• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101 : VS Bull Golem

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 19:00:46

Trans: Speedrun sửa nhà trong hai ngày đã xong,giờ thì tui đã có thể quay lại tiến độ thông thường được rồi.

Tuần này ráng dịch xong arc này để qua arc kế tiếp luôn, coi như để bù lại.

                                        

“Đã phát hiện kẻ địch! Tổng cộng có ba con! Chủng loại Ma giáp thú là . . . Bull Golem!!”

“Không thể nào?! Liệu có lầm lẫn gì hay không vậy?!”

“Chắc chắn là bọn chúng đấy đội trưởng! Với ngoại hình của một con trông giống như đầu đàn đứng ở giữa, với hai con trái phải đang xông thẳng về hướng này thì không thể nào lầm lẫn được đâu đội trưởng!”

“Chuyện hoang đường gì thế này! Tại sao mấy con Bull Golem đó lại hình thành nên một nhóm vậy . . .?”

Nghe được cuộc nói chuyện giữa những người cảnh binh và đội trưởng của họ, Yugo quay người về phía Phi để hỏi xem bọn họ đang nói gì. Để rồi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cũng như những người cảnh binh nọ, Phi giải thích.

“Bull Golem là một chủng Ma giáp thú có tập tính đối định mạnh mẽ, nhất là với đồng loại của mình. Khi hai con Bull Golem gặp nhau, chúng sẽ ngay lập tức nổ ra một cuộc chiến cho đến khi một trong hai chết hoặc bỏ chạy. Vậy nên, việc có đến tận ba con Bull Golem đang tập hợp tại cùng một chỗ, thậm chí còn hình thành nên một nhóm nữa, là một chuyện cực kì bất thường đấy anh.”

Sau khi nghe những lời giải thích, Yugo đi đến kết luận, rằng những suy luận trước đó của bản thân là hoàn toàn chính xác.

Thông thường, Bull Golem sẽ lao đầu vào đánh nhau để xác định xem con nào mạnh hơn và khẳng định quyền thống trị của mình, nhưng thông qua việc học hỏi việc đi săn từ một bên thứ ba (aka mấy con cua đen ở hồi 1), chúng đã tìm ra được một cách sống mới, điều mà thậm chí có thể gọi là tiến hóa.

Cùng lúc đó, nhờ việc hành hạ mấy con cua đen, chúng đã tìm thấy niềm vui trong việc tra tấn và giết hại những con mồi yếu hơn bản thân chúng.

Để rồi, chúng hình thành nên một nhóm và tiếp tục đi đến nơi khác, cỏ vẻ như là để săn tìm con mồi tiếp theo.

Những con Bull Golem này không được phép tồn tại trên đời thêm một phút giây nào nữa. Nếu để cái “thú vui” mới này truyền sang những con Bull Golem khác, chủng Ma giáp thú suốt đời sống một mình sẽ họp nhóm lại với nhau và bắt đầu đi săn con mồi.

Và rồi khi điều đó xảy ra, không chỉ những loài động vật mà cả con người nữa, tất cả sẽ biến thành nạn nhân của chúng. Để có thể ngăn chặn việc đó, triệt hạ những con Bull Golem kia ngay tại đây là lựa chọn duy nhất.

(Nếu lần theo gốc rễ của mọi chuyện, thì có thể nói rằng những hệ quả từ thảm kịch do Rush gây ra vẫn còn để lại dư âm cho đến tận ngày hôm nay. Một Ma giáp thú do con người biến thành . . . Vì đây là điều vốn không thể xảy ra một cách tự nhiên được, không biết có thể coi đây là sự ảnh hưởng của giống loài xâm thực ngoại lại không nhỉ . . .)

Mặc dù đã được một khoảng thời gian kể từ vụ việc lần trước, những hậu họa kể từ thảm kịch đó vẫn còn, bao gồm cả thảm họa trên núi Yum-Yum hay cả việc học viện Luminous lúc này đang phải tạm dừng các lớp học để khắc phục mọi chuyện nữa.

Nhớ lại Rush, kẻ đã chống lại quy luật của tự nhiên ở thế giới này và đã biến thành một thứ vốn không hề tồn tại, Yugo nghĩ rằng, vì bản thân mình cũng như vậy, là một kẻ vốn không nên tồn tại ở thế giới này, cậu cảm thấy bản thân cần phải phần nào nhận lấy trách nhiệm giải quyết những chuyện như thế này. Trong khi Yugo siết chặt tay với sự quyết tâm thì Skull, cảm thấy sự hiện diện của kẻ thù không đội trời chung, hí lên một tiếng với ngọn lửa sự phẫn nộ đang rực cháy hơn bao giờ hết, để rồi chú ta xông thẳng đến chỗ những con Bull Golem.

“Hihiiiiii!!”

“Hả!? Skull, đợi đã!”

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu gọi từ Yugo, Skull phóng thẳng đến chỗ bầy Bull Golem và đâm đầu mình vào con trông có vẻ là đầu đàn.

Mặc dù lực húc người về phía trước của hai bên là như nhau, vì có trọng lượng lớn hơn, con Bull Golem nọ đã nhanh chóng giành lấy lợi thế và tóm lấy Skull bằng những cánh tay đầy uy lực của nó, nhưng Skull đã ngay lập tức đáp trả bằng cách giải phóng ngọn lửa khắp cơ thể và đẩy lùi được đối thủ.

“Giỏi lắm Skull! Cậu thực sự đang hừng hực ngọn lửa chiến đấu nhỉ!”

“Kẻ thù của những người đồng loại đang đứng trước mặt mình, làm sao mà cậu ấy không sôi máu lên cho được chứ. Nhưng mà, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này thì mọi thứ sẽ lâm vào bế tắc mất!”

Melt và Angel trở nên ấn tượng với tinh thần chiến đấu đầy uy mãnh của Skull, thứ ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con Bull Golem đang đối địch với cậu, nhưng rồi hai con Bull Golem còn lại nhanh chóng vây lấy Skull và cố gắng áp đảo bằng số lượng.

Nhận thấy rằng Skull đang gặp bất lợi về quân số và sẽ bị đánh bại nếu như họ không làm gì cả, hai cô gái của chúng ta ngay lập tức xông đến để yểm trợ, trong khi những người cảnh binh kia cũng bắt đầu tham chiến.

“Toàn quân chú ý, không được phép hoảng loạn! Không cần biết điều này bất thường ra sao, Bull Golem vẫn chỉ là Bull Golem mà thôi! Không cần biết chúng có bao nhiêu con đi nữa, điểm yếu của chúng vẫn chỉ có một! Đừng tấn công chúng trực tiếp, mà hãy sử dụng ma pháp để chiến đấu!”

Với cơ thể vạm vỡ được bao phủ bởi vô số lớp đất đá, Bull Golem áp đảo hoàn toàn so với bất kì ai có mặt ở nơi đó bằng sức phòng ngự kinh hồn của mình.

Tuy vậy, điều đó chỉ áp dụng đối với những đòn tấn công thuần vật lý như kiếm hay giáo mà thôi, chúng cực kì yếu thế trước các đòn tấn công giàu ma lực.

Vậy nên, người chỉ huy kia mới chỉ ra rằng, dù có bao nhiêu con đi nữa thì điểm yếu của chúng vẫn vậy, nhờ đó ma những người cấp dưới của ông mới trở nên bình tĩnh lại, rồi làm theo chỉ dẫn và bắt đầu tấn công những con Ma giáp thú hiểm ác kia bằng các đòn tấn công ma thuật tầm xa.

“. . . Lùi lại đi Phi. Đừng để bản thân mình vướng vào trận chiến này nhé em.”

“Vâng!”

Yugo lắc đầu mình để xóa bỏ mọi sự ngờ vực trong tâm trí, rồi cậu nói người em trai đang đứng bên cạnh mình.

Nhìn thấy chuyển động của hai người cảnh binh, một chiến đấu với con Bull Golem đầu đàn như để yểm trợ cho Skull, trong khi người đi theo anh ta, có thể do bị người chỉ huy kia ép buộc, đang tấn công kẻ địch với vẻ khó chịu ra mặt, Yugo hít một hơi thật sâu và bắt đầu chạy.

(Không còn thời gian để làm ba cái chuyện hối tiếc này nữa! Nếu mày vẫn còn cảm thấy như vậy thì hãy giải quyết nó bằng hành động đi, Yuugo!)

Có lẽ mình cũng phần nào có trách nhiệm trong chuyện này. Tuy nhiên, nếu chỉ biết đứng đó mà hối tiếc thì chả thể giải quyết được bất cứ chuyện gì cả.

Nếu như vẫn nghĩ vậy . . . không, dù cho vẫn cảm thấy như vậy đi nữa, điều cần phải làm vẫn chỉ có một.

Tất cả những gì mình cần làm là gánh vác mọi thứ trên vay và chiến đấu để có thể cứu lấy càng nhiều người càng tốt.

“Melt! Ann! Giao con Bull Golem bên đó cho hai người đấy, tui sẽ giải quyết con còn lại!”

“Oke! Hãy bảo trọng nhé, Yugo!”

Trước khi đập con trùm, ta cần phải giải quyết mấy tên tay chân trước đã.

Giữ đúng tinh thần của mấy bộ Tokusatsu về việc giải quyết bọn tôm tép trước khi quyết chiến với mục tiêu chính, và với mục tiêu chính là bảo vệ người cảnh binh đang hỗ trợ cho anh bạn bốn chân rực lửa của mình, Yugo xông đến con Bull Golem còn lại, kẻ lúc này đã hóa từ một con con thú bốn chân sang dạng hai chân để chiến đấu.

Nhìn thẳng vào con Ma giáp thú với vẻ ngoài đầy đe dọa trong khi khoe ra từng múi cơ trên người mình, Yugo, không hề chùn bước trước dáng vẻ đe dọa đó, siết chặt lấy hai tay và hét lên trong khi đổ ma lực vào chiếc vòng tay của mình.

“Henshin!!”

Bình luận (0)Facebook