• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 686 – Thánh nhân Jornes

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 09:10:47

Chương 686 – Thánh nhân Jornes

Tôi chỉ thoáng nhìn Miria trong giây lát rồi lập tức quay đi chỗ khác.

Có cả núi điều tôi muốn nói khi gặp nhau.

Tuy nhiên, ngoài việc là một con tà long đã giết chết Lilixira, tôi còn là loài rồng khải huyền trong lời tiên tri mang đến ngày tận thế.

Tôi không nên bất cẩn tiếp xúc với con người.

Và quan trọng nhất… đây không phải là tình huống để tôi bắt chuyện.

Tôi cảm nhận được tín hiệu kỳ lạ phía trên bức tượng khổng lồ ở trung tâm thành phố.

Bức tượng không đầu… với một người phụ nữ đang lơ lửng ở bên đó.

Cô ta có mái tóc màu xanh nước biển rất đẹp và mặc tấm áo choàng dày.

Đôi cánh phát sáng ở sau lưng.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

「Sếp này, người đó là…!」

「Dĩ nhiên rồi!」

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng qua tư thế… và ánh hào quang tỏa ra thì đoán được.

Một trong những 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.

Tôi cũng biết tên nữa.

‘Tôi rất giỏi về sự khôn ngoan và năng lực chiến đấu. Bản thân ý thức được tên tuổi của mình sẽ không bao giờ phai mờ qua năm tháng. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ đánh mất giá trị của mình và trở thành con rối trong tay Thần ngôn. Tôi nguyện cầu người đọc được những dòng này sẽ đánh bại tôi và giải cứu thế giới.’

Đó là những lời Mộc quái đọc trên Phiến đá mặc khải trong khu di tích dưới lòng đất.

「Thánh nhân Jornes, ta đến để giải thoát cho cô, nghe thấy chứ!」

Đáp lại lời tôi, đôi môi vô cảm của cô ấy khẽ cười.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Jornes Liarm〗

Chủng loài: Abaddon

Trạng thái: Tinh linh, Hóa nhân thuật - Cấp MAX

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 4901/9802

MP: 6253/6253

Tấn công: 627 (1255)

Phòng ngự: 2673 (5347)

Ma thuật: 4704

Nhanh nhẹn: 1331 (665)

Hạng: L (Huyền thoại)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi ma đói (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi ma thần (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi phàm nhân (bản sao): Cấp -〗

〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp MAX〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗

〖Khắc chế (Suspension): Cấp MAX〗 〖Thuộc tính ánh sáng: Cấp -〗 〖Gương thiên thần (Angel Mirror): Cấp -〗

〖Pháp sư tài năng: Cấp MAX〗 〖Siêu tái tạo: Cấp MAX〗 〖Lá chắn nữ thần (Shield of the Goddess): Cấp MAX〗

〖Gương nghiệp chướng (Karma Mirror): Cấp -〗 〖Thân thể chậm chạp: Cấp -〗 〖Khuếch đại ma thuật (Magic Scale Magnification): Cấp MAX〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Kháng trạng thái (Status Condition Resistance): Cấp MAX〗

〖Kháng bảy thuộc tính: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Thánh cầu: Cấp MAX〗 〖Thánh dực: Cấp MAX〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp MAX〗 〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Nghi lễ bất tử (Ritual of Immortality): Cấp MAX〗

〖Chết chóc: Cấp MAX〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp MAX〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp MAX〗

〖Lụi tàn: Cấp MAX〗 〖Linh vũ ma thần (Spirit Rain of the Evil God): Cấp MAX〗 〖Lỗ sâu: Cấp MAX〗

〖Trọng lực: Cấp MAX〗 〖Trọng trường: Cấp MAX〗 〖Trường không gian (Gravidimension): Cấp MAX〗

〖Cản phá (Resist): Cấp MAX〗 〖Gương phản chiếu: Cấp MAX〗 〖Hồi niệm (Chant Return): Cấp MAX〗

〖Khổ hình Doppel (Doppel Pain): Cấp MAX〗 〖Đồng nhất (Empath): Cấp MAX〗 〖Lễ rửa tội (Baptism): Cấp MAX〗

〖Vòng xe nghiệp chướng (Wheel of Karma): Cấp MAX〗 〖Thánh địa (Sanctuary): Cấp MAX〗 〖Niết bàn (Nirvana): Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Cựu Thánh nhân: Cấp -〗 〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗

〖Quan chấp chính (Archon): Cấp MAX〗 〖Thiên thần đá (Stone Angel): Cấp -〗 〖Thuộc hạ linh thú (Subordinate Spirit Beast): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi tìm hiểu bảng trạng thái của cô ta.

Đúng như cô ấy đã dự đoán, với vị trí là Thánh nhân mạnh nhất trong lịch sử, cô ấy đã bị hóa thành 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.

Với chỉ số và những kỹ năng trông có vẻ khác lạ, có rất nhiều điều đáng ngại về cô ta, nhưng…

「Huyền thoại…! Không phải là Huyền thoại cấp cao!」

Thứ hạng thấp hơn tôi.

Tôi cứ tưởng 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn toàn là hàng thượng phẩm thôi chứ, nhưng không phải.

Với Jornes là người mạnh nhất trong lịch sử mà chỉ ở thứ hạng Huyền thoại, chắc là rất hiếm khi xuất hiện Huyền thoại cấp cao kể cả trong quá khứ.

Có lẽ hơi khó để hắn tạo ra được một con quái có khả năng nhận được năm Kỹ năng linh thiêng trở lên.

Hắn ngụ ý là đã điều chỉnh qua từng thế hệ nên việc Miia và tôi nối tiếp có được 〖Cõi âm phủ〗 cho thấy sự tiến bộ mà Thần ngôn đạt được.

Chỉ số khác của Jornes rất mạnh, nhưng vì chỉ ở thứ hạng Huyền thoại nên sức tấn công và tốc độ quá kém.

Tôi mà tiến hành cận chiến thì sẽ dồn ép đơn phương.

Có thể ngay lập tức hạ gục cô ta.

「Ầy… Đời nào mà kịch bản cho phép đơn giản như vậy」

Cơ thể Jornes dường như rung lắc dữ dội, làn da chuyển sang màu xanh nhạt rồi hóa to.

Ngoại hình cứng lại và sần sùi như tảng đá.

Tôi đã đối mặt với nhiều quái thú phi thường tại Rừng Ngải.

Không nghĩ mình sẽ phải ngạc nhiên trước bất kỳ thứ gì nữa, vậy mà… khi thấy hình dạng đó, tôi nhục chí.

「Gì thế này…」

Jornes biến thành một khối tượng xanh trắng to lớn.

Không, tôi đã nhìn thấy nhiều con quái giống tượng đá rồi, nhưng ngoại hình của cô ta thật dị hợm.

Giống một đầu người khổng lồ vác tấm gương.

Miêu tả được nhiêu đó thôi.

Họa tiết gồm nhiều con quỷ quấn xung quanh tấm gương, chỉ độc một chiếc cánh vươn ra từ đầu người.

Ngoài ra còn có một vòng xe ở sau lưng.

ln_v15_image_4.png?w=759

Chỉ nhìn qua dáng vẻ, tôi biết cô ta là người không dễ đối phó cho dù có thứ hạng thấp hơn.

【〖Abaddon〗: Quái thú hạng L】

【Chúa tể địa ngục được nhắc đến trong kinh thánh, hoặc chính là quan chấp chính đại diện cho âm phủ】

【Nó mang tới nghiệp chướng và phán xét hành vi của con người】

【Mọi đòn tấn công đều bị đẩy lùi nên nó không thuộc khái niệm về cái chết】

…Đẩy lùi mọi đòn tấn công.

Có nhiều kỹ năng mà tôi mới thấy lần đầu… nhưng sức mạnh lớn nhất của Abaddon có vẻ là 〖Gương nghiệp chướng〗.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Gương nghiệp chướng〗】

【Phản lại tất cả sát thương vật lý cho kẻ tấn công】

【Không thể né tránh khỏi thiệt hại từ 〖Gương nghiệp chướng〗】

Mô tả ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu mà chất vãi lờ ra.

Nó có khả năng kháng vật lý hoàn toàn.

Thậm chí cô ta còn có những kỹ năng ứng phó với đòn phép.

Ngoài việc 〖Cản phá〗 làm vô hiệu ma thuật, còn có 〖Gương phản chiếu〗 để đáp trả và 〖Hồi niệm〗 sao chép lại bất kỳ đòn phép nào nhìn thấy.

Giao tranh bằng ma thuật thì hơi rắc rối bởi 〖Gương nghiệp chướng〗 chẳng có điểm yếu nào.

Tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải bắt đầu bằng đòn phép thôi.

Không chỉ mỗi khả năng phòng ngự của cô ta mà còn có bộ kỹ năng tấn công được thổi phồng quá mức.

Trước đó tôi có đoán Thần ngôn cũng phải vất vả để tạo ra quái thú Huyền thoại, nhưng rõ ràng đó không chỉ là lý do duy nhất.

Ít ra Abaddon có một số kỹ năng nguy hiểm biến nó thành mối đe dọa ngay cả khi không cần phụ thuộc vào chỉ số thuần túy.

「K- Kia là một thứ khá quái dị, nhưng chẳng cần gì phải sợ cả! Vẫn như thường lệ nhé sếp, em sẽ tấn công nó…!」

「Aro và Mộc quái hãy giúp đỡ những người khác và tập trung hạ những quái thú biến dạng」

Đúng là khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị Jornes quét dọn.

Nhưng mục đích của Thần ngôn là hối thúc tôi.

Sẽ chẳng có ích gì nếu giết hại tất cả mọi người trước khi tôi quay lại.

Trên thực tế, với sức mạnh của bản thân, Jornes có thể phá hủy thành phố chỉ trong nửa ngày.

Cô ta đã kiềm chế hành động của mình khi khiến họ đau khổ.

Thế nhưng khi trận chiến thật sự bắt đầu thì giai đoạn đó sẽ biến mất.

Tôi có thể nhận định Jornes sẽ tung đòn đánh mà chẳng bận tâm tới tình trạng của thành phố.

「Hơn nữa… Có lẽ quân số sẽ không mang ý nghĩa nào với Jornes. Khả năng tương tác bằng kỹ năng tệ lắm」

Tôi chỉ nhìn sơ qua phần mô tả nhưng số kỹ năng mà Jornes sở hữu lạ lắm.

Đối với Aro và Mộc quái, họ có thể bị giết ngay khi cô ta để mắt.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định vì tôi chưa thấy chúng được kích hoạt, nhưng có khả năng họ sẽ chẳng gây được thiệt hại nào cả.

「Phối hợp với cô gái kia… Cùng Miria và đồng đội của cô ấy thu thập thông tin. Chắc chắn vẫn còn người sống sót trong thành phố. Vì cô ấy đã từng gặp Aro rồi nên sẽ tin tưởng em thôi」

“...Vâng ạ, Long thần.”

Cô nhóc dường như có ý kiến khác trong đầu nhưng chấp nhận theo hiệu lệnh của tôi.

Bằng đôi cánh đen sau lưng, con bé ôm Mộc quái bay về phía Miria.

Tôi cũng nhảy khỏi mái nhà hướng về Jornes.

Bình luận (0)Facebook