• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 689 – Chuỗi ác mộng

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-11 18:46:21

Chương 689 – Chuỗi ác mộng

Khi cố gắng tiếp cận Jornes, một khối cầu đa sắc khác xuất hiện trước mặt tôi.

Thay vì muốn đánh trúng, cứ như cô ta đang ngăn tôi đến gần vậy.

Thật đáng sợ khi phải làm theo ý cô ta, nhưng với rất nhiều kỹ năng kỳ lạ, tôi không muốn hành động bất cẩn.

Chi bằng cố gắng thoát khỏi 〖Lụi tàn〗 thì tôi nên giữ khoảng cách an toàn và đợi cô ta cạn MP.

Tiến vào phạm vi của đối thủ mà chưa biết hết những mánh khóe của họ rất nguy hiểm và việc ra đòn áp sát có thể khiến tôi để lộ sơ hở.

Khoan hãy chủ động tiến công mà sẽ đảm bảo hơn khi giữ khoảng cách và quan sát những gì cô ta làm.

Tôi lùi lại khi 〖Lụi tàn〗 phát nổ trước mặt.

Cô ấy đã không sử dụng 〖Khuếch đại ma thuật〗...

Có vẻ đúng là muốn cản tôi.

Đáng lo ngại là cô ra đã làm chủ được tình huống, nhưng cũng là tín hiệu tốt để tôi nắm được dự định.

Vấn đề là cô ta sẽ làm gì khi có được khoảng trống…!

「〖Khổ hình Doppel〗」

Sương mù đen hình hộp sọ xuất hiện bên cạnh cô ta.

Tôi chưa từng thấy kỹ năng này…

【Kỹ năng cơ bản 〖Khổ hình Doppel〗】

【Bỏ qua khả năng kháng để gây trạng thái Trúng độc, Nguyền rủa và Tê liệt lên người sử dụng】

Là sao…?

Chẳng khác nào tự khổ dâm cả.

Hay cô ta kích hoạt nó để tăng cường sức mạnh cho bản thân như Ymir?

Nhưng đâu có kỹ năng nào như thế…

「〖Đồng nhất〗」

Ánh mắt bằng đá của Jornes lóe sáng nhẹ.

Với cảm giác quặn đau, ý thức của tôi chìm trong đảo lộn.

Tiếp theo thân thể nhức nhói, tê dại và không phản ứng.

Bằng ý chí mạnh mẽ, tôi kiểm soát lại khả năng bay.

V- Vừa rồi là?

Hoàn toàn không thể tránh được.

【Kỹ năng cơ bản 〖Đồng nhất〗】

【Bằng cách đồng bộ hóa tâm trí với mục tiêu trong chốc lát, nỗi đau và thiệt hại của người sử dụng sẽ được chia sẻ】

【Sát thương sẽ không có hiệu nghiệm nếu mục tiêu chịu thiệt hại nhiều hơn người sử dụng】

Viết rõ rành rành ngay đó nhưng thật lố bịch.

Chẳng biết làm thế nào nó xảy ra được với tôi.

Cảm giác 〖Đồng nhất〗 tương tự như 〖Thần giao cách cảm〗 ấy.

Có lẽ cho dù kháng cự cỡ nào cũng không thể tránh được.

Cô ta đã san sẻ đau đớn và sát thương cho tôi, nghĩa là…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Apocalypse

Condition: Trúng độc (nặng), Nguyền rủa (nặng), Tê liệt (nặng)

Cấp độ: 105/175

HP: 7957/10386

MP: 8361/8361

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tệ thật rồi.

Ý đồ của cô ta là để có thể kích hoạt 〖Khổ hình Doppel〗 và 〖Đồng nhất〗 cùng nhau.

Nó vượt qua khỏi sức kháng của tôi.

Gây trạng thái thôi đã đủ tệ, nhưng nếu có thể phản lại bất kỳ thiệt hại nào tôi gây ra cho cô ta thì chuyện này mới ghê đây.

HP tối đa của đối thủ khá cao.

Dù sao là tôi vẫn hơn một chút, nhưng nếu ngược lại cô ta có cơ hội giết tôi ngay lập tức bằng 〖Đồng nhất〗 sau khi hạ thấp HP của chính mình.

May là đã bảo Aro và Mộc quái rời đi sau dự cảm xấu khi nhìn qua bảng trạng thái của cô ta.

Tuy nhiên tôi không có kỹ năng để chữa trị trạng thái.

Có thể bồi 〖Hồi sức tăng cường〗 để giảm Trúng độc và Tê liệt, nhưng hiệu quả MP không cao.

〖Thánh linh〗 sẽ giải được lời nguyền, nhưng do nó chỉ có tác động làm suy giảm sinh lực của mục tiêu theo thời gian dài nên sẽ không gây ảnh hưởng tức thời.

Vội vã trị liệu bây giờ có vẻ là ý tưởng tồi.

Cô ta có thể áp dụng nó bằng 〖Đồng nhất〗 lần nữa.

Chắc tôi nên xem đó là điểm lợi khi Jornes cũng tự gây hại lên bản thân mình.

Sát thương liên tục từ chất độc và mất khả năng cử động do tê liệt tuy tệ, nhưng cả hai chúng tôi đều bị.

Tôi chỉ cần chờ tự động hồi phục là được.

「〖Lễ rửa tội〗」

Cơ thể Jornes bừng sáng.

L- Lại một kỹ năng mới?

Chẳng lẽ…!

【Kỹ năng cơ bản 〖Lễ rửa tội〗】

【Thanh tẩy ô uế cho người sử dụng】

【Khôi phục lại trạng thái hoàn toàn】

S- Sau khi nhồi cho đối thủ, cô ta tự chữa trị cho mình…!

〖Khổ hình Doppel〗 gây điều kiện trạng thái, 〖Đồng nhất〗 lây truyền chúng cho tôi, rồi thì 〖Lễ rửa tội〗 chữa lành cho cô ta.

Trong số những quái thú tôi đã từng giao tranh, phải nói chiến thuật của cô ta là khắm nhất.

Với nhiều kỹ năng tấn công và khả năng cường hóa ma thuật một cách kinh khủng.

Chưa hết, cô ta còn có chuỗi đòn phép bỏ qua sức kháng và tùy vào tình huống mà có thể hạ sát ngay tức thì.

Phong cách chiến đấu của cô ta lạ quá.

Tôi tưởng cô ấy thứ hạng Huyền thoại là vì Thần ngôn khó có thể tạo ra Huyền thoại cấp cao, nhưng không, loài Abaddon này hoàn toàn đủ sức đọ với những đối thủ mạnh hơn.

Đây là lý do cô ta được chọn làm 〖Chư hầu thánh linh〗.

Thậm chí có thể là người nguy hiểm nhất trong bộ tứ.

Bằng mọi giá, tôi đã bị đầu độc còn cô ta thì không, tôi cần phải rút ngắn thời gian thôi.

Cô ta buộc tôi phải tấn công trực diện.

Khi cố lao về phía trước, một khối cầu ánh sáng khác hiện ra.

Tôi chúi xuống né tránh 〖Lụi tàn〗.

Không hay rồi đại vương ơi…

Giống như trước, cô ta sử dụng nó để ngăn cản tôi.

Tôi phải tiến lại gần để đòn phép phát huy tác dụng trong phạm vi này, nhưng cứ thế kia thì tôi sẽ bị trúng độc chết mất.

Tình trạng tê liệt cũng làm giảm khả năng phản ứng, vậy nên càng khó.

Lựa chọn duy nhất là tận dụng những cú tấn công tầm xa để tạo sơ hở.

…Cơ mà Jornes có 〖Hồi niệm〗 nên không thể phơi bày chiêu thức được.

Nếu đòn phép của Apocalypse bị sao chép thì tình hình cho tôi càng xấu đi.

Cô ta có cách chiến đấu thật sự khó chịu biết mấy.

Bình luận (0)Facebook