• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 700 – Thắng lợi

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 09:01:20

Chương 700 – Thắng lợi

Tôi đã thành công đánh bại một trong những 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn, Thánh nhân Jornes.

Cô ấy chỉ là Huyền thoại chứ không phải Huyền thoại cấp cao, vậy mà vẫn đáng gờm hơn nhiều so với chỉ số có được.

Tôi ước mình có thể cứu được Thành phố thánh mà Lilixira đã dày công bảo vệ, nơi hóa đầy đống đổ nát và xác chết quái thú.

Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Apocalypse

Trạng thái: Trúng độc (nhẹ), Tê liệt (nhẹ)

Cấp độ: 131/175

HP: 1068/12237

MP: 98/9904

Tấn công: 10578

Phòng ngự: 5837

Ma thuật: 6971

Nhanh nhẹn: 6782

Hạng: L+ (Huyền thoại cấp cao)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân: Cấp -〗 〖Cõi ma thần: Cấp -〗〖Cõi ma đói: Cấp -〗

〖Cõi súc sinh: Cấp -〗〖Cõi âm phủ: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp 9〗 〖Thần ngôn: Cấp 8〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp 8〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 8〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Cảm quan: Cấp 7〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 8〗 〖Ý chí của nhà vô địch: Cấp -〗 〖Long gương: Cấp -〗

〖Ân huệ của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp 1〗 〖Chi phối: Cấp 1〗

〖Thuật tẩy não: Cấp 1〗 〖Mộng hồ điệp: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng rơi: Cấp 7〗 〖Kháng đói: Cấp 6〗

〖Kháng độc: Cấp 7〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 7〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗

〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 6〗 〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 6〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 5〗

〖Kháng ngạt: Cấp 6〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 7〗 〖Miễn nhiễm ảo giác: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm chí mạng: Cấp -〗〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗 〖Kháng ức chế: Cấp 4〗

〖Kháng quang lóa: Cấp 3〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 3〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 7〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 4〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 7〗 〖Đuôi rồng: Cấp 4〗

〖Gầm: Cấp 3〗 〖Thiên giáng: Cấp 4〗 〖Hồi thổ: Cấp 2〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Phong trảm: Cấp 7〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 6〗 〖Bạn đồng hành: Cấp -〗

〖Chết chóc: Cấp 8〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp 6〗 〖Thánh linh: Cấp 5〗

〖Thần giao cách cảm: Cấp 4〗 〖Hồi sức diện rộng: Cấp 5〗 〖Tái thiết: Cấp 5〗

〖Thánh cầu: Cấp 5〗 〖Hào quang xua tan hắc ám: Cấp 1〗 〖Vuốt không gian: Cấp 7〗

〖Ảo ảnh: Cấp 8〗 〖Trọng lực: Cấp 8〗 〖Chiều không gian: Cấp 8〗

〖Cổng địa ngục: Cấp 6〗 〖Trọng trường: Cấp 8〗 〖Gương phản chiếu: Cấp 8〗

〖Vũ khí hoàn mỹ: Cấp 9〗 〖Lỗ sâu: Cấp 1〗 〖Hiệp sỹ nguyền rủa: Cấp 4〗

〖Limbo: Cấp 4〗 〖Dite: Cấp 4〗 〖Cocytus: Cấp 4〗

〖Giai điệu tận thế: Cấp 4〗

Danh hiệu:

〖Vua rồng: Cấp -〗 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 8〗

〖Giả dối: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗

〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 5〗

〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗 〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 8〗

〖Kẻ nắm giữ sự vĩnh hằng: Cấp -〗 〖Kiến vương: Cấp -〗 〖Anh hùng: Cấp MAX〗

〖Mộng long: Cấp -〗 〖Quỷ vương: Cấp 6〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Lời nguyền đã được gỡ bỏ khi người chủ chết, nhưng vẫn còn lại ít chất độc và tê liệt.

Tôi tưởng đã giành được thế chủ động khi sử dụng 〖Cổng địa ngục〗 để chống lại 〖Trường không gian〗, nhưng lượng MP xuống tệ quá.

Chỉ còn chưa tới 1%.

Tôi cực kỳ tự tin nhưng điều này có thể dễ dàng xoay chuyển theo chiều hướng khác nếu tôi không đủ MP để vượt qua đòn phối hợp của 〖Gương nghiệp chướng〗 và 〖Nghi lễ bất tử〗 bằng 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Thật rùng mình khi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình khác đi một chút và Jornes giải phóng năm mươi nghìn sát thương từ 〖Vòng xe nghiệp chướng〗.

Nó mạnh gấp nhiều lần số HP tối đa của tôi, cho nên không chỉ riêng thằng này mà cả thành phố sẽ trôi vào quên lãng.

Trong trận chiến, tôi tự hỏi tại sao Jornes không dùng 〖Trường không gian〗 như vũ khí chính ngay từ đầu, nhưng chợt nhớ tôi đã ứng phó với nó khá tốt ở trong lần thứ hai, và vì MP của tôi quá thấp ở giai đoạn cuối nên chiến thuật kia của cô ta mới là khả thi nhất.

Vốn dĩ 〖Trường không gian〗 không phải là kỹ năng lý tưởng để kết liễu đối thủ.

Jornes chuyên về những đòn thế đáp trả, và khi cách đó không còn hiệu quả thì mới gây sát thương bằng 〖Trường không gian〗 trước khi hạ đối phương thông qua 〖Vòng xe nghiệp chướng〗.

Bây giờ tôi mới hiểu chiến thuật của cô ấy, có cảm giác tôi không phải là người thắng cuộc.

Jornes như muốn nhờ ai đó đủ mạnh để diệt trừ Thần ngôn bằng cách đánh bại cô ta.

Nhưng tôi nghĩ mình chưa đạt điểm.

「Chà.. Có nghĩ cũng vô ích」

Tôi sẽ hạ hắn.

Chỉ có thế mà thôi.

Tôi có được sức mạnh để thành công hay không chẳng quan trọng.

Đơn giản là cố hết sức có thể.

Vẫn còn rất nhiều thứ chưa rõ về Thần ngôn, thậm chí tôi còn không có chút khái niệm nhỏ nhoi nào về bản chất thật sự của hắn.

Nhưng hắn tuyệt đối không được phép tồn tại ở thế giới này.

Tôi chắc chắn.

Tôi đã biết quá nhiều và mang nặng trọng trách cùng hy vọng để rồi đầu hàng và nhượng bộ cơ á.

Miia, Lilixira, Hecatoncheir, Jornes…

Tất cả họ đều giữ một quyết tâm hơn người và tin tưởng giao phó cho tôi.

“Long thần! Anh thắng rồi!”

Ba Aro bay đến chỗ tôi.

Họ biến thành ánh sáng đen và hợp nhất trên không trung, trở lại thành một ngay trước mắt tôi.

「...Một trận chiến khó khăn hơn anh tưởng, nhưng may là cô ấy không phải Huyền thoại cấp cao. Với những kỹ năng ấy mà cùng hạng với anh thì chắc tươi tốt cả vườn hành」

“Cô ta là thứ hạng Huyền thoại thôi ạ…?”

Aro đưa tay lên môi suy nghĩ.

T- Tôi đã khiến con bé lo lắng.

Sắp phải đối diện với hàng loạt đối thủ mạnh liên tiếp, vậy mà tôi còn phải khốn đốn tới cỡ đó, thảo nào con bé không lo.

「Tuy khó thật, nhưng mà, chỉ do cô ta có nhiều kỹ năng lạ quá thôi…!」

“K- Không phải! Em đang nghĩ tới chuyện khác!”

Aro xua tay.

「Thế… Miria có an toàn không?」

“Em đã đưa cô ấy tới cung điện chỗ làm nơi trú ẩn và để Mộc quái lại cùng họ. Còn em bay vòng quanh thành phố để săn bọn quái, nhưng chắc là hạ chúng hết rồi. Chúng dường như chẳng thèm trốn tránh nên có lẽ không còn gì đâu.”

「Giỏi quá. Việc còn lại là đi đón Mộc quái thôi」

Sau đó chúng tôi sẽ đi tìm ba 〖Chư hầu thánh linh〗 còn lại.

Tôi định hình nhiều nơi mà chúng sẽ đến.

Rõ ràng đó là việc làm của tên Thần kinh kia.

Chắc chắn chúng sẽ ở nơi có mối quan hệ với tôi.

Vấn đề là nên đi đâu trước đây.

Tôi sẽ phải ưu tiên.

Những điểm đến cuối cùng có lẽ sẽ gánh chịu kết quả tồi tệ nhất…

Bình luận (0)Facebook