• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 693 – Tình hình thêm xấu

Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 17:31:17

Chương 693 – Tình hình thêm xấu

「Cô giống như một con điếm với mấy chiêu trò dơ bẩn thì có! Thiên thần cái khỉ mốc xì gì chứ!」

Tôi liếc nhìn phía sau để kiểm tra lại chỉ số của Jornes.

Đòn bẩy từ vụ nổ vẫn chưa đủ.

Cô ta đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Jornes Liarm〗

Chủng loài: Abaddon

Trạng thái: Tinh linh, Gương thiên thần

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 7501/9802

MP: 3752/6253

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chẳng có gì ngoài những màn hãm lờ cứ diễn ra, bước ngoặt vẫn còn rất xa vời cho dù tôi đã tiến bộ lên rất nhiều…

Khốn nạn thật, giá như không có 〖Gương thiên thần〗 thì tôi đã giữ được đến khi cô ả cạn hết MP rồi!

Tôi đã làm suy giảm được tối đa 40%...

Kéo dài trận chiến để có thể làm cô ta tiêu hao nhiều hơn từ 〖Gương thiên thần〗 thì đang đặt kỳ vọng hơi quá.

Nhưng Jornes cũng đang trong tình trạng nguy cấp như tôi, chẳng qua là còn đủ MP để hạ tôi hay không mà thôi.

Tôi khó mà tiếp tục bỏ chạy cho tới khi cô ta giảm đi 4000 MP hoặc hơn, nhưng nếu rút thêm được 1 hay 2000 MP thì Jornes ngay lập tức rơi vào thế bí.

Ở tình trạng hiện tại, cô ta sẽ không còn tung ra hàng loạt chiêu thức một cách tự do nữa.

Nếu tôi hạ thêm chút MP thì cuộc đụng độ sẽ chuyển sang hướng đôi bên tìm cách khiến đối phương suy yếu trước.

Tôi chỉ còn mỗi lựa chọn cầm cự và tiếp tục rút lui.

Jornes sẽ không thể duy trì 〖Gương thiên thần〗 được nữa nếu mất đi quá nhiều MP, cũng như sao chép bất kỳ kỹ năng nào bằng 〖Phản chú〗.

Tôi vẫn còn nhiều kỹ năng chưa tiết lộ.

Vì thế sẽ cố hết sức để tránh mặt và đợi cô ta hết MP.

Tôi lật người lại đối diện với Jornes.

Dùng 〖Long gương〗 thay đổi hình dạng chân trước.

「〖Vũ khí hoàn mỹ〗!」

Ánh sáng hội tụ trong lòng bàn tay tôi.

Kỹ năng cho phép tạo ra bất kỳ vũ khí nào mà mình muốn.

(Skip đoạn giới thiệu)

Tôi cần một tấm khiên lớn.

Đủ để che chắn toàn bộ thân thể.

Ánh sáng chuyển sang màu đỏ rực và biến thành khối cứng nặng.

【〖Khiên chắn Apocalypse (Apocalypse Greatshield)〗: Giá trị L+ (Huyền thoại cấp cao)】

【〖Phòng ngự: 5000〗】

【Tấm khiên khổng lồ được rèn từ vảy và răng nanh của loài rồng dẫn đến ngày tàn của thế giới】

【Với linh hồn tà ác bị phong ấn bên trong, bất kỳ kẻ tấn công nào cũng sẽ bị hỏa ngục thiêu cháy】

Một tấm khiên to lớn màu đỏ đen xuất hiện trong tay tôi.

Những gương mặt hung tợn và đầu lâu quỷ được chạm khắc bên trên.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ năng này sau khi tiến hóa, và kết quả tạo ra lá chắn cực kỳ bền bỉ.

「Ta đến đây Jornes!」

Tôi xông lên với tấm khiên phía trước.

Tôi sẽ dùng nó để có cú hạ đòn tốt khi phòng thủ trước những đợt tấn công của cô ta, rồi tung đòn vuốt sau điểm mù…

Hừm, đó là những gì tôi sẽ khiến cô ta suy tính, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu trong kế hoạch thôi.

Tôi thu người lại để khuất khỏi tầm nhìn sau tấm khiên…

Lúc này tôi kích hoạt 〖Long gương〗 để biến mình nhỏ hơn nữa.

Hình dáng của Rồng sơ sinh.

Tôi biết có rất ít ưu điểm khi sử dụng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Nó sẽ bị hóa giải bởi 〖Cản phá〗 của cô ta, và nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ tiêu hao đi nhiều MP.

Lý do duy nhất là để che giấu chiến thuật thật sự của tôi, cũng như tạo được chỗ đứng.

Tôi đặt chân lên mặt sau 〖Khiên chắn Apocalypse〗 rồi lăn mạnh.

「〖Cản phá〗」

〖Vũ khí hoàn mỹ〗 bị vô hiệu và tấm khiên biến mất.

Tôi duỗi cánh trong hình hài nhỏ bé và tận dụng đà 〖Lăn〗 luồn qua khỏi chân trước Jornes.

Đó là thân thể của chính mình nên tôi biết rõ điểm mù nằm ở đâu.

Cô ta không kịp phản ứng.

Cú vung vuốt có hơi muộn.

Thành công rồi…!

Cho dù thể chất của tôi có thay đổi bởi 〖Long gương〗 nhưng tốc độ thì không.

Tôi đánh lạc hướng và nấp đi trước 〖Vũ khí hoàn mỹ〗, khiến cô ta mất cảnh giác bằng cách dùng 〖Long gương〗 thu nhỏ lại và tận dụng sự nhanh nhẹn tối đa lao qua điểm mù.

Tuy là một trò mạo hiểm nhưng đã phát huy đầy ngoạn mục.

Đây là lần đầu tôi để cô ta thấy 〖Long gương〗 ngoài 〖Tự tái tạo〗, cũng như cả 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 và 〖Lăn〗.

Tôi chắc chắn cô ả sẽ không ngờ tới.

Có thể nó sẽ không hiệu quả trong lần thứ hai nên phải khiến cô ta bất ngờ như thế này.

Tôi đã mắc sai lầm lớn khi nghĩ có thể khiến Jornes kiệt sức lúc tìm được cách vượt mặt được những kỹ năng phản công của cô ta.

Jornes chắc hẳn phải có hàng tá mánh khóe.

Nhưng bạn cũng đừng xem thường tôi nhé.

Tôi còn nhiều thẻ bài chưa lật lắm.

Đối đầu với Thánh nhân trong truyền thuyết, không đời nào lại dùng cách kéo dây đàn, ca cải lương được.

Đây là cuộc chiến tận dụng tất cả nguồn lực.

Nếu tôi để thua ý chí và đưa ra giải pháp kém hiệu quả thì sẽ bị dồn vào góc chết ngay lập tức.

“GuOOOOOOOOOOOOh!”

Jornes gầm vang.

Dựa vào luồn gió, tôi chẳng cần quay mặt lại cũng biết cô ta đã xoay người và bắt đầu tăng tốc.

Tôi giải trừ 〖Long gương〗 trở lại hình thái ban đầu.

Sẽ là thảm họa nếu tôi bị thổi bay bởi 〖Lụi tàn〗 khi ở hình dáng Rồng sơ sinh.

Chỉ lướt trúng qua nó cũng bị thương nặng rồi.

「Đuổi theo ta đi nào Jornes!」

Tình hình đang tồi tệ hơn theo từng phút, nhưng chắc cô ta cũng cảm thấy hối hả như tôi.

Với trạng thái 〖Gương thiên thần〗, rất bất lợi khi tấn công cô ta mà chưa có kế hoạch.

Bằng mọi giá, tôi sẽ tiếp tục gây phiền nhiễu và chờ cơ hội xuất hiện…!

Bình luận (0)Facebook