• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99 : Phía “Nhân vật chính” – Câu chuyện về kẻ đối mặt với tình huống không lường trước

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 19:15:32

Trans: Chương 100 + Bonus sẽ được đăng vào 7h tối mai nha(Nếu không kịp thì tui xin phép dời lại ngày kế)

                                

“Hử? Hả? Huuuhhhhhh? Đợi một chút đã? Tại sao lại có tới tận ba con xuất hiện vậy?”

Nhìn thấy những con Bull Golem phóng như bay hướng về phía cậu, Issac lúc này rõ ràng đang trong trạng thái bối rối xen lẫn hoảng loạn.

Cậu tự hỏi rằng liệu bản thân có nhầm lẫn gì hay không, nhưng dù cho có đếm kiểu gì đi nữa, số lượng những con Bull Golem xuất hiện vẫn là ba.

Thêm nữa, một con trong số chúng có vẻ như là đứa đầu đàn, với kích thước to hơn nhiều so với hai kẻ còn lại.

Nhìn cảnh mấy con Bull Golem kia đi thành nhóm với một con bầy đàn và hai kẻ đi theo kia, đội hình thường thấy trong game, Issac mất hết mọi sự điềm tĩnh mà cậu đã thể hiện từ nãy đến giờ.

(Có đến tận ba con sao? Đừng có nói đây cũng là ‘việc tốt’ mà thằng Zenon gây ra à nha? Mà khoan đã, hay có khi nào cái này có trong game không nhỉ? Phải chi mình chơi qua đoạn này nhiều một chút thì tốt quá . . .!)

Một con Bull Golem đã khó đối phó lắm rồi, thế nhưng lúc này lại có tới tận ba con. Và thậm chí có một con trong số chúng là con thủ lĩnh nữa chứ.

Issac đảo mắt liên tục vì bối rối, thắc mắc rằng liệu đây có phải là tác dụng phụ từ những việc mà Zenon gây ra hay không (Trans: aka đánh thắng Yugo trước dự kiến, nhắc lại cho ai không nhớ), hay chỉ là do cậu nhớ sai mà thôi.

Ba kẻ địch trước mặt cậu đều là khắc tinh của những cặp song kiếm. Dù cho chỉ số có cao đến đâu đi nữa, việc bị áp đảo quân số vẫn là chuyện không thể bỏ qua được.

Bên cạnh đó, đa phần chỉ số của mình đều tập trung vào tốc độ thay vì thể lực và phòng vệ. Chỉ cầu dính phải một đòn từ đám Bull Golem não cơ bắp này thôi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tình huống này quả thực quá bất lợi, và thậm chí còn không có cách nào để thoát khỏi nó một cách an toàn cả.

Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã hạ con ngựa xương ngay từ đầu cho rồi.Tự nhiên rảnh rỗi xin nông nỗi, cố nâng độ hảo cảm của Angel lên để rồi mọi chuyện thành ra thế này.

(Rút lui! Phải rút luui thôi! Thiết luật của những người chơi solo là gì nào, đừng đẩy bản thân đi quá giới hạn! Nếu nghĩ rằng bản thân không thể thắng được, hãy rút lui và tái đấu vào lần sau, và . . . A !)

Tràn đầy sự hối tiếc, Issac quyết định rằng cậu không thể tự mình giải quyết được vụ này, và quyết định đánh bài chuồn . . . nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn.

Đến khi cậu quyết định được chuyện cần làm, ba con Bull Golem nọ đã đến gần cậu, nhưng vì bản thân đang hoảng loạn, Issac đã không để ý đến khoảng cách giữa mình và kẻ địch, để rồi cho đến khi nhận ra, thân thể của cậu đã bay lên trời một cách điệu nghệ.

“Aaahhhh!?”

Cũng còn may cho Issac, khi mà kỹ năng [Stealth] của cậu ta vẫn còn hiệu lực.

Một khi đám Bull Golem nhận ra sự hiện diện của cậu, chúng sẽ dừng lại ngay lập tức và tiếp cận cậu ta ngay lập tức.

Thế nhưng, vì [Stealth] vẫn còn hiệu lực, chuyện đó đã không xảy ra, nếu không thì Issac đã phải ăn hành thay cơm với bọn Bull Golem rồi.

Nhưng cũng quá đen cho cậu khi mà, lại một lần nữa, [Stealth] vẫn đang hoạt động.

Như vừa mới nói ban nãy, nếu đám Bull Golem nhận ra sự có mặt của Issac, chúng chắc chắn sẽ dừng lại và chiến một trận với cậu ta.

Nhưng vì những con Ma giáp thú ấy không nhận ra sự hiện diện của cậu . . . Ba con Bull Golem ấy cứ thế full tốc lực chạy ngang qua cậu ta.

Kết quả là, những con quái vật với kích thước to bằng Truck-kun, mình đầy cơ bắp và đất đá, tông thẳng vào Issac với tốc độ bàn thờ.

Khỏi nói cũng biết, người bình thường có ai lại chịu được đòn đó cơ chứ, và sau khi bị hất bay lên trời theo hình cánh cung, toàn thân cậu đập mạnh xuống đất.

“Gah!? Ă-ặc . . .!!”

Issac bò trên mặt đất, rên rỉ vì cơn đau lan tỏa khắp người cậu.

Issac vốn định đánh phủ đầu con Bull Golem, thế nhưng cậu mới là người bị mất cảnh giác thay vào đó, để rồi phải chịu thương tổn đầy người như lúc này. Bối rối trước tình huống này, Issac lẩm bẩm trong sự thất vọng.

“Mọi chuyện đáng ra không nên như thế này mới phải . . .! Chết tiệt! Biết thế giết quách con ngựa đó cho rồi . . .”

Sau khi thốt lên những lời phàn nàn ấy, Issac ngã ngục xuống đất bất tỉnh với trái tim nặng trĩu.

May mắn thay, vì cậu là một người chơi solo nên không có ai nhìn thấy tình trạng thê thảm này của cậu cả . . . Nhưng cũng không có ai để có thể chữa thương cho cậu lúc này được.

                      

Lời tác giả: Tôi đã nhận được khá nhiều comment phản hồi rằng, những chương có tên là "Phía 'Nhân vật chính'" đôi khi sẽ dễ gây nhầm lẫn, vậy nên tôi quyết định sẽ thay đổi một chút trong các chương sắp tới.

Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ đặt tên những chương có tên đó thành  kiểu "Phía 'XX' : . . ." với XX ở đây là tên của nhân vật, như là " Phía 'Issac'" chẳng hạn.

Bình luận (0)Facebook