• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103 : Hắc thiết kị sĩ, tham chiến!

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 18:45:33

“Xin thứ lỗi nhé!!”

“Bumoo!?”

Đi cùng với một tiếng la lớn, Yugo thấy Melt đang trượt giữa hai chân của con Bull Golem.

Rồi sau khi đến được phía sau lưng đối thủ, cô nàng cầm lấy thanh kiếm mang sắc tím được tạo ra từ [Sward Ring] của mình bằng cả hai tay và vung một nhát chém.

“Mo, oohhh?!”

Mặc dù toàn thân con Bull Golem được bao phủ bởi một lớp đá cứng, thế nhưng vẫn có một vài ngoại lệ.

Ví dụ như những phần khớp nối dọc khắp cơ thể . . . chúng không được bảo vệ bởi lớp đất đá ấy, mục đích là để tránh việc cản trở chuyển động của con quái vật.

Tận dụng vị trí thấp trong khi đang trượt qua người con quái thú, Melt chém vào phần đầu gối của Bull Golem, để rồi khi máu tuôn như thác từ miệng vết thương đó, con Bull Golem gục xuống tại chỗ và rên rỉ.

Dính phải đòn tấn công chứa đầy ma lực, thứ mà nó vốn gần như không có khả năng đề kháng, vào những phần không được lớp giáp đá bảo vệ, con quái vật nọ không còn có thể chống trả được nữa. Ngay sau đó, Angel tiến đến trước mặt con quái thú, tay lăm lăm một chiếc búa khổng lồ, cô nàng giáng một đòn thật mạnh vào mặt con Ma giáp thú.

“Còn đây là hàng tặng kèm nè! Nhận lấy!”

“Bghhhh?!”

Con Bull Golem nọ nhận phải một đòn vung búa nặng nề vào mặt một cách không thương tiếc.

Không cần biết sức phòng thủ của nó cao đến đâu, đòn đó chắc hẳn đau phải biết nhỉ . . . Trong khi Yugo đang nghĩ linh tinh như vậy, con Ma giáp thú nọ, do dính phải quá nhiều sát thương, đã ngã người xuống đất trong tư thế quỳ gối ngược và tắt thở.

“Melt! Ann! Có vẻ bên hai cậu cũng đã xong xuôi hết rồi ha!”

“Dễ như ăn bánh ấy mà! Tụi mình sẽ không đời nào để cậu bỏ lại phía sau đâu!”

“Thật là mừng khi thấy cái tính năng mới đó của Blaster tỏ ra hữu ích với ông. Nhưng mà thôi, tám vậy đủ rồi . . . Món chính vẫn còn đó mà ha . . .”

Sau khi hoàn thành việc tiêu diệt hai con Ma giáp thú tay chân, Yugo và hai người kia hướng sự chú ý của mình về phía con Bull Golem còn lại, vốn là con đầu đàn của hai đứa kia.

Ngay lúc này, nó đang ở trong một trận giao tranh quyết liệt với Skull và những người cảnh binh kia, nhưng có vẻ như nó đang ở thế bất lợi do bị áp đảo về quân số.

Nhất là dưới các cuộc tấn công như vũ bão của Skull, kẻ đang muốn báo thù cho bạn bè mình, chú ta đang liên tục sử dụng các đòn tấn công sử dụng ma lực thuộc tính lửa, một trong số những điểm yếu của  Bull Golem, và khiến cho định thủ của mình bị áp đảo hoàn toàn.

Nếu cả ba tham chiến ngay lúc này, bọn họ sẽ có thể tung ra đòn quyết định . . . Trong khi cả nhóm đang quan sát trận chiến, và tìm ra được con đường dẫn đến chiến thắng chung cuộc, con Ma giáp thú cuối cùng cũng nhận ra rằng hai kẻ tùy tùng của mình đã bị đánh bại, và bản thân lúc này đang nằm ở thế bất lợi rõ ràng.

Không giống như hai kẻ tùy tùng của mình, những kẻ chỉ biết tấn công thiếu suy nghĩ để rồi bị hạ, con Bull Golem thủ lĩnh này ngay lập tức đánh bài chuồn.

“Grrrrr!!”

“Guh?!”

“Chết tiệt!!”

Con Bull Golem rống lên một tiếng rồi tung ra đòn phản công bằng toàn bộ sức lực của nó, húc Skull văng đi xa, rồi vượt mặt những người cảnh binh đang tấn công tầm xa và cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

May cho nó, vì đang chiến đấu dưới dạng bốn chân của mình, thứ có thể coi là dạng chạy nước rút, nó nhanh chóng tăng tốc độ và vượt mặt Yugo cùng với những người khác.

“Đuổi theo nó! Mau đuổi theo nó! Không được phép để nó trốn thoát! Nếu để con quái vật tai ác đó tiếp cận được một ngôi làng nào đó gần đây, thiệt hại mà nó gây ra sẽ vô cùng khủng khiếp!”

Tất cả những người có mặt ở đó đều biết rằng, không được phép để con Bull Golem đó, kẻ đã tìm ra được niềm vui trong việc giết chóc và săn bắn, thoát khỏi hiện trường này, và nhất là không để cho nó tiến thẳng đến một ngôi làng với rất nhiều người sinh sống ở hướng kia.

Nếu như để những con Ma giáp thú bắt đầu săn lùng những cư dân tại nơi đây . . . Một thảm họa kinh hoàng không lường được sẽ ập xuống.

 Vậy nên, để có thể ngăn chặn thảm kịch đó bằng mọi giá, người chỉ huy ra lệnh cho các cấp dưới của mình truy đuổi theo con quái vật bằng ngựa, thế nhưng một tình huống không lường được đã xảy ra.

Bầy ngựa, vì phải đối mặt với sát ý ngút trời của con Bull Golem, đã trở nên vô cùng hoảng loạn và không chịu di dịch lấy một bước.

“Cái?! Chuyện gì thế này?! Tại sao tụi mày lại không chịu đi vậy chứ?”

Có lẽ, vì đã được tận mắt chứng kiến con Bull Golem đó, kẻ vẫn còn tanh mùi máu của đồng loại mình, làm loạn như một con ác ma, thế nên những con ngựa không muốn đuổi theo con quái vật đó một chút nào cả.

Nếu không thể sử dụng ngựa, bọn họ sẽ không đời nào đuổi kịp được con Ma giáp thú đó hay thậm chí là chặn đầu con quái vật lại được.

“Tệ quá! Nếu cứ tiếp tục như thế này, con Bull Golem sẽ đến được chỗ ngôi làng mất!”

Nhìn thấy bóng dáng của con quái thú càng lúc càng thu nhỏ lại, Melt nói với tông giọng tràn đầy sự hoảng loạn.

Yugo, chấp nhận được việc chỉ đứng đó chịu trận, định chạy theo nó như một cố gắng để thu hẹp khoảng cách càng nhiều càng tốt, thì . . .

“Hihin!!”

“Uoah!? S-Skull!?”

Skull lấy lại thăng bằng và tiến về phía trước Yugo để chặn đường cậu lại.

Khi Yugo ngừng lại giữa đường trong sự bối rối trước sự kiện bất thình lình này, Skull hướng đầu mình về phía  sau và nhìn thẳng vào lưng mình, rồi nhìn lại chàng ta.

“. . . Nè, có khi nào Skull đang kêu Yugo cưỡi lên mình chăng?”

“Ể? Có đúng như vậy không, Skull . . .?”

“Bufuu!”

Skull gật đầu mạnh mẽ và hí lên một tiếng, như thể đang bực bội trước sự chậm hiểu của chàng ta.

Hiểu được ý định muốn cho bản thân cậu leo lên lưng mình của Skull, thứ thể hiện cho sự tin tưởng của chú ta đối với mình, Yugo gật đầu lia lịa rồi nhảy lên người chú ngựa.

“Chúng ta không được phép để cho con Ma giáp thú kia trốn thoát. Chúng ta cần phải chặn nó lại bằng mọi giá, không chỉ là để báo thù cho bạn bè cậu, mà còn để bảo vệ cho những người khác nữa!”

“Guh!!” , Skull kêu lên một tiếng, như thể khẳng định rằng bản thân đã rõ.

Mặc dù chưa từng cưỡi ngựa lần nào, Yugo vẫn quyết định tin tưởng và giao phó mạng sống của mình cho người bạn bốn chân đã tin tưởng cậu, và trong khi chăm chú quan sát con Bull Golem đang dần ra khỏi tầm mắt mình, cậu chàng nói với người cộng sự:

“Đi thôi nào, Skull! Cùng mình lượn một vòng thôi nào!”

Bình luận (0)Facebook