• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 : Phía “Nhân vật chính” – câu chuyện về chàng thanh niên Zenon không chịu bỏ cuộc

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 19:57:45

(Chết tiệt! Mình phải làm gì đó mới được . . . Mình phải làm gì đó mới được. . .!)

Zenon đang hoảng loạn. Cậu ta đang trong trạng thái thiếu kiên nhẫn trong khi cố tìm cách nào đó để có thể thoát khỏi tình trạng của bản thân lúc này.

Lý do ư, tất nhiên là vì mấy cái hạn chế mà những tên chuyển sinh kia đặt lên đầu cậu ta rồi một cách cưỡng ép trong cuộc gặp mặt mấy hôm trước rồi.

Vì cậu đã mặc kệ tiến trình ban đầu và hành động thiếu suy nghĩ chỉ để bảo vệ nhân vật yêu thích của mình, Claire, khỏi tên phản diện Yugo, một chuỗi các sự kiện kì quái liên tiếp diễn vốn chưa từng tồn tại trong [Luminous History] cũng vì vậy mà xảy ra liên tục.

Đám chuyển sinh kia đã đưa ra kết luận rằng Zenon là nguyên nhân cho tất cả những chuyện này, và quyết định hạn chế hành động của cậu lại trong một khoảng thời gian, coi như là một án phạt dành cho cậu.

Tự làm tự chịu thôi, ai cũng nghĩ như vậy, mà so với mất mát do để một nhân vật tên Rush chết và không thể thu nạp Melt vào đội hình được, hình phạt như vậy là còn quá nhẹ đối với Zenon.

Tuy nhiên, hình phạt này cũng là cách mà những người khác sử dụng nhằm hạ bệ Zenon và loại cậu khỏi cuộc chơi. Vì hiểu được điều đó, cậu ta không thể cứ thế ngồi yên chịu trận được.

Nếu không thì Claire, người mà cậu yêu quý nhất, người mà cậu đã đích thân cướp lấy khỏi tay của Yugo, sẽ bị những kẻ khác cướp đi mất. Zenon chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Và điều quan trọng hơn hết, vì đây vẫn là giai đoạn đầu game, nếu Zenon ngồi yên một chỗ, thì những tên kia sẽ lấy hết những món trang bị và vật phẩm quý giá cho chính chúng.

Zenon cần phải tìm cách nào đó để thoát khỏi vòng vây này mới được. . . cậu ta nghĩ như vậy, và quyết định đi lang thang khắp học viện để tìm cách.

Hiện tại, trường lúc này đang đóng cửa bởi thảm họa đem đến bởi Rush (Mặc dù chỉ có một vài người là biết về điều đó), thế nhưng những kí túc xá, căn tin và sân trường vẫn được mở cửa như mọi khi, vậy nên ta vẫn có thể bắt gặp các học sinh một cách dễ dàng.

Chỉ mới ít lâu về trước, khi người ta nghe thấy những tiếng la hét đầy hào hứng từ phía nữ sinh khi họ nhìn thấy Zenon đi trong hành lang và những ánh mắt đầy kính trong từ cánh nam sinh . . . nhưng giờ mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng.

Không phải là do cậu ta bị ghét bỏ hay gì cả, hào quang nhân vật chính của cậu ta có bị biến mất đâu, nó vẫn đang hoạt động hết công suất kia kìa.

Lý lo cho điều này là vì Zenon đang ở trong tâm thế thiếu kiên nhẫn, và cố gắng dành lại vinh quang xưa cũ của mình một lần nữa (Mặc dù vẫn còn quá sớm để gọi nó như vậy, nhưng who care), trong khi cậu ta hướng thẳng về phía phòng công tác sinh viên, nơi mà các học viện nhận các yêu cầu.

Mục đích lần này là để hoàn thành một nhiệm vụ đang được đăng lên ở đây, hay nói cách khác, là một nhiệm vụ phụ.

“. . . Thấy rồi. Chính là như thế này . . .”

Zenon cười toe toét khi tìm thấy thứ mình cần giữa vô vàn những mảnh giấy ghi yêu cầu nhiệm vụ được dán tại đây.

Cậu cầm lấy nó rồi chép những thông tin lại vào tập của mình, rồi đọc kĩ lại một lần nữa cho chắc ăn.

~~~~~

"YÊU CẦU VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÊN NHỮNG TÚP LỀU TRÊN NÚI"

“Tôi đang tìm người vận chuyển đồ lên những túp lều nằm rải rác trên núi Yam-Yam nằm tại phía bắc học viện. Vì số lượng hàng hóa rất lớn, nên tôi muốn càng nhiều người nhận nhiệm vụ này càng tốt. Thêm nữa, vì hàng hóa lúc này đang được đặt tại một ngôi làng dưới chân núi, vậy nên hãy đến đó để nhận hàng trước.

~~~~~

(Ô kê, không còn nghi ngờ gì nữa! Nếu mình nhận nhiệm vụ này, mình sẽ có cơ hội để lật ngược thế cờ!)

Zenon mỉm cười toe toét trong khi tưởng tượng cảnh bản thân đang tận dụng tối đa kiến thức trong game mà mình có được trước khi chuyển sinh và biến chúng thành lợi thế để vượt mặt mấy tên kia.

Nếu mình đoán đúng thì . . . Cậu ta quay mặt lại và thấy Melt đang kiểm tra thông tin của nhiệm vụ tương tự.

“Ồ, Melt! Cậu cũng đến để nhận nhiệm vụ sao?”

“A . . .! Ừ, đúng vậy. . .”

Zenon, trong khi giả vờ ngạc nhiên, cố gắng bắt chuyện với Melt, nhưng cô nàng tỏ vẻ hơi cảnh giác và đáp lại cậu ta bằng một câu trả lời mơ hồ.

Phản ứng này của cô khiến cậu ta nhớ lại lúc cô nàng hôn tên phản diện Yugo kia. Cố đè nén những cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng mình, Zenon tiếp tục.

“ Cậu cũng nhận yêu cầu đó sao? Mình cũng vậy! Mong cậu giúp đỡ mình khi đó nhé!”

“Hả , à . . . À ừ, hi vọng vậy. . .”

Zenon chìa tay phải ra, và Melt bắt tay cậu dù giọng của cô nàng có phần chán nản khi làm vậy.

Lần này, một cảm giác sung sướng bùng lên trong Zenon khi cậu ta cuối cùng cũng có thể cảm nhân được bàn tay mềm mại của cô, thế nhưng cậu ta bằng một cách nào đó vẫn có thể kìm nén chúng lại và nói.

“Nếu cậu gặp gì đó rắc rối, cậu có thể trông cậy ở mình! Mình sẽ cho cậu thấy mình đáng tin như thế nào! Vậy nên, hẹn gặp lại cậu ở đó nhé!”

“Hahaha . . . haha . . . ha . . .”

Zenon biết rằng cô nàng đang hơi ghê tởm cậu đôi chút, nhưng điều đó chả đáng để bận tậm.

Suy cho cùng, đây sẽ là nhiệm vụ thay đổi ý kiến của Melt về cậu ta, để hai người xích lại gần nhau hơn mà. (Trans: Are you sure about that?)

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một nhiệm vụ vận chuyển thông thường mà thôi . . . Nhưng Zenon, kẻ nắm rõ mọi thứ về Luminous History trong lòng bàn tay (tự nhận), cậu ta biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Trong lúc làm nhiệm vụ này, Melt sẽ được thêm vào tổ đội của nhân vật chính một cách bắt buộc. Đó là lý do vì sao cậu ta lại biết cô nàng đang ở gần chỗ nhận nhiệm vụ.

Người chơi nhận nhiệm vụ này sẽ phải trải qua một sự cố cùng với Melt, thế nhưng, Zenon biết chắc rằng những kẻ kia không hề biết về vụ này.

Riêng những kẻ biết về vụ này thì lại cho rằng nhiệm vụ tầm thường này quá phiền phức và không đáng để bận tâm.

Chúng cho rằng chả cần phải nhận nhiệm vụ đó ngay lúc này làm gì, vậy nên Zenon có thể am tâm rằng sẽ không đụng độ bất kì kẻ nào trong số chúng cả.

Đây là cơ hội hoàn hảo để Zenon có thể nhận điểm kinh nghiệm, gia tăng uy tính của mình với các học viên khác và trên hết, là thay đổi đánh giá của Melt về cậu ta. Nếu hoàn thành vụ này, Zenon tin chắc rằng bản thân vẫn còn cơ hội để lật kèo được.

Cậu ta tin rằng bản thân có thể vượt qua được bất cứ nghịch cảnh nào. Dù sao thì, bản thân mình là nhân vật chính trong trò này mà, Zenon nghĩ vậy.

(Nếu mình có thể nâng độ hảo cảm của Melt lên trong quá trình làm nhiệm vụ, thì sự kiện đó sẽ xảy ra, và sau đó thì . . . Hehehehehe!!)

Zenon nở ra một nụ cười đáng sợ trên mặt trong khi bước đi trên hành lang.

Cậu ta đang mơ tưởng trong đầu về việc sẽ có thể dành được sự tin tưởng tuyệt đối từ Melt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tới, và đang vui vẻ hình dung ra những sự kiện sẽ xảy ra với cô.

Thế nhưng, ở đời mà, làm gì có chuyện ngon ăn đến thế.

Vì quá chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, Zenon đã quên mất một chuyện. việc Melt nhận nhiệm vụ này, điều đó đồng nghĩa với việc . . .

Bình luận (0)Facebook