cậu. Bằng cách đó chúng ta có thể tiếp tục di chuyển.”

Aro B gợi ý.

〖Quỷ nhãn〗 là kỹ năng gây sốc tinh thần nghiêm trọng lên đối tượng.

Tôi chỉ biết nó thông qua mô tả, nhưng rõ ràng cần có sự khác biệt về chỉ số để áp dụng lên mục tiêu.

Nhưng miễn là Mộc quái không chống cự thì có thể đưa chú ta vào giấc ngủ an toàn.

Sau đó tôi có thể mang chú nó theo, một lựa chọn hợp lý, nhưng…

“T- Tôi nghĩ chuyện đó đi quá xa rồi…”

Aro A ấp úng đáp.

“Thật đáng sợ… Cậu thật sự muốn dùng Quỷ nhãn lên người Mộc quái sao?”

Aro C ôm chặt chú nó để bảo vệ.

“Đừng lo! Chẳng có vấn đề gì đâu! Còn mất thời gian nữa thì phía trên mặt đất càng trở nên tồi tệ! Sao các cậu chưa hiểu nữa?!”

Aro A và C quyết đứng cùng phe che chở Mộc quái, khiến Aro B tức giận.

Làm thế nào mà ý kiến của họ lại khác nhau trong khi là cùng một người cơ chứ?

“Được rồi! Vậy thì hỏi cậu ta xem! Mộc quái, cậu muốn cản trở chúng tôi hay chấp nhận đánh một giấc?”

“Hỏi gì mà tàn nhẫn vậy!”

“Đồ quỷ dữ! Phù thủy! Xác sống!”

Aro B đang nhận sự chỉ trích từ hai người kia.

Có biết ‘Phù thủy’ và ‘Xác sống’ cũng chính là hai người không?

Hơi bị xúc phạm đấy Aro C ạ.

「Cô chủ Aro… Xin đừng sử dụng 〖Quỷ nhãn〗」

Mộc quái khẽ đáp.

Aro A và C thì nhẹ nhõm, còn Aro B nhìn chú ta một cách ủ rũ.

“Sao cậu lại có thể ích kỹ như vậy…?! Làm ơn đừng gây rắc rối cho Long thần và tôi nữa!”

「Ma thuật của em khá mạnh, nên cho dù không phản đối thì em nghĩ cô chủ vẫn phải mất nhiều ma lực để đưa em vào giấc ngủ bằng 〖Quỷ nhãn〗. Cũng chẳng biết khi nào em sẽ thức dậy… Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc đó thì sao? Em sẽ không thể sống với chính mình nếu cô chủ và sếp gặp nguy hiểm. Em đã bắt đầu quen với chuyển động 〖Lăn〗 rồi nên lần này sẽ kiềm chế được cơn buồn nôn. Em quyết tâm sẽ chịu đựng, vậy nên hãy bắt đầu thôi!」

Mộc quái nói, vẻ mặt kiên quyết.

「...Chú mày chắc chưa?」

Tôi hỏi, chú nó gật mạnh đầu.

「Một cái cây sẽ không bao giờ trái lời, thưa sếp!」

O- Oh? Tôi không nghĩ thực vật mà lại có thể nói ra những câu đó…

“Giỏi lắm Mộc quái.”

Aro B xoa đầu chú nó.

Chú ta chớp mắt ngạc nhiên rồi xòe rộng cánh.

「Dĩ nhiên rồi cô chủ!」

Aro B cũng là một phần của Aro.

Không đời nào em ấy muốn làm tổn thương chú ta.

Chỉ là muốn động viên theo cách riêng của mình.

「Nếu em lại phàn nàn thì cứ mặc kệ đi nhé!」

Mộc quái tự khẳng định.

Không còn gì nữa, Aro vô hiệu 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 trở lại thành một.

「Lên đường thôi nào!」

Tôi nhắc với hai người họ.

…Năm phút sau.

「Sếp ơiiii! Làm ơn dừng lạiiii! Cô chủ nhanh dùng 〖Quỷ nhãn〗 đi! Cứ thế này thì em sẽ… sẽ…」

Tiếng nài nỉ đáng thương của Mộc quái vang lên trong miệng tôi.

“...Long thần cứ tiếp tục đi. Đó là những gì cậu ta muốn cơ mà.”

Aro hờ hửng đáp.

C- Con bé chuyển thành bản tính Aro B rồi à?

Chắc cũng tỏ ra khó chịu vì chú ta đổi ý quá nhanh.

「Thay vì những lời em đã nói trước đó thì xin hãy quan tâm tới em hiện tại nè!」

Chú nó giải bày.

Mộc quái ngầu lồi kia đã đi đâu rồi?

Mức độ trở mặt làm tôi cứ tưởng chú ta dùng được 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 cơ chứ.

Gì mà còn nói một cái cây sẽ chẳng bao giờ trái lời?

Tôi lại lo lắng không biết có nên dừng lại hay lăn tiếp đây nữa.

***

Đã bảo là nôn mửa trong miệng main rồi trộn sinh tố rồi mà :)))

Bình luận (0)Facebook