• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 : Phía “Kẻ đã từng là nhân vật chính” – Ending của Zenon Ash

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 20:00:33

“Nè nè, cậu có nghe gì chưa . . .”

“Mình có, mình có! Cậu ta đã giết ai đó, đúng không? Cậu ta chém người khác, xong rồi . . .”

( . . . Cái gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Rốt cuộc cái tình hình này là sao vậy!?)

Zenon không tài nào chấp nhận tình hình hiện tại của bản thân mình, và trở nên nổi khùng trong khi để ý ánh mắt của các học sinh khác và những điều mà họ đang thì thầm bàn tán.

Trong kí túc xá, ở nhà ăn, mọi nơi cậu đi đến . . . Mọi người đều đang xì xầm bàn tán về cậu.

Chủ đề bàn tán ư, khỏi nói cũng biết,  đó là về những việc đã xảy ra trong nhiệm vụ lần đó. Những điều đã thật sự diễn ra trên núi Yum-Yum.

Không, để nói một cách chuẩn xác hơn . . . Là về các nạn nhân trong vụ việc lần đó, và nguyên nhân gây ra điều đó.

“Có vẻ như Zenon đã nói rằng điều đó là không thể tránh được, rằng vì đây là tình huống khẩn cấp. Và có vẻ như chính cậu ta cũng là người đã chủ động tấn công đấy.”

“Tui nghĩ rằng có lẽ nó đúng phần nào đó, thế nhưng khi nghĩ đến việc có ai đó thật sự chết dưới tay cậu ta . . .”

“À nè, tui còn nghe được cái này á, rằng cậu ta đã đầu hàng con Ma giáp thú tấn công mà chả hề chống cự tí nào á. Người ta đang bắt đầu nói rằng cậu ta chỉ giỏi việc bắt nạt kẻ yếu thôi đấy.”

“Mình đã từng ngưỡng mộ cậu ta lắm đấy, khi cậu ta đánh bại Yugo một cách ngầu lòi thế kia . . .! Thất vọng thật sự . . .”

“Mình bắt đầu cảm thấy tội cho Claire rồi đấy. Đến cả Yugo cũng còn tốt hơn cậu ta nhiều.”

(Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tại sao mọi người lại quay lưng với mình như vậy chứ? Tại sao!? Ừ thì mình đã bị con quái cua đánh bại đấy, thế nhưng đáng lẽ mức độ hảo cảm của mình với bọn họ phải tăng lên sau khi tên đầu sỏ điều khiển người khác bị đánh bại mới đúng chứ!?)

Một diễn biến bất ngờ xảy ra đã khiến cho kế hoạch của Zenon tan thành tro bụi, thế nhưng một điều thậm chí còn bất ngờ hơn nữa đã xảy ra sau khi sự cố được giải quyết.

Tất cả các học sinh tại học viện Luminous đã bắt đầu xa lánh cậu ta, và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

 Những kẻ đã từng tôn sùng và thần tượng cậu như một người anh hùng khi cậu ta đánh bại Yugo dạo trước, giờ đây đều đã trở mặt và xỉ vả cậu ta.

Những người nhận nhiệm vụ lần đó cũng bắt đầu giữ khoảng cách với cậu, khiến cho Zenon càng trở nên bị cô lập nhiều hơn nữa.

Chuyện này lạ thật đấy. Không thể nào như vậy được. Dựa theo hệ thống game, thì nhiệm vụ này sẽ luôn tăng độ hảo cảm của người khác đối với bản thân lên mà, có bao giờ giảm nó xuống đâu chứ.

Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình vậy chứ? Tại sao mình lại càng ngày càng chìm xuống sâu hơn nữa chứ?

Không hiểu bất cứ thứ gì đang diễn ra, Zenon quay lại phòng mình để trốn tránh ánh nhìn móc mỉa của những người khác. Cậu ta ngã ra giường rồi liên tục đấm mạnh vào gối.

Trong khi cậu ta xả giận như vậy, Zenon trối chết nghĩ xem chuyện gì đã xảy đến với cậu ta.

(Lạ thật! Mọi chuyện thật sự rất kì lạ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên như vậy kể từ lúc Melt không còn chiêu mộ được nữa, Rush thì tự biến mình thành Ma giáp thú, và cả con Boss xuất hiện ngoài dự kiến kia nữa. Tại sao nó lại thành ra như vậy được chứ? Rốt cuộc là tại sao?)

Cậu ta nhận ra câu trả lời ngay lập tức. Mà, nói đúng hơn thì, bản thân cậu ta đã biết câu trả lời ngay từ đầu rồi, nhưng vì không muốn tin vào điều đó nên bản thân đã lờ nó đi.

Khởi nguồn cho toàn bộ những chuyện này là từ lúc Zenon bỏ qua tiến trình cốt truyện và đánh bại Yugo trước dự kiến. Vì để bảo vệ nụ hôn đầu của Claire, cậu ta đã thách đấu với Yugo sớm hơn dự định trong cốt truyện gốc.

Rồi từ đó, mọi thứ đã thay đổi. Yugo thì bị mất trí nhớ, và mặt dù đã để thua cậu và đánh mất thanh Galandil, cậu ta bằng một cách nào đó đã trở nên mạnh hơn nữa, và đã có thể kết bạn được với Melt.

Trong khi đó, mặc dù bản thân đã thắng Yugo, Zenon lại ngày càng thảm hại hơi, như thể vinh quang khi trước chỉ là một giấc mơ vậy.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng rất kì lạ.

Đáng lẽ ra Yugo mới là người phải gánh chịu những thứ đó mới phải, và mình phải đang ở trong tình hình của Yugo lúc này mới đúng chứ . . . Zenon nghĩ ngợi một lúc, rồi mở to mắt ra khi một khả năng chợt lóe qua tâm trí của cậu.

(Không lẽ . . . Mình và Yugo . . . đã đổi vai trò cho nhau rồi sao? Vai trò của cả hai . . .! Chẳng lẽ vì mình đã đánh bại hắn ta, nên bản thân mới đổi chỗ cho Yugo như thế này . . .!?)

Nếu như nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên hợp lý. Điều đó sẽ giải thích được tình hình hiện tại.

Tóm lại là như thế này, Zenon hiện tại được những người xung quanh đối xử như một kẻ nguy hiểm sẽ lấy sức mạnh của mình ra để giương oai và làm mọi thứ mình muốn, và là kẻ đến một lúc nào đó sẽ có thể làm hại cả bạn gái của mình.

Chả phải những điều đó hệt như đang mô tả Yugo, con Boss của phần hướng dẫn mà nhân vật chính phải đối đầu hay sao?

Ngược lại, sau khi bị mất trí nhớ, Yugo bây giờ đã biến thành một nhân vật anh hùng được yêu quý bởi em trai mình, Phi, Melt, và những người khác nữa.

Bởi vì những điều cậu ta đã làm trước đó, nên Yugo chả hề được tin tưởng bởi những học sinh khác trong trường . . . nhưng nếu ta đổi nó thành “Bởi vì cậu ta là một học sinh mới chuyển trường từ miền quê lên”, thì nó có khác gì đang miêu ta một nhân vật chính đâu.

Tất cả mọi thứ đều đã bị hoán đổi cho nhau. Tất cả mọi thứ.

Zenon cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng bản thân cậu, kẻ vẫn luôn tự phong mình là một ‘nhân vật chính’, đã biến thành ‘phản diện’ lúc nào không hay, và Yugo, kẻ vốn là tên ‘phản diện’, giờ đây lại đang đảm nhiệm vai trò ‘nhân vật chính’ vốn thuộc về cậu ta.

Hơi thở của Zenon càng lúc càng trở nên nặng nhọc hơn trong khi cậu ta dần tuyệt vọng trước hiểm cảnh mà cậu ta đang gặp phải.

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, thì thay vì bị đánh bại bởi Yugo, mình sẽ bị những kẻ kia xử lý mất, Zenon nghĩ.

Kể cả khi Yugo không làm gì cả, kiểu gì những kẻ chuyển sinh khác cũng sẽ thách đấu để cướp Claire khỏi tay cậu ta, và như những gì đã đề cập trước đó, vì Zenon lúc này được những người khác đối xử như một tên nguy hiểm có thể làm hại những người xung quanh, những kẻ đó sẽ có một cái cớ vô cùng hợp lý để cướp Claire đi.

Nếu như điều đó thật sự diễn ra, tất cả sẽ chấm hết. Mình sẽ hoàn toàn rơi vào tình thế ban đầu của Yugo, và sẽ chịu chung số phận với cậu ta.

Zenon, kẻ đáng lẽ được chuyển sinh sang thế giới này với tư cách là một nhân vật chính, bất thình lình nhận ra bản thân đã rời khỏi vị trí đó và dần trở thành một kẻ phản diện. Cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện, Zenon bắt đầu khóc lóc trong tuyệt vọng.

“Không! Không! Không! Không! Mình lẽ ra phải trở thành một anh hùng, lập dàn harem, và có được cuộc sống hằng mong muốn chứ. . . ! Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy! Tại sao mình lại phải chịu đựng kết cục thảm hại như vậy thay vì Yugo chứ!?”

Nếu không làm gì cả, mình sẽ tự hủy hoại chính mình, nhưng mình lại không biết nên làm gì để tránh kết cục đó cả.

Trong [Luminous History], Yugo sẽ tàn đời dù có làm bất cứ điều gì đi nữa. Không có cách nào để xoay chuyển tình thế đó cả.

Nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này, thì cái ngày định mệnh đó sẽ đến. Và nếu như đám chuyển sinh kia trở nên mạnh hơn và thách đấu với mình . . . Mọi chuyện sẽ kế thúc.

Mình không có bất kì đồng minh nào cả. Kiến thức trong game thì đã trở nên vô dụng rồi. Mình sẽ không đời nào bị kịp những kr kia được nữa, cả về sức mạnh lẫn sức lôi cuốn. Mọi chuyện đã rơi vào ngõ cục rồi.

“Mì-mình là nhân vật chính mà . . .! Là kẻ mạnh nhất, là kẻ vô địch, là người hùng mà . . . ! Ah, ah, aaaaahh!!”

Zenon đã nhận ra, mặc dù mọi chuyện đã quá trễ rồi, rằng chính nước đi đầu tiên của cậu đã dẫn đến những chuyện này.

Mặc dù cậu đã có vô số cơ hội để có thể nhận ra điều đó, cậu vẫn cứ thế tiếp tục gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác chỉ vì bản thân không thể bỏ được cái suy nghĩ rằng bản thân là nhân vật chính.

Để rồi kết quả của mọi chuyện là đây . . . Zenon đã không còn đường lui nữa.

Và trong khi cậu ta nhận ra số phận không thể tránh khỏi của chính mình, những từ ngữ mà cậu ta đã thấy vô số lần dưới tư cách là Haino Seto hiện ra trong tâm trí cậu thêm một lần nữa:                      

                           

                                

Trans: Ô kê, đến đây thì có thể coi như hồi một của bộ truyện đã chính thức kết thúc rồi.

Phần phụ chương còn lại về cơ bản chỉ là tóm tắt lại mọi chuyện (bonus thêm một vài chi tiết bên lề) dưới góc nhìn của Claire Rouge, hôn thê cũ của Yugo mà thôi, nên mọi người đọc lướt qua cũng được (trừ cái chương cuối của phần đó ra, cái đó thì tui khuyên mọi người nên đọc kĩ nha.)

Sau đó thì hồi thứ hai, Kế hoạch nâng cấp Blaster, sẽ chính thức được bắt đầu. Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook