• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102 : Nó giống với Gashapon hơn là tên lửa đấy!

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 19:47:02

                         

                               

Với một ánh chớp đỏ lóe lên giữa màn đêm, Yugo khoác lên mình bộ giáp Blaster và nhảy vào trận chiến.

Tận dụng đà chuyển động từ cú nhảy của mình, cậu mở một cuộc tấn công phủ đầu bằng những quả đấm của mình vào người con Bull Golem. Dù vậy, thân thể của con quái vật nọ lại cứng cáp hơn dự liệu của bản thân, cậu chàng nhăn mặt đầy khó chịu bên dưới chiếc mũ giáp.

“Chết tiệt! Nó cứng dữ vậy sao!”

Con golem đó, với cơ thể vạm vỡ cao đến hai mét đang được bao phủ bởi một lớp đá cứng, là một địch thủ không dễ xơi một chút nào.

Hai thứ đó kết hợp lại đã ban cho con Bull Golem sức phòng ngự kinh hồn, đến ngay cả đòn tấn công đầy uy lực của Yugo cũng không thể làm nó suy suyển lấy một phân.

Nếu phải so sánh, thì nó cũng giống như việc Yugo đang khoác một bộ giáp lên người ngay lúc này vậy, và trong khi chàng ta đàng cố dò xét chuyển động của con Bull Golem một cách thận trọng, con quái vật rống lên một tiếng rồi tung một đòn tấn công về phía cậu.

“Grrrrrrrrr!”

“Ha! Ha!”

Ngón đòn Hammer Swing, chắp hai cánh tay lại rồi vung thẳng từ trên xuống, là một đòn tấn công đầy uy lực.

Tuy vậy, Yyugo vẫn có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của con Ma giáp thú bằng cách thúc cùi chỏ vào phần sườn của nó, đồng thời sử dụng phản lực từ đòn đá để gia tăng khoảng cách giữa hai bên.

Có vẻ như tấn công vào những phần không được lớp đá cứng bao phủ sẽ có hiệu quả lên con quái thú . . . dù vậy, từng múi cơ thớ thịt trên người của nó đều cứng cáp một cách kinh hồn, vậy nên dù có thể làm vậy đi nữa thì vẫn không thể nào gây ra một lượng sát thương đủ lớn được.

Vì mình sẽ còn phải chiến đấu với con đầu đàn kia nữa, vậy nên mình không được phép phí phạm thời gian và sức lực lên nó được, Yugo nghĩ.

Trong khi Yugo đang cố tìm ra một hướng đi để có thể xuyên qua lớp phòng ngự chắc chắn của Bull Golem và giành lấy lợi thế, thì Angel, người lúc này làm địch thủ của con Bull Golem còn lại, lớn tiếng gọi cậu chàng.

“Yugo! Có nghe thấy tui không? Mặc dù có hơi gấp rút một chút, nhưng mà tui đã bổ sung tính năng mà ông đã yêu cầu vào Blaster rồi đấy! Đây là một cơ hội hoàn hảo để cho ông có thể tận dụng tối đa nó đấy!!”

“Hả . . .?! A, hiểu rồi! Đã rõ!”

Nhớ lại kế hoạch nâng cấp Blaster mà mình đã bàn luận với Angel vài ngày trước, Yugo gật đầu trước những lời của cô.

Cậu vuốt nhẹ cánh tay phải đang đưa ngang tầm mắt mình, trong khi tập trung ma lực vào nó, và . . .

“Yossha! Drill Arm, hoàn thiện!”

Phần giáp từ cùi chỏ trở xuống đã trở nên dày hơn nữa, trong khi phần bàn tay lúc này đã được thay thế bởi một thứ có hình nón.

Bằng cách tập trung các hạt kim loại chứa trong Blaster lại một chỗ và xoay chuyển chúng bằng ma lực của mình, Yugo đã kích hoạt tính năng mới của Blaster, thứ cho phép cậu biến cánh tay mình thành một mũi khoan, rồi cậu ngay lập tức đâm thẳng nó vào người con Bull Golem kia.

“Bugumoh!?”

“Hehe, sao hả? Không giống như hồi nãy đâu, đúng chứ?”

Không cần biết lớp giáp đá kia vững chắc đến đâu, nó sẽ không đời nào chống đỡ được thứ được tạo ra chỉ mới một mục đích duy nhất là xuyên thủng nó.

Chứng kiến cảnh bộ giáp đá cứng cáp đầy kiêu hãnh của mình bị một mũi khoan, thứ vốn là công cụ dùng để đào bới nhưng lại bị Yugo biến thành vũ khí, nghiền nát thành từng mảnh vụn, con Bull Golem kêu lên một tiếng đầy đau đớn trong khi cảm nhận cơn đau thấu xương chạy dọc khắp cơ thể.

Tức mình, con Ma giáp thú liên tục vung cánh tay xung quanh, cố gắng tung ra một đòn phản công, thế nhưng . . . vì bản thân nó chỉ biết tấn công mà không thèm suy nghĩ bằng cách áp đảo đối phương bằng sức mạnh phòng ngự thuần túy, những đòn tấn công ấy cực kì dễ đoán cũng như đầy sơ hở.

Vậy nên, bằng cách quan sát chuyển động của nó, Yugo đã có thể né tránh tất cả một cách hoàn hảo, rồi đâm phần mũi khoan vào cánh tay phải của nó để nghiền nát hoàn toàn.

“Grrrrrr! Moooo! Moooooooooo!!”

“Mày đang tức giận vì con mồi đang khiến mày chịu đau khổ sao . . . Bộ mày nghĩ tao quan tâm à! Chính mày đã tước lấy mạng sống của những sinh linh mà bản thân ngẫu nhiên tìm thấy! Giờ thì mày hãy nhận lấy nỗi đau từ việc bị đi săn đi!!”

Phần giáp đã thì nát tươm, máu thịt thì bị đâm thủng, càng lúc càng bị dồn vào chân tường, con Bull Golem giờ đây đã mất hết bình tĩnh.

Bị một kẻ nhỏ bé hơn mình dồn ép bản thân vào thế bất lợi, điều đó chẳng hẳn đã khiến cho niềm kiêu hãnh của nó bị tổn hại không ít, thế nhưng nếu so với cơn phẫn nộ mà Skull cảm thấy khi những người bạn của mình ngã xuống từng người một, thì điều đó chả là gì.

Con Bull Golem trở nên nổi khùng, khiến cho các đòn tấn công của nó trở nên thô bạo hơn nữa, trong khi Yugo bình tĩnh đáp trả lại, cố nén sự phẫn nộ của mình bên trong lồng ngực.

Sự khác biệt trong từng cử chỉ của hai bên là quá rõ ràng, Yugo càng lúc càng chiếm nhiều ưu thế hơn so với địch thủ.

“Goh, Buppph! Oooooh!”

Phần giáp đá bao phủ con quái vật giờ đã gần như mất sạch, để lại phần cơ thể trần trụi đầy sơ hở.

Con quát vật trừng ánh nhìn đầy kinh tởm về phía Yugo, trước chiếc mũi khoang đang rầm rú và bóng dáng của người đang sử dụng nó, và như thể là đòn phản kháng cuối cùng của mình, nó gầm lên ầm ĩ và vung nắm đấm về phía cậu với toàn bộ sức lực còn sót lại.

“Grrrrrr!!”

Đòn tấn công ấy, đi cùng với một tiếng rống thấu trời đêm, có đủ uy lực để nghiền nát bất kì ai dính phải.

Dù vậy, không có lý do nào mà Yugo lại để bản thân dích một đòn đầy sơ hở như thế cả . . . Cậu bước một bước về phía trước để tránh đòn tấn công, và trong khi làm vậy, Yugo truyền ma lực vào phần mũi khoan ở tay phải và tung ra một đòn chốt hạ.

“Tới đây là kết thúc rồi! Tất sát trường phái Ore-Ryu! Crimson Drilling Crimson Fist!!”

“Bugumoooh!?”

Trong khi tự cường hóa bản thân bằng ma lực, cậu cũng đã tăng cường khả năng quay của chiếc mũi khoan.

Yugo đập mạnh cánh tay phải đang được bao bọc trong sắc đỏ của mình vào thẳng bụng của con Bull Golem, rồi khoan thẳng vào người con Ma giáp thú.

Và rồi, tiếng hét chết chóc của con Bull Golem vang vọng trong màn đêm, sau khi nhận phải một đòn hiểm vào những phần cơ thể đã không còn được bảo vệ nữa.

Với việc được đổ dồn một lượng lớn ma lực vào bên trong, chiếc mũi khoan dễ dàng khoét một lỗ vào người con quái vật. Để rồi cơ thể của của con Ma giáp thú trở nên phát sáng trước khi nổ tan tành ngay sau đó.

“Một đứa đã nằm, giờ thì còn Melt và những người khác thì sao?!”

Tận dụng được chức năng mới, Yugo đã có thể tiêu diệt được con Ma giáp thú mà không gặp bất kì trở ngại nào, rồi cậu chàng nhìn về phía những người đồng đội của mình.

Cậu quay người lại để dõi theo trận chiến giữa con Bull Golem còn lại và hai cô gái, và . . .

Bình luận (0)Facebook