• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106 : Phía Issac – Câu chuyện về kẻ đã không thể đạt được mục đích

Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 19:23:31

“Chết tiệt, mình đã bỏ lỡ nó rồi . . . Những viên hỏa ma thạch của mình . . .!!”

Trong khi sử dụng kĩ năng [Stealth] để giấu sự hiện diện của bản thân và chứng kiến cảnh chia ly giữa Yugo và Skull, Issac dậm chân đùng đùng xuống đất trong sự bực dọc vì đã không thể lấy được những viên ma thạch thuộc tính hỏa, vốn là mục đích ban đầu của cậu ta.

Bị bầy Bull Golem thổi bay lên trời rồi bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, Issac tức tốc sử dụng thuốc hồi phục và phóng thẳng đến nơi đây . . . thế nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Chết tiệt thật, rốt cuộc thì mình đã tốn công lết xác đến đây để làm gì cơ chứ, khi mà không thể nào nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ, Issac thầm chửi rủa.

Mặc dù cậu ta đã có được một cuộc chạm trán ngoài dự kiến với Angel, chỉ nhiêu đó thôi thì không thể nào xoa dịu cơn bực dọc khi không thể có được những viên hỏa ma thạch đó, thứ vốn là mục đích ban đầu của cậu ta khi đến đây.

Với Issac, việc không thể có được những viên ma thạch đó chả khác nào một đòn chí mạng cả.

(Tệ rồi đây! Mọi chuyện tệ rồi đây . . .! Làm sao mà mình có thể tiếp tục chiến đấu mà không có những đòn tấn công thuộc tính được chứ . . .?!)

Như đã giải thích từ trước, cặp song kiếm mà Issac đang sử dụng là vũ khí chuyên về việc tung ra các đòn light attack (chém nhẹ) với tốc độ cao, lấy tốc độ ra đòn để bù đắp cho sát thương của từng đòn đánh.

Cũng bởi tính chất như vậy, người sử dụng nó sẽ gặp rắc rối rất lớn nếu như phải chiến đấu với những đối thủ có khả năng phòng ngự cao, như Bull Golem chẳng hạn do không thể gây nên một lượng sát thương lớn được.

Tuy nhiên, không phải không có cách khắc phục điểm yếu chí mạng này. Đó là các đòn tấn công mang thuộc tính, thứ sẽ gây sát thương phi vật lý lên kẻ địch (Trans: tui tính dịch là sát thương phép cho dễ hình dung, nhưng vậy lại sai nghĩa quá nên thôi)

Để tạo nên một món vũ khí sở hữu thuộc tính nào đó, ta cần phải có những viên ma thạch với thuộc tính tương ứng.

Lý do Issac nhận yêu cầu nhiệm vụ lần này cũng là vì mục đích tạo ra một món vũ khí thuộc tính để khắc phục nhược điểm hiện tại . . . thế nhưng, cậu ta lại không ngờ được rằng chỉ vì một lựa chọn bốc đồng của bản thân mình mà đã khiến cho mọi chuyện đổ sông đổ bể.

(Mẹ kiếp! Nếu biết vậy thì thay vì cố nâng độ hảo cảm của Angel lên, mình đã xử đẹp cái con ngựa xương đó luôn cho rồi. Từ giờ trở đi, mấy con quái mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa, làm sao mà mình có thể chiến đấu được với mấy món vũ khí cà tàng này chứ . . .?!)

Lại một lần nữa, như tôi đã giải thích lần trước, Issac là một kẻ chỉ thích đi solo mà thôi, và kể cả khi được chuyển sinh đến thế giới này đi nữa, bản tính đó của cậu ta vẫn không hề thay đổi.

Trong lối chơi Solo, khi mà ta không thể dựa vào sức mạnh của những người đồng đội được, việc có được vũ khĩ mạnh mẽ là yêu cầu tất yếu, quan trọng hơn rất nhiều so với khi chơi game một cách thông thường, vậy nên việc không thể có được một số lượng vũ khí hiệu quả chả khác nào án tử đối với cậu ta.

Issac bắt đầu nghĩ đến việc ngỏ ý xin xỏ Yugo để có thể lấy được những viên ma thạch, nhưng rồi dẹp ý tưởng này qua một bên, bởi vì biết chắc rằng chàng ngố của chúng ta sẽ không đời nào đem đi cho món quà đại diện cho tình bạn giữa mình và con ngựa xương ấy, kẻ mà cậu chàng cảm thấy gắn bó đến mức đặt hẳn một cái tên cho chú.

Cậu ta có thể thách đấu với Yugo để lấy nó, thế nhưng cơ may Yugo chấp nhận chuyện đó là gần như bằng không, một phần cũng bởi vì bản thân cậu ta không có cái gì giá trị bằng nó cả.

Biện pháp cuối cùng là tấn công Yugo và cướp nó từ tay cậu, thế nhưng điều đó lại quá rủi ro.

Nếu bằng một cách nào đó, cậu bị phát giác khi thực hiện mưu đồ của mình, cậu ta sẽ có nguy cơ biến thành Zenon thứ hai. Và cho dù cậu có lấy được nó từ tay Yugo thì sao? Kiểu gì những người khác cũng sẽ bắt đầu hoài nghi khi thấy cậu có những món vũ khí mang thuộc tính tương đồng với nó.

Issac trở nên bực bội khi dù cho cậu ta có nghĩ ra cách gì đi nữa, mọi thứ vẫn sẽ rơi vào ngõ cụt mà thôi, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ  ý định tạo ra những món vũ khí nguyên tố, thứ sẽ đống vai trò cực kì quan trọng trong tương lai . . . Issac nghiến răng với cảm xúc bực dọc âm ỉ trong lòng ngực mình.

Nhìn chằm chằm vào viên ma thạch đỏ thẫm trên tay Yugo như thể bị ám ảnh, Yugo lầm bầm.

“Mình cần một thứ vũ khí mạnh mẽ hơn nữa . . . mạnh hơn cả vũ khí nguyên tố, một món vũ khí với năng lực đứng trên tất cả . . .!”

Với Issac, kẻ ám ảnh với việc trở thành một người anh hùng cô độc, kẻ cộng sự duy nhất mà cậu ta có thể tin tưởng là một món vũ khí đầy quyền uy.

Miễn là có một món vũ khí mạnh hơn, mình sẽ không để thua bất kì ai nữa. Bởi vì mình có đủ mọi tri thức và sức mạnh để làm thế.

Mình cần một thứ vũ khí mạnh hơn nữa. Mấy thứ song kiếm này chả thể nào thỏa mãn mình được. Mình cần một món vũ khí lợi hại hơn nữa . . .

. . . Dưới tư cách là một kẻ Solo, và dưới tư cách của một kẻ chuyển sinh đang nhắm đến vị trí anh hùng của thế giới mới, Issac siết chặt tay với khát vọng có được sức mạnh.

Thế nhưng, cậu ta đâu thể nào biết được, rằng chính những thứ cảm xúc ấy sẽ khiến cho cậu ta gây nên một sự náo động đây kinh hoàng dẫn đến tấm bi kịch của chính cậu . . . Thế nhưng vì đó là câu chuyện dành cho một ngày khác, vậy nên cậu ta không hề hay biết gì cả, và chỉ còn biết đứng đó trong sự thất vọng mà thôi.

                                    

Trans: Và ô văn kê, tới đây thì arc này đã chính thức kết thúc rồi ha (dù hơi trễ tiến độ một tẹo do phải sửa nhà)

Còn ba arc nữa là có thể coi như tuyến truyện chính của hồi thứ hai sẽ kết thúc, những arc còn lại sẽ là những câu chuyện ngắn hơn.

Riêng phần bonus cuối arc lần này thì tui xin phép skip nha, tại đợt này chơi lớn dịch hai chương bonus kia luôn mà (có vẻ như tui sẽ không thể xóa được, nên sẽ để nó ở chỗ giới thiệu nhân vật luôn vậy, sau này gần tới đoạn đó thì chỉnh lại sau).

Còn giờ thì . . .

                                        

Mấy bác thấy bức ảnh phía trên chứ? Đó là lời gợi ý của tui về một nhân vật sẽ xuất hiện trong arc kế(bản thân bà Kanade ở hình trên sẽ không xuất hiện đâu nha, tấm ảnh này chỉ đơn thuần là một câu đố về một nhân vật có đặt điểm liên quan mà thôi).

Trong lúc đọc arc đó thì thử đoán xem gợi ý lần này là về nhân vật nào nha.

Bình luận (0)Facebook