• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95 : Phía “Nhân vật chính” – Câu chuyện về kẻ hành động dựa trên lợi ích và thiệt hại

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 19:24:35

“Hử . . .?”

Issac, người nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai hét to và nhảy vào giữa trận chiến giữa cậu ta và con ngựa xương, phát ra một tiếng đầy bối rối trong khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chàng trai với mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa ấy, dang rộng đôi tay như thể đang che chắn cho con quái vật . . . Yugo Clay, đang tuyệt vọng cầu xin cậu.

“Làm ơn! Anh bạn này không phải là người xấu đâu! Cậu có thể tha cho cậu ấy và giao mọi chuyện lại cho tôi được không?”

“. . .  Cậu bị điên à? Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Cậu đang bảo tôi tha cho lũ quái vật sao? Trò đùa gì thế này?”

“Đúng, cậu ấy là một con quái vật, thế nhưng anh bạn này cũng đã cứu tôi một mạng ngày hôm qua. Vì thế nên, tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Làm ơn, hãy thu kiếm lại và tha cho cậu ấy đi. Cứ giao mọi chuyện lại cho tôi là được.”

“Bạn, sao . . . ? Hahaha! Tưởng chú mày tính nói gì đó quan trọng lắm, thế nhưng lại là cái đó sao . . .!!”

Trước một Yugo đang cúi đầu cầu xin mình, Issac vừa cười nhạo vừa chế diễu cậu ta.

Đối với một kẻ chuyên solo như cậu, thì những lời lẽ của Yugo về việc coi trọng bạn bè thật sự rất kì lạ . . . Nhưng kể cả khi bỏ nó qua một bên đi nữa, đối với Issac thì việc Yugo cầu xin như thế này thật sự rất kì lạ và ngu ngốc.

Issac không thể không cảm thấy như vậy được khi chứng kiến Yugo, một nhân vật trong game, nói về tình bạn tình biết gì đó, hay thậm chí còn coi một con quái vật là bạn nữa. Cậu nhìn Yugo với một nụ cười khinh bỉ.

(Hay là vì hai đứa này đều là phản diện nên tụi nó mới đồng cảm với nhau chăng? Mà thôi kệ đi, dù sao mình cũng không định nghe theo lời của tên rác rưởi này ngay từ đầu mà, cứ bỏ hắn qua một bên vậy.)

Mặc dù cảm thấy thích thú trước dáng vẻ cúi đầu cầu xin của Yugo, nhưng Issac chả hề có ý định nghe theo lời cậu.

Dù sao thì đối với Issac, Yugo là một tên rác rưởi đáng ghét, và bởi vì mục tiêu lần này là đánh bại con ma giáp thú và lấy đi thứ mình cần từ nó, vậy nên cậu ta sẽ không tài nào nghe theo những lời của Yugo.

Nếu tên này tiếp tục cản trở, cứ một chém vào người hắn là được, Issac nghĩ.

Mặc dù số mệnh của Zenon đã thay đổi kể từ khi cậu ta bỏ qua cốt truyện và tấn công Yugo, nhưng nếu khử hắn ta ngay lúc này thì sẽ không có vấn đề gì đâu ha . . . Issac nghĩ như vậy, thế nhưng những dự định đó liền bị thay đổi ngay lập tức trước một chuyện.

“Anh hai! Anh hai!!”

“Cậu đang làm gì vậy hả, Yugo?! Chỗ đó nguy hiểm lắm!!”

Nghe thấy những tiếng la thất thanh đang vang vọng hét lên về phía hai người, Issac quay người lại, để rồi khuôn mặt của cậu ta trở nên trắng bệch khi thấy một người đang đứng ở xa.

Ở đó, có đứa em trai của Yugo, Phi, và Melt, một nhân vật cực kì nổi tiếng trong cộng đồng người chơi [Luminous History], người mà cậu cũng như những kẻ khác đã không còn có thể thêm vào tổ đội được nữa nhờ vào sự tài lanh của một tên nào đó (Zenon), và . . . Một mĩ nữ với mái tóc cam, khoác lên mình bộ áo liền quần của những người thợ kĩ thuật.

Angel Amber, thợ chế tác vật phẩm ma cụ đầy tài năng, người mà Issac đã luôn muốn gặp mặt từ lâu.

Issac cảm thấy vui sướng khôn tả khi cuối cùng cũng có thể gặp mặt cô nàng, thế nhưng cùng lúc đó, cậu ta bắt đầu tự hỏi rằng, tại sao cô nàng lại đi cùng với hai người kia, những người có thể coi như tổ đội của Yugo vậy.

Trong khi quan sát Angel và hai người kia chạy về phía mình, Issac nhận thấy Angel đang cầm lấymột chiếc vòng tay bạc, thứ khiến vô số câu hỏi nảy sinh trong đầu cậu, nhưng rồi Issac bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên làm gì trong tình huống này.

(Dù không rõ lý do vì sao, nhưng có vẻ như Angel và Yugo là bạn của nhau thì phải. Vậy thì, nếu như mình nâng độ hảo cảm của tên rác rưởi Yugo với mình lên, liệu điều đó có naanng thang đo hảo cảm của Angel luôn không nhỉ . . .?)

Mặc dù chả muốn làm thân với Yugo một chút nào, hay nghe  theo lời cậu ta và tha mạng cho con ngựa xương . . . Nhưng với Angel đang ở phía sau ngay lúc này, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Nếu như cậu từ chối yêu cầu của Yugo và giết con ngựa xương, cậu ta có thể khiến Angel phật lòng. Và nếu như chuyện đó diễn ra, cậu có khi sẽ bỏ mất cơ hội biến cô nàng thành thợ cơ khi riêng cho cậu.

Ở chiều ngược lại, nếu như làm theo lời Yugo, cậu sẽ có thể sử dụng nó làm cái cớ để tiếp cận và đưa ra các yêu cầu cho Angel.

Còn về món vật phẩm mà cậu đang nhắm đến, hạ con ngựa để lấy nó không phải là cách duy nhất. Đằng nào đi nữa, miễn là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được nó.

Nếu xét về mức độ hiệu quả, Issac nghĩ rằng hạ con ngựa tại đây sẽ tốt hơn, thế nhưng sự xuất hiện của Angel đã khiến cho cuộc diện thay đổi.

Vậy nên, cậu thay đổi ý định của mình một chút, từ hạ con ngựa và lấy đi món vật phẩm sang nâng độ hảo cảm của Angel lên trong khi vẫn nhắm đến món vật phẩm đó.

“. . .Thôi được rồi. Coi như lần này cậu may đấy. Tôi sẽ tha cho nó lần này.”

“Thật sao?!”

“Ừ. Dù sao thì trong khi cả hai đang nói chuyện, nó vẫn không hề tấn công lấy một đòn mà đứng yên một chỗ tại đó. Giao nó lại cho cậu vậy.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Thay đổi ý định của mình, Issac đồng ý với yêu cầu của Yugo và quyết định giao con ngựa lại cho cậu ta.

Cùng lúc đó, trong khi đối xử một cách hời hợt với Yugo khi cậu chàng bắt tay cảm ơn cậu, Issac tiến đến gần Angel, người đang quan sát mọi chuyện diễn ra. Để rồi khi đi ngang qua cô,  cậu vỗ vai cô nàng và nói.

 “Rất vui vì được gặp cậu, Ann. Khi nào có dịp, hãy trò chuyện với nhau một chút nhé. Bye.”

Với những lời đó, Issac rời khỏi hiện trường, để lại một lời nhắn đầy bí ẩn.

Cậu ta hi vọng rằng, bằng cách bộc lộ bản thân như một chàng kiếm sĩ tài ba nhưng cũng đầy bí ẩn, cậu có thể quyến rũ và có được sự chú ý từ cô, nhưng . . .

“. . . Thật là một tên kì hoặc mà, làm như thân thiết với mình lắm vậy. Gọi người ta bằng biệt danh dù mới gặp nhau lần đầu, dị hợm thật . . .”

Cái kế hoạch đó đổ sông đổ bể hoàn toàn, khi mà điều đó chỉ khiến cho Angel thận trọng hơn với cậu.

Cô tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt trước thái độ của Issac, kẻ tỏ vẻ thân thiết và gọi thẳng biệt danh của cô dù cho không thân thiết bằng Yugo hay Melt, thế nhưng khi nghĩ rằng có những chuyện quan trọng hơn ngay lúc này, cô tạm bỏ nó qua một bên và gọi Yugo, người lúc này đang cố giao tiếp với Skull, chú ngựa xương nọ.

“Như đã hứa, tui đã đem Blaster đến cho ông rồi đây . . . Mà rốt cuộc cái tình huống ban nãy là sao vậy? Ông đừng có mà liều lĩnh khi đến ma cụ còn không có bên mình chứ.”

“Đúng vậy! Có thể cậu có lý do của mình, nhưng việc tiếp cận một con quát vật mà không có vũ khi bên mình, chuyện đó thật sự vẫn quá nguy hiểm!”

“. . . Không, chính vì mình không mang theo vũ khí bên mình, mà mình mới có thể đứng trước mặt anh bạn này đây. Với tư cách một người bạn, mình phải cho cậu ấy biết điều đó bằng hành động thay vì lời nói suông mới được.”

Trong khi nói vậy với Angel và Melt, cậu quay người lại và nhìn về phía Skull, lúc này đã thay đổi ngoại hình thêm một lần nữa, trở lại dáng vẻ xương xẩu đúng như cái tên của mình.

Sau khi nghe những lời đó của Yugo, Skull chỉ nhìn lại cậu mà không hề di chuyển.

“Hãy đi theo tui, Skull. Hãy cùng nhau trò chuyện tại trang trại một chút nào. Không cần phải lo đâu, mọi chuyện cứ để tụi mình sắp xếp cho.”

“. . .Hiiii.”

Như thể đồng ý với Yugo, Skull hí lên một tiếng nhỏ, rồi đi theo cậu.

Trước phản ứng của chú, cả bọn á khẩu vì bất ngờ và quay mặt nhìn nhau, nhưng rồi cũng theo sau lưng chàng ta.

Bình luận (0)Facebook