• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 696 – Hai đợt phản công

Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 08:46:14

Chương 696 – Hai đợt phản công

〖Trường không gian〗 tới rồi…!

Nếu để cô ta dùng sức mạnh của Apocalypse tấn công lên người tôi đồng loạt thì chẳng còn cái nịt nào nữa.

Cho dù có sống sót cũng chẳng đủ MP để chiến đấu với cô ta trong hình thái Abaddon.

Tôi để mắc sai lầm thì xong phim.

Nhưng đây vẫn là cơ hội.

Jornes cũng sắp hết MP rồi.

Nếu tôi chống đỡ được thì xem như cô ta không thể sử dụng 〖Trường không gian〗 nữa, và buộc phải từ bỏ luôn 〖Gương thiên thần〗.

Phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà tôi ứng phó với 〖Trường không gian〗.

〖Lỗ sâu〗 thì không kịp.

Mất quá nhiều thời gian để định vị tọa độ và dựng cổng dịch chuyển.

Tôi cũng không thể đứng yên đủ lâu để thi triển nó trong lúc đang bị cô ả dí đít kiểu này.

Thu nhỏ hay hóa to bằng 〖Long gương〗 cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi không gian móp méo.

Lần đầu nhận được nó là tôi biết ngay rồi.

Tôi có thể áp dụng để ẩn thân tuyệt đối nhưng tiêu tốn MP nhiều quá.

Nếu chọn giải pháp này thì tôi cũng chẳng còn đủ MP để giao tranh.

Tuy vẫn còn đỡ hơn nhiều việc bị vả liên hồi không trượt phát nào từ 〖Trường không gian〗, vậy nên nếu không còn cách gì tốt hơn thì…

Tôi có thể thử dùng 〖Trọng lực〗, nhưng không chắc giúp tôi vượt ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.

〖Vũ khí hoàn mỹ〗 rất linh hoạt nhưng tôi không cho nó sẽ có tác dụng trong tình huống này.

Nếu chạy trời không khỏi nắng, vậy tôi nên đáp trả Jornes ngay từ vị trí của mình chăng?

Không hiệu quả đâu.

Việc bị bắt giữ cố định khiến tôi rơi vào thế bất lợi, tôi vẫn đang bị đặt vào những điều kiện mà cô ta đưa ra.

Nếu dùng đòn phép chống trả, cô ta sẽ 〖Cản phá〗 và 〖Gương phản chiếu〗.

Do tôi không thể di chuyển nên cô ta dễ dàng đoán được quỹ đạo.

Chẳng lẽ 〖Long gương〗 là lựa chọn duy nhất còn lại…?

Bất ngờ tôi nảy ra ý tưởng.

Sẽ có hiệu quả đấy…

Trong tình hình này, tại thời điểm này, có một cách khiến Jornes vỡ mộng và gây sát thương lớn lên người cô ta.

Hạ được cô ta hay tôi kiệt sức trước có tỷ lệ 50-50, nhưng với một thằng sắp bị pú lol như tôi thì chẳng còn gì để mất.

“GuoOOOh!”

Tôi kích hoạt 〖Trọng lực〗 để giảm độ cao, cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của cô ta bằng những động tác thất thường.

Nhưng 〖Trường không gian〗 lớn hơn lần trước.

Không thoát được, tôi bị giam trong không gian méo mó.

…Cô ta làm nó to hơn bằng 〖Khuếch đại ma thuật〗.

Chắc chắn đã đoán được tôi sẽ thích nghi nếu cô ta sử dụng chiêu thức theo cùng một cách nên ban đầu đã chờ đợi thêm một chút.

Nhưng tôi đâu có nghĩ sẽ thoát ra khỏi nhờ 〖Trọng lực〗.

Thử thách thật sự là từ đây trở đi.

〖Trường không gian〗 tiêu hao rất nhiều MP.

Quả thật Jornes không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường ngắn nhất để tiếp cận khi tôi không có khả năng tự vệ.

Cô ta không muốn để phí cơ hội này.

Ngay cả khi tồi tệ thì cô ta cũng chẳng thể hủy cuộc tấn công được.

Đây là lý do lần này khác biệt rất nhiều so với lần trước.

Jornes hiện còn quá ít MP để tôi phải lo về 〖Phản chú〗.

Trường hợp cô ta sao chép kỹ năng của tôi không còn nguy hiểm nữa.

Tới đi nào.

Tôi dựng lên vòng phép đen.

Cô ta có thái độ phản ứng.

Sẵn sàng kích hoạt 〖Cản phá〗 hay 〖Gương phản chiếu〗.

Tôi phải tiếp tục thu hút cô ta tiến đến gần cho tới giây phút cuối cùng.

Chưa kể… tôi phải duy trì nó đến khi cô ta giơ vuốt tấn công.

Thời gian là nhân tố cần thiết.

Khi tôi giải phóng nó thì sẽ quyết định ai là người thắng cuộc.

〖Cản phá〗 và 〖Gương phản chiếu〗.

Một cái khắc chế trong khi cái kia phản đòn, nhưng chúng gần như có cùng mục đích sử dụng.

Lợi thế của 〖Cản phá〗 là thời gian kích hoạt.

Cô ta có thể vô hiệu phép thuật ở cự ly ngắn.

Nhưng dường như không hữu dụng để xóa bỏ đòn phép trên diện rộng.

Tôi không nghĩ cô ta có thể chặn những chiêu thức liên tục như 〖Nhật thực〗 của Miia vì chúng sẽ tiếp tục chiếu ra cho dù có giải trừ bao nhiêu lần đi nữa.

Mặt khác, thế mạnh của 〖Gương phản chiếu〗 nằm ở sức chống chịu và hiệu quả trước những kỹ năng có tính định hướng cao.

Không giống như 〖Cản phá〗, nó có hiệu quả trước những chiêu thức phạm vi rộng vì chẳng cần phải chống đỡ toàn bộ kỹ năng để che chắn thân thể.

Nhưng 〖Cản phá〗 và 〖Gương phản chiếu〗 đều có chung nhược điểm.

Cả hai đều không có tác dụng trước những đòn phép diện rộng không có tính định hướng.

「〖Cổng địa ngục〗!」

Vòng phép giải phóng, khu vực xung quanh bùng lên hắc hỏa.

Nó bao trùm cả tôi lẫn Jornes.

(Skip giải thích)

Với phạm vi của ngọn lửa, việc tôi không thể di chuyển cũng chẳng thành vấn đề.

Nó không ảnh hưởng tới tôi nên có thể kích hoạt ngay tại vị trí.

Vì 〖Cổng địa ngục〗 khá rủi ro, tiêu tốn quá nhiều HP và MP nhưng do Jornes buộc phải tấn công tôi nên đây là thời điểm hoàn hảo để sử dụng.

〖Gương phản chiếu〗 không thể chặn 〖Cổng địa ngục〗 vô định hướng, và nếu dùng 〖Cản phá〗 thì lại có thêm nhiều ngọn lửa hơn đến với cô ta sau đó.

“Guuh…!”

Jornes vội lùi lại nhưng đã ở giữa cú vung.

Đã quá muộn để dừng lại.

Tôi dùng ngực đỡ lấy đòn vuốt đang giảm tốc, rồi nhanh chóng cắn chặt nanh vào chân trước của cô ta.

「Bắt được rồi…!」

Ngọn lửa đen hình thành nên những bộ xương khổng lồ vây quanh Jornes.

ln_v15_image_7.png?w=759

Bình luận (0)Facebook