• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 678 – Cô gái và tình hình tại thành phố thánh (Góc nhìn từ Miria)

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 19:01:15

Chương 678 – Cô gái và tình hình tại thành phố thánh (Góc nhìn từ Miria)

Bốn ngày đã trôi qua kể từ cuộc tấn công của Jornes.

Meltia và tôi đã quy tụ những người sống sót đến nơi ở của Thánh nhân Lilixira, Cung điện Ridom bằng cách hợp tác với những giáo sĩ đóng quân tại đây.

Thông thường nơi này được xem là địa điểm rất thiêng liêng đối với người thường, nhưng hầu như chẳng có giáo sĩ nào phản đối.

“...Tớ đã hy vọng sự giúp đỡ sẽ đến sớm rồi chứ.”

Meltia phàn nàn khi chúng tôi đi qua dãy hành lang.

“Có lẽ vì họ không vào được bên trong. Kết giới không hề lay chuyển gì khi những người từ thánh đường phía bắc cố gắng xông ra.”

Hai ngày trước, một nhóm tách biệt đã thử phá một lỗ hổng trên 〖Thánh địa〗 của Jornes.

Nhưng ngay cả lưỡi kiếm yểm ma thuật cũng chẳng làm trầy xước được nó, và những cuộc tấn công liên tục từ lũ quái thú đã dẫn đến thảm họa.

Một sứ giả đã đến thông báo cho chúng tôi trong tối qua.

“Chúng ta đã gần kiệt quệ rồi… Các chiến binh cứ dần mất đi, còn lũ quái thì được bổ sung nhờ vào 〖Niết bàn〗 hôm qua. Hội nhóm thánh giáo cũng đang trên bờ vực tan rã vì họ đã mất rất nhiều người. Cứ thế này chúng ta sẽ không thể trụ vững nữa.”

Đúng như Meltia nói, chẳng biết chúng tôi sẽ còn sống sót được bao nhiêu ngày.

Chúng tôi đang phối hợp với những giáo sĩ để bảo vệ vành đai, nhưng số người chết đang tạo áp lực cho những người còn sống.

Chúng tôi cũng cần sớm quay lại mặt trận.

Tồi tệ hơn nữa là khả năng những con quái được tạo ra từ 〖Niết bàn〗 thứ hai mạnh hơn đáng kể so với lần đầu tiên.

Có thể sức mạnh của chúng phụ thuộc vào cấp độ của những người đã thiệt mạng, bởi rõ ràng chúng yếu kém hơn so với năng lực của Jornes.

Hơn nữa có sự khác biệt giữa những quái thú.

Tất cả chúng đều mạnh hơn người bình thường, vì thế không hoàn toàn bị chi phối bởi cấp độ nhưng gần như cũng có tác động.

Cơn mưa đen của Jornes tạo ra ban đầu không quá nguy hiểm khi ở bên ngoài trung tâm thành phố.

Mọi người cảm thấy buồn nôn khi bị nó chạm vào, vì vậy bất kỳ ai có khả năng kháng phép đều tìm được nơi trú ẩn.

Hay nói cách khác thì những xác chết biến hình từ 〖Niết bàn〗 đầu tiên đều là dân thường.

Nhưng 〖Niết bàn〗 lần thứ hai vào hôm qua thì lại khác.

Những người không có khả năng chiến đấu đều đã lẩn trốn đi rồi, cho nên hầu hết những xác chết thuộc về giáo sĩ giao tranh trên đường phố.

Nếu sức mạnh của chúng phụ thuộc vào cấp độ của họ khi còn sống thì những sinh vật được tạo ra từ 〖Niết bàn〗 thứ hai mạnh hơn nhiều.

Mọi người cũng nói một số cá thể đặc biệt đã tăng lên từ hôm qua.

“Nhắc mới nhớ, giám mục Dogen có sao không? Ông ấy sẽ không làm chuyện dại dột gì đó nữa chứ?”

“...Đừng lo. Ông ta vẫn đang bị trói và nhốt ở nơi không thể làm quấy nhiễu ai được.”

Tôi gượng cười trước câu trả lời của Meltia.

Giám mục Dogen là người có thẩm quyền với một trong những giáo xứ của thành phố.

Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông ấy vì được cho là có cấp độ khá cao, nhưng hóa ra ông ta nghĩ thầm rằng ‘Tất cả chúng ta nên phục tùng ngài Jornes, để linh hồn của chúng ta có thể được cứu rỗi thông qua tái sinh’.

Ông ấy đã lên kế hoạch hành động khi thấy cơ hội, nhưng bị một số cấp dưới phản bội tiết lộ chuyện đó với tôi và Meltia.

Chúng tôi tiến hành bắt giữ ông ta và khống chế toàn bộ thuộc hạ, nhưng đã vậy mà vẫn xúi giục những người tị nạn làm họ bất an để đứng về phía ông ta nên chúng tôi mới giấu đi cho khuất mắt.

“Lẽ ra nên giết lão khốn đó. Chúng ta không thể cứ nuôi lão được. Đuổi cổ lão ra ngoài cho toại nguyện đi.”

“Ông ấy chỉ đang quẫn trí thôi. Với những chuyện đã xảy ra thì không thể tránh khỏi được…”

Khi tôi nói, một người đàn ông từ cuối hành lang chạy đến.

Anh ấy khoác áo choàng trắng với nước da hơi ngăm đen.

Đây là Sirius, thủ lĩnh của giáo sĩ ở đây.

Sĩ quan chỉ huy của nhóm lực lượng đặc biệt và là người mạnh nhất.

“Cô Meltia và Miria, tôi có một tin xấu. Bên phía thánh đường đã bị tiêu diệt bởi một thực thể to lớn nguy hiểm. Rất có thể nó đến từ 〖Niết bàn〗 thứ hai. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nơi này sụp đổ.”

“Không…”

Tôi đã lo lắng việc kẻ thù ngày càng mạnh hơn.

Nhưng không ngờ rằng lại tiến triển đến mức này.

“Chúng ta không thể cứ chờ đợi sự giúp đỡ được. Tôi đã nói chuyện với vài người rồi, và nghiêm túc nghĩ đến việc triệt hạ ngài Jornes.”

“Không được! Cô ta sở hữu phép thuật mạnh lắm…!”

“Tôi hiểu chứ. Nhưng cứ thế này chúng ta sẽ bị lũ quái thú xé xác thôi. Với lại ngài Jornes dường như không di chuyển. Phải có một số lý do mà ngài ấy không thể. Đây có thể là điểm yếu mà chúng ta nên tận dụng.”

Tôi không đồng tình với Sirius.

Trong bốn ngày qua, lần duy nhất Jornes hành động là 〖Niết bàn〗 thứ hai.

Tôi không tin cô ta không thể chiến đấu mà là vì không muốn.

“Dù sao đi nữa thì chúng ta có quá ít thông tin về ngài ấy. Tôi sẽ tấn công để xem thử cách mà ngài sẽ phản ứng. Tôi có một kỹ năng đặc biệt về cung tên rất tốt trong việc xuyên phá phòng ngự. Ngay cả khi không giết được ngài ấy thì cũng khiến ngài phải động thủ. Tôi muốn hai cô tham gia họp bàn chiến lược.”

Tôi cho là anh ta muốn chúng tôi góp mặt vào nhiều thứ hơn chỉ là cuộc họp.

“...Hmm. Cứ vậy thì chúng ta chỉ còn đường chết thôi, nên tôi đồng ý. Miria, còn cậu thì sao…?”

Meltia nghiêm túc nhìn tôi.

Nếu chấp nhận thì gần như chắc chắn tôi sẽ bị lôi kéo vào chiến dịch.

Đó là ẩn ý đằng sau ánh nhìn của Meltia.

“Nếu cậu đã chọn rồi thì tớ cũng theo.”

ln_v15_image_2.jpg?w=900

Tôi không thể để Meltia đối diện với cái chết trong khi mình thì ở lại.

Ngay từ đầu cậu ấy bị vướng vào chuyện này là vì tôi.

“Tớ tưởng cậu phản đối việc chống lại Jornes chứ…”

Meltia tỏ ra bối rối.

Tôi bỏ cậu ấy lại phía sau và đi theo Sirius.

“Đi nào. Những người khác đã tập hợp rồi.”

Tôi chẳng thích ý tưởng khiêu khích kẻ thù để đứng bên ngoài quan sát.

Nhưng đúng là chúng tôi không còn hy vọng nào khác.

Bình luận (0)Facebook