• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98 : Phía “Nhân vật chính” – Câu chuyện về kẻ muốn chơi solo cho tới tận cùng

Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 18:22:19

“Giờ thì, hãy đi hạ con quái vật đó, rồi lấy phần thưởng và nâng cao danh tiếng bản thân thôi nào!”

Hiện tại đang là ban đêm, cách trang trại mà nhóm Yugo đang trú chân một khoảng không xa, có một chàng trai trẻ diện y phục đen với tên là Issac đang đứng tại nơi đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Vốn bộ y phục đen tuyền của cậu đã có thể giúp chủ nhân mình lẫn vào màn đêm sâu thẳm một cách dễ dàng, nhưng giờ đây, khi mà cậu đang sử dụng kỹ năng [Stealth] của mình, cậu gần như đã xóa bỏ sự hiện diện của bản thân tại nơi đó.

Dãn cơ một cách thoải mái và tự nhủ với bản thân những lời nói đầy sự tự tin, Issac đang chờ đợi một điều gì đó trong khi quan sát những người lính canh đang đóng quân phòng vệ cách chỗ cậu một khoảng không xa, rồi Issac lẩm bẩm.

“Đám đó chăm chỉ thật đấy. Mà, đằng nào đi nữa thì mình cũng sẽ tự mình giải quyết được vụ này, vậy nên mấy kẻ đó có làm gì thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.”

Cho tới hiện tại, những người cảnh binh kia có vẻ như đã biết rằng, thủ phạm trong vụ tấn công lần này không phải là con ngựa xương đó, và đang gấp rút xây dựng tuyến phòng vệ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Giờ thì, có lẽ nên giải thích mọi chuyện một chút nhỉ. Chú ngựa xương lần này thực chất cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.

Nói đâu xa, ngay cả trong [Luminous History], nếu như ta quyết định tha cho chú ngựa, ta sẽ biết được rằng chú ta cũng không khác một con ngựa bình thường là bao, miễn là không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ban ngày.

Mặc khác, nếu người chơi giáng đòn quyết định vào chú ngựa xương, thì sau này ta sẽ biết rằng những kẻ tấn công thật sự đã xuất hiện ngay sau đó và tấn công những ngôi làng và trang trại ở khu vực xung quanh, gây ra thiệt hại vô cùng lớn . . .

Tóm lại, nếu ta hạ chú ngựa xương, tin rằng nó là thủ phạm thật sự của vụ thảm sát bầy ngựa kia, thì những người cảnh binh sẽ kết luận rằng con quái vật tai ác cuối cùng cũng bị hạ để rồi rút lui khỏi hiện trường, dẫn đến việc trì hoãn việc đánh đuổi kẻ địch thật sự, gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Nói cách khác, là Bad Ending.

Mặc dù chuyện này sẽ không có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của người chơi, thế nhưng nếu phải nói một điều, thì sự kiện đó sẽ để lại một dư vị không dễ chịu một chút nào cả.

Với Issac, kẻ không hề quan tâm đến những nhân vật quần chúng, những người mà đến tên tuổi và diện mạo cậu còn không quen biết, thì điều đó chả ảnh hưởng gì đến cậu.

Vậy nên, Issac nghĩ rằng, việc cậu hạ gục con ngựa xương ngay tại đó cũng không có vấn đề gì hết . . . đó là cho đến khi Angel xuất hiện, khiến cho cậu ta thay đổi dự định ban đầu một chút.

“Thú thật thì kẻ địch lần này không hợp với mình cho lắm, nhưng mà . . . Thôi kệ đi, đằng nào mình chả thắng, lo xa quá làm gì cho mệt.”

Vì đã có chơi game, Issac biết rõ thủ phạm thật sự là ai.

Bull Golem . . . Đó là danh tính của con Ma giáp thú mà người chơi phải đối mặt nếu như muốn có được Good Ending cho nhiệm vụ lần này.

Con quái vật này được sinh ra từ sự kết hợp giữa Minotaur và Golem. Vì cả hai chủng loài đều chuyên về mảng vật lý, khỏi nói cũng biết con Bull Golem này là một con quát vật não cơ bắp như thế nào rồi ha.

Bull Golem, với sinh lực và thể lực cao, cùng với sức tấn công lẫn phòng ngự đều vô cùng đáng gờm, là một địch thú cực kì khó đối phó trong giai đoạn đầu game, và đã gây ra vô số rắc rối cho những người chơi.

Đến ngay cả Issac đây cũng đã có một trải nghiệm không dễ chịu một chút nào với nó. Như thể con Bull Golem sinh ra là để khắc chế cậu ta vậy.

Cặp song kiếm mà Issac đang sử dụng có sức tấn công khá thấp, nhưng để đổi lại, tốc độ ra đòn của nó là vô cùng đáng gờm.

Và bởi vì những đòn tấn công với sát thương thấp sẽ không khác gì mấy chiêu gãy ngứa cho con Bull Golem, kẻ all-in mọi thứ vào sức mạnh vật lý, kể cả khi cậu ta có tung ra một đòn chém toàn lực đi nữa, sát thương gây ra cũng chẳng là bao.

Đó là lý do vì sao cậu không muốn đấu với nó . . . dù vậy, cậu ta lại vô cùng tự tin, rằng kể cả khi có giao chiến đi nữa, cậu vẫn sẽ thắng.

(Nhờ vào món quà bonus được ban cho khi chuyển sinh, mình có chỉ số và mức độ thông thạo vũ khi cao hơn bình thường rất nhiều. Mình sẽ có thể thắng nói một cách dễ dàng thôi.)

Nhắc lại một chút, Issac và những kẻ chuyển sinh khác có chỉ số ban đầu và mức độ thông thạo vũ khí ở cấp độ cao nhất, như một đặt ân của những kẻ chuyển sinh.

Mình đã có thể đánh bại được nó lúc chơi bình thường. Giờ đây khi mà mình còn mạnh hơn thế nữa, không lý nào mình lại để thua nó được.

Nghĩ như vậy, Issac quyết định solo với con Bull Golem sắp xuất hiện một mình, vậy nên cậu mới quyết định đợi nó như hiện tại.

Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, trong đầu cậu chỉ toàn những chuyện sẽ xảy ra khi mà cậu đã đánh bại được con Ma giáp thú, để rồi được những người xung quanh ca tụng như một người anh hùng đích thực.

Nếu có thể đơn độc triệt hạ con quái vật đáng gờm là Bull Golem kia, rồi kéo xác nó đến chỗ những người cảnh binh, bọn họ chắc hẳn phải sốc lắm.

Cả Yugo, kẻ cũng có mặt ở nơi này vì một lý do gì đó, và Angel nữa, hai người bọn họ chắc hẳn cũng sẽ ngạc nhiên, và nhìn mình bằng ánh mắt kính trọng pha lẫn ghen ti trước chiến công của mình lắm đây.

Và rồi, mức độ hảo cảm của Angel dàng cho mình sẽ đụng nóc. Cô ta sẽ trở nên hứng thú và bắt chuyện với mình.

Sau đó thì, mình sẽ có thể nhờ cô ta làm cho mình một món vũ khí mới sử dụng phần thưởng lần này, và rồi mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên sâu đậm hơn. Và rồi cuối cùng, mình sẽ có thể nhờ cô ấy chăm sóc mình hằng đêm bằng bộ ngực khổng lồ ẩn dưới bộ áo liền quần kia.

“Fufufufu! Ufufufufufu . . .!!”

Issac phát ra một tiếng cười đầy ghê rợn, cậu ta cơ bản không hề khác Zenon là bao.

Một kẻ với tham vọng trở thành người hùng của thế giới mới, thích thể hiện bản thân và trung thành với dục vọng của mình cho đến tận cùng . . . Đó là bản chất không đổi của con người đã từng mang cái tên  Isao Arito đó.

Trong khi cậu ta đang tiếp tục cười như vậy trong khi chìm đắm vào ảo tưởng của bản thân, để rồi khi âm thanh của mặt đất đang rúng động truyền đến tai mình, cậu hướng ánh mắt về phía phát ra những rung động đó.

Có vẻ như con Bull Golem đã đến rồi nhỉ . . . Cậu nghĩ như vậy, rồi rút cặp song kiếm đang bắt chéo sau lưng mình ra và chuyển sang tư thế chiến đấu.

(Trước hết thì, hãy gây một lượng sát thương lớn bằng cách tấn công bất ngờ từ đằng sau trước đã, rồi sau đó hẳn chính thức tham chiến. Dù sao thì đối thủ lần này cũng chỉ là một tên não cơ bắp mà thôi, vậy nên chỉ cần chú ý né tránh các đòn tấn công là đượ. . .  Hử?)

Issac hình dung trận chiến trong đầu mình, để rồi nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Những thanh âm rúng động này chắc chắn là do con Bull Golem đang đến gần gây ra, nhưng . . . Nó chẳng phải có hơi quá lớn rồi hay sao?

Có thể do đây là lần đầu mình được đối mặt trực tiếp với nó ngoài đời như thế này, nên mình mới cảm thấy như vậy thôi, Issac nghĩ.

Dù vậy, cảm thấy có điềm xấu, Issac nhìn kĩ lại một lần nữa, hướng ánh mắt của mình về phía con quái vật đang đến gần, và . . .

“. . .Hả?”

. . . Không chỉ có một, mà là tận ba con Bull Golem đang đi thành hàng, hướng thẳng về phía cậu.

Bình luận (0)Facebook