• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 : Mối đe dọa từ giống loài xâm thực

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 19:30:43

“Không thấy thằng cha song kiếm ở đâu hết á. Có khi nào thằng chả sợ quá đánh bài chuồn rồi hay không?”

“Nếu không có thì đành chịu vậy. Cũng còn may là phía cảnh binh có mặt, vậy nên tụi mình chỉ cần lo chuyện của mình thôi là được.”

Trong khi đó, Angel và Melt, không biết tung tích hiện tại Issac, trò chuyện với nhau một chút về cậu ta.

Trong khi cánh chị em quyết định rằng không nên nhờ cậy Issac, kẻ thoát ẩn thoát hiện không chút dấu vết, Phi gọi cho Yugo, người lúc này đang cách bọn họ một khoảng không xa cùng với Skull.

“Bộ có chuyện gì sao anh hai? Trông anh có vẻ hơi lo lắng . . .”

“Ừ . . . Anh đang thắc mắc một chút, không biết loại quái vật nào đã tấn công Skull và bạn bè của cậu ấy. Tại sao nó lại tấn công những con ngựa? Anh đang cố kiếm một cách lý giải nào đó cho phù hợp hơn đây.”

“Tại sao lại tấn công Skull và bầy ngựa ư? Chắc là vì để mua vui hay gì đó . . . nhỉ?”

“Có thể là vậy, nhưng mà ha, nếu đối chiếu với mấy con Ma giáp thú mà anh đã chạm trán từ trước đến giờ, cái lý do đó có hơi kì lạ. Chuyện này không giống như những thứ mà chúng cần làm để sinh tồn một chút nào cả.”

Trong khi đang nghiệm lại những con Ma giáp thú mà bản thân đã chạm mặt, Yugo nói cho Phi nghe về cảm giác kì lạ mà cậu có.

Thứ cảm giác bất an khi mà, nói tóm gọn, nhận thấy rằng chuyện này không giống như bản năng sinh tồn của một con quái vật.

Kể cả khi bỏ qua trường hợp dị thường là Rush đi nữa, Yugo đã chiến đấu với hai chủng Ma giáp thú khác nhau: Arachlaw và Toad Stinger.

Không giống như thủ phạm của vụ thảm sát bầy ngựa, cử chỉ và hành động của chúng lộ rõ bản năng sinh tồn của những con Ma giáp thú, không, là của một sinh vật sống mới đúng.

Arachlaw tấn công đoàn tàu ma thuật nọ, bắt cóc các hành khách trên tàu với dự định biết các nạn nhân thành thức ăn hoặc biến thành máy đẻ cho chúng.

Toad Stinger cũng tấn công các khu dân cư với mục đích mở rộng lãnh thổ, sử dụng cư dân tại đó như những con rối để đạt được mục đích.

Mặc dù phương thức có tàn bạo đến thế nào đi nữa, nguyên do của chúng vẫn chỉ có một: hành động theo bản năng của một sinh vật sống.

Ngay cả Yugo cũng hiểu, rằng nguyên nhân đằng sau những hoạt động của mấy con Ma giáp thú kia là do được thúc đẩy bởi bản năng, như cơn đói hoặc khát vọng sinh tồn chẳng hạn, đó là thứ mà bất kì sinh vật sống nào cũng có.

“. . . Nhưng lần này thì không phải như vậy, đúng chứ? Nó không hề ra tay để kiếm miếng ăn hay tăng số lượng của mình. Chúng chỉ đơn thuần giết chóc bầy đàn của Skull để mua vui. Không biết đằng sau những việc đó liệu có ẩn ý nào không nữa.”

“Giờ khi nghe anh hai nói vậy, quả thật có gì đó rất lạ. Những hành động đó quả thực quá tàn bạo, kể cả với một con Ma giáp thú đi chăng nữa. Hay có khi nào là do một con Ma giáp thú cực kì tàn ác gây ra chăng? ”

Tồn tại mang sức mạnh to lớn, đủ sức quét sạch cả bầy ngựa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có những con Ma giáp thú mới có đủ sức để làm vậy.

Tuy nhiên, thứ khiến Yugo lưu tâm là về việc, chúng không giết chóc vì bản năng sinh tồn của mình, mà lại coi nó như một môn thể thao giải trí.

Như Phi vừa nói, rất có thể những chuyện này là do một con Ma giáp thú đầy hung ác gây ra, nhưng kể cả khi chuyện đó là sự thật đi nữa, những cái xác ngựa còn xót lại quá gọn ghẽ, và cả chuyện không có bất kì nạn nhân nào khác ngoài mấy con ngựa nữa, hai điều đó vô cùng thiếu tự nhiên.

Nghĩ rằng bản thân đã lỡ bỏ qua điều gì đó, Yugo vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra một đáp án nào đó . . . để rồi bất thình lình, một khả năng lóe qua tâm trí cậu.

“Có khi nào, là vì để tìm ra con đầu đàn chăng? Có thể chúng thi nhau đi săn để xác định thủ lĩnh chẳng hạn?”

“Ể . . . ?!”

Yugo lẩm bẩm với chính mình trong khi nhớ lại một chủng loại quái vật nào đó, khiến cho Phi nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

Có thể, mục đích khiến cho những con Ma giáp thú kia tấn công đàn của Skull là để quyết định xem con nào sẽ là con đầu đàn của cả bầy, và kết quả của cuộc tấn công sẽ quyết định thứ hạng trong bầy đàn của chúng . . . Yugo nghĩ, và sau khi tiếp tục đào sâu hơn như để tìm ra luận điểm củng cố cho giả thuyết này.

(Có khi nào . . . Skull và bạn mình không phải là nạn nhân đầu tiên của chúng không nhỉ? Có khi chúng đã bắt đầu đi săn sau khi có được tri thức này từ đâu đó chăng. . . !?)

Giống như Skull, kẻ đã trỗi dậy từ cõi chết sau khi mạng sống của mình và những người bạn bị tước đi, để rồi có được sức mạnh mới nhờ vào khát vọng báo thù chính đáng của mình, những con Ma giáp thú kia có khi cũng đã có được tri thức để có thể đi săn như thế, chuyện mà chúng chưa từng làm trước đây.

Có lẽ chúng bắt đầu từ việc giết chóc những con mồi yếu hơn, rồi từ từ nâng độ khó của con mồi lên như một thử thách, để rồi chính điều đó đã khiến cho đàn ngựa của Skull thiệt mạng chăng?

Nhớ lại đám quái vật mà cậu nghĩ ban nãy, chúng cũng làm những chuyện tương tự như vậy. (Trans: ở đây không phải nói về mấy con ma giáp thú mà Yugo đánh nhau, mà là mấy con trong phim á, có thể đang nói đến đám Grongi bên Kuuga)

Chúng cũng là một bộ tộc chiến đấu coi việc giết người như một trò chơi, càng lúc càng nâng độ khó lên, và thông qua điều đó, chúng sẽ có thể nâng vị thế của mình trong bộ tộc/bầy đàn lên nếu như có thể thành công triệt hạ mục tiêu.

Có lẽ, những con Ma giáp thú tấn công Skull và bạn bè mình cũng đang làm những chuyện tương tự.

Yugo tự hỏi rằng, điều gì đã khiến bọn chúng đi săn như thế, để rồi khi nhớ ra sự tồn tại của một chủng Ma giáp thú đã gây rắc rối ít lâu về trước, cậu rên lên một tiếng trong khi che miệng lại.

(Lại là mấy con cua đen đó nữa sao?! Không chỉ trên núi Yum-Yum, tụi nó còn trốn được đến đây nữa hả? Nếu vậy không lẽ . . .!!)

Mấy con cua tép riu nọ, bằng một cách nào đó đã có thể trốn được đến nơi đây, nhưng rồi lại chạm mặt với con Ma giáp thú kia và giao chiến . . . và rồi cuối cùng bị nó nghiền nát không thương tiếc.

 Tìm thấy được niềm vui trong việc hành xác kẻ yếu, nó quyết định dùng cách này để quyết định vị trí thủ lĩnh trong bầy.

Gì cơ, đám cua đen xì đó yếu xìu và chả đáng bỏ công sao? Nếu vậy thì tăng độ khó lên, và rồi so đo xem ai mới là kẻ mạnh nhất đàn nào.

Chắc hẳn những con Ma giáp thú đó đã nghĩ như vậy khi tiếp cận nơi ở của Skull và bạn bè chú. Và rồi, chúng ra tay để quyết định xem ai mới là thủ lĩnh.

Nếu như giả thuyết này là đúng, vậy thì rất có khả năng rằng kẻ địch lần này không chỉ có một mình, mà là cả một bầy được dẫn dắt bởi một con đầu đàn nào đó để đi săn.

Sau khi hạ được mấy con cua đen và bầy ngựa, mục tiêu dễ xơi tiếp theo đối với bọn chúng chắc hẳn không gì khác ngoài con người.

Ngay khoảnh khắc Yugo nghĩ rằng, việc chúng di chuyển về hướng này rất có thể là do chúng đã xác định được một khu dân cư ở hướng đó, giọng nói của những người lính canh vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch.

                   

Trans: Mấy chap bonus tui sẽ để bên phần giới thiệu nhân vật cho khỏi lộn nha, có điều đợi chừng nửa tiếng nữa (sẽ xóa sau, để coi, tầm 7h sáng mai ha, tại nó có liên quan trực tiếp đến mấy arc sau mà)

Bình luận (0)Facebook