• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104 : Centaur Flame Slash!

Độ dài 1,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 19:37:26

Trans: Vì trận chiến lần này được dựa theo các trận chiến trên lưng ngựa của Garo, nên là . . .

BGM : Savior Of The Dark

                              

“Hihiinn!!”

“Yugo! Cầm lấy!!”

Skull hí lên một tiếng thay cho tiếng động cơ, rồi chú bắt đầu phóng nhanh như một chiếc siêu xe.

Ngay trước lúc đó, Yugo nhận được một thanh kiếm phép từ tay Melt và đang phủ lên nó một lớp hạt kim loại và biến nó thành một thanh kiếm đen sắt đen, trong khi đang cùng với Skull phi nước đại xuyên qua khu đồng bằng, để lại những vệt lửa cháy ở phía sau.

“Wow! Cậu nhanh thật đấy, Skull! Nếu vậy thì chắc chắn . . .!!”

Yugo thốt lên với giọng điệu nửa vui mừng nửa phần ngạc nhiên trước tốc độ đáng kinh ngạc của Skull trong khi nhìn chằm chằm vào lưng của con Bull Golem đang chạy phía trước.

Bóng dáng của con quái thú lớn dần từng chút một trong khi hai bên thu hẹp khoảng cách, và rồi trong một cái chớp mắt, chàng ta đã ở sát cạnh con quái thú và chém thẳng vào nửa thân trên của con Bull Golem bằng thanh kiếm trên tay mình.

“Cuối cùng cũng đuổi kịp được mày rồi, con bò chết tiệt! Dừng lại ở đây được rồi!!”

“Bumoh!?”

Có vẻ một phần do bị réo tên một cách bất thình lình, thế nhưng con Bull Golem không đời nào nghĩ đến việc có kẻ nào đó đủ khả năng đuổi kịp mình, vậy nên vẻ mặt của nó hiện rõ vẻ ngạc nhiên trong khi nhận phải một đòn từ Yugo.

Mặc dù đòn chém không gây ra nhiều sát thương cho lắm, thế như đòn tấn công bằng lửa bồi thêm sau đó bởi Skull thì khác, sức nóng của nó đã khiến cho con Ma giáp thú bị mất thăng bằng và dần chậm lại.

“Grrrrr!!”

“Ốt tồ, đừng nghĩ rằng muốn làm gì thì làm nha! Drill Arm!!”

Con Bull Golem vung cánh tay to như một khúc gỗ của mình vào Yugo và Skull để đánh trả, nhưng Yugo đã sử dụng cánh tay trái, lúc này đã biến thành một mũi khoan, để đánh chặn.

Trong khi con Bull Golem loạng choạng một bước sau đòn đánh, Yugo nhanh chóng tiếp cận nó cùng Skull, rồi tung một đòn đánh bằng cánh tay mũi khoan của mình.

“Nhận lấy này! Và cả cái này nữa!”

“Bumuooh!?”

Một đòn, rồi lại thêm một đòn nữa, Yugo đâm ba nhát liên lục vào người con Bull Golem bằng chiếc mũi khoan của mình.

Vì bản thân cậu lúc này đang cưỡi trên lưng ngựa thay vì đứng thẳng trên mặt đất, Yugo không thể hoàn toàn cân bằng được, vậy nên cách đòn tấn công ấy yếu hơn so với bình thường một chút và phần nhiều dựa vào chính sức cậu, thế nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để xuyên qua lớp đất đá kia.

Nhận thấy bộ giáp đá của con quái thú đang dần vỡ vụn trong khi bản thân cơ thế của con Bull Golem đã nhận phải khá khá sát thương, Yugo ra lệnh cho Skull nhanh chóng tiến về phía trước mặt đối thủ.

“Skull, làm ngay đi!!”

“Hiiii!!”

Skull nhảy tới trước mặt con Bull Golem, lúc này đã ngừng di chuyển do những vết thương khắp người, để rồi sau khi tạo được một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai, chú ta quay đầu lại và lao về phía kẻ địch.

Trong khi chú ngựa đang lao thẳng về phía kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã cướp đi mạng sống của bạn bè mình, Yugo gom một lượng lớn các hạt kim loại để bao bọc thanh kiếm trên tay mình, tạo nên một thanh Zanbato (hay Zhanmadao -Trảm Mã Đao) khổng lồ. [note62936]

“WooooHooooo!!”

“Bumooouuuhh…!?”

                     

Hắc thiết hiệp sĩ, hắc chiến mã và hắc đại đao. Trước cảnh tượng một hắc kị binh đang lao thẳng về phía mình với ngọn lửa cuồng nộ, con Bull Golem cuối cùng cũng nhận ra rằng, từ một kẻ đi săn, nó đã hóa thành con mồi, và chỉ còn biết đứng như trời trồng trong sự sợ hãi.

Phản chiếu qua đối mắt của Bull Golem lúc này, hiện rõ cảnh tượng Yugo và người bạn đồng hình đang lao tới con quái vật, với một ngọn lửa đang rực cháy bọc lấy thanh đại đao của người kiếm sĩ. Và rồi, con quái vật choáng váng khi nghe thấy tiếng hét của Yugo vang vọng khắp nơi.

“Đến lúc hạ màn rồi! Centaur Flame Slash! Blaster Phantom!”

“Bummooooooooooo?!”

Thanh đại đao khổng lồ được bao phủ bởi ngọn lửa chỉ có thể duy trì hình dạng của mình trong khoảng mười giây.

Thế nhưng, chính khối sắt khổng lồ đó lại là vũ khí hiệu quả nhất đối với con Bull Golem.

Thanh Trảm Mã Đao, thứ được sử dụng như một vũ khí cùn với trọng lượng lớn hơn là một món vũ khí chém, kết hợp với đà chạy của Skull, dễ dàng phá vỡ phòng ngự bằng đá của Bull Golem.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao bọc lửa ấy chém vào phần xác thịt bên dưới của con Ma giáp thú, một tiếng gào thét đầy chết chóc vang vọng khắp trời đêm phát ra từ miệng con Bull Golem, trước khi nó bị chém làm đôi.

“Bumoh, goh . . .!?”

Hai nửa con Ma giáp thú được bao trùm bởi ngọn lửa của cơn thịnh nộ và báo thù, để rồi cháy thành tro ngay khoảnh khắc kế tiếp.

Nhìn thấy cơ thể khổng lồ của con quái vật giờ đây đã hóa thành tro bụi, Skull hiểu rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc . . . rồi chú ta nhắm mắt lại và hí lên một tiếng giữa trời đêm, như thể muốn nói với những người bạn của mình rằng, “Cuối cùng mình cũng đã báo thù cho mọi người được rồi!”.

Dưới ánh trắng nhẹ nhàng soi chiếu như thế đang ca ngợi kẻ quyết trả thù cho bạn bè mình, với ngọn lửa bập bùng trên phần guốc và chàng hắc hiệp sĩ ở trên lưng, cuộc báo thù của Skull đã kết thúc như thế . . .

Bình luận (0)Facebook