• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 : Ngày hôm đó, kẻ phản diện cũng có mặt

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 19:20:34

“Chào đằng đó! Rất vui được gặp cậu ngày hôm nay, Zenon!”

“Cái . . .”

Rồi khi ngày thực hiện nhiệm vụ cuối cùng cũng tới, Zenon bất ngờ khi thấy Yugo đến chào cậu ta với một nụ cười trên gương mặt.

Tại sao tên Yugo này lại ở đây vậy . . .? Zenon tự hỏi, để rồi ôm đây vì đã ngộ ra câu trả lời gần như ngay lập tức.

Dĩ nhiên là do Melt mời cậu ta rồi. Người đưa ra yêu cầu đã nói rằng, càng nhiều người càng tốt mà, vậy nên không có lý do gì để Melt bỏ Yugo lại cả.

Zenon tự trách bản thân mình, chỉ vì để bản thân quá phấn khích nên đã không cân nhắc đến khả năng này, trong khi Yugo nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu vui tươi thường ngày.

“Cậu ổn hơn rồi chứ? Vết thương của cậu nặng lắm mà, đúng không?”

 “À ừ . . . Mọi thứ đã ổn hơn rồi, cảm ơn.”

Zenon nghe nói rằng chính Yugo là người đã đưa cậu ta đến bệnh xá khi cậu ta bị Rush hành cho một trận lần đó.

Khi nghe thấy phần lịch sử đen tối của mình bị đào bới lên, Zenon thầm chửi rủa Yugo trong lòng với vẻ mặt khó chịu.

(Nguyền rủa mày, Yugo! Mày muốn tao cảm ơn vì đã cứu mạng sao? Rốt cuộc thì trong số tất cả mọi người ở đó, tại sao tên này lại là người cứu mình vậy chứ!?)

Dù rằng Yugo quan tâm đến Zenon nên mới hỏi cậu ta như vậy, thế nhưng vì những thành kiến và sự ghét bỏ của cậu tạ hướng đến Yugo mà lời của cậu đã bị Zenon bóp méo lại trong đầu.

Nếu mình cứ tiếp tục nói chuyện với hắn ta thì chỉ khiến cho mấy cái kí ức không mấy tốt đẹp kia trồi lên thôi . . . Nghĩ như vậy, Zenon quyết định bỏ cậu ta lại và chuyển sang chỗ khác.

Sau khi Zenon rời đi, Melt, người đã quan sát cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ từ xa, nói với Yugo trong khi nhìn sau lưng Zenon.

“Cậu ta bị làm sao vậy? Ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn với ân nhân của mình chứ . . . Mình thật sự chả thích cậu ta một chút nào . . .”

“Nào nào, đừng nói như vậy. Đàn ông con trai bọn này, đứa nào cũng có lòng tự trọng cao hết á, vậy nên đôi khi sẽ khó thành thật lắm. Nhất là khi đối phương là một người muốn nói gì thì nói mà.”

“Marcos cũng thế mà, không phải sao?” , Yugo nói như vậy, trong khi cố bênh vực Zenon một tí bằng cách nhắc đến tên của một người bạn hiện đang vắng mặt.

Nhìn Yugo với một nụ cười gượng, Melt không thể nào làm gì khác được ngoài việc mỉm cười trước Yugo, người không hề quan tâm gì đến thái độ ban nãy của Zenon.

(Mình thích Yugo hơn cậu ta nhiều. Cậu ấy tốt bụng và đáng tin cậy hơn hẳn tên đó . . .)

Dù mới chỉ quen biết nhau được khoảng một tháng, Melt vẫn hiểu rõ rằng Yugo không phải là một tên tệ hại như những gì mà người ta đồn thổi.

Cậu ấy yêu quý em trai mình, quan tâm đến những đứa trẻ và cảm xúc của những người xung quanh như điều cậu vừa làm với Zenon vậy. Tận mắt chứng kiến những hành động và lời nói như thế của Yugo, những thứ thể hiện bản chất thật của cậu, mức độ hảo cảm của Melt dành cho Yugo tăng lên theo từng ngày, không phải như một hệ thống trong game nào đó, mà là theo những cảm xúc thật sự của cô.

Trong khi Zenon, một kẻ cố tỏ ra thân quen với cô một cách kì lạ, liên tục bắt chuyện và khiến cô cảm thấy khó chịu, khi cô nàng hỏi ý Yugo xem cậu có muốn nhận nhiệm vụ này hay không, cậu ấy đã đồng ý mà chả hề phàn nàn gì cả . . . Cô nhìn Yugo như một con người không chỉ không tệ, mà còn coi cậu như một cậu trai tốt tính hiền lành nữa, và dần dà thích cậu hơn.

(Mình muốn hỗ trợ cho Yugo nhiều nhất có thể, kể cả khi không bằng Phi đi nữa. Mặc dù mình lúc này chả có tư cách nào để nói câu đó cả.)

Cô không thể nào bì được với Phi, một người thân đã sống bên cạnh cậu trong suốt những năm tháng qua được, thế nhưng cô vẫn hiểu Yugo ở một mức độ nào đấy và biết rất nhiều điểm tốt của cậu chàng.

Thế nhưng vẫn còn quá sớm để cô nàng có thể ưỡn ngực tự hào về điều đó, và chính bản thân Melt cũng muốn hiểu Yugo nhiều hơn nữa.

(Không cần phải vội. Tụi mình dù sao cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà.)

Mình muốn từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa trên tư cách là một người bạn.

Nếu mình làm thế, mình tin chắc rằng sẽ có thể hình thành một mối quan hệ giữa hai đứa, một thứ khác hoàn toàn so với giữa Phi và Yugo.

Trong khi Melt vừa mỉm cười vừa nghĩ như vậy, thì Yugo, với một vẻ mặt bối rối, gọi tên cô.

“Sao vậy Melt? Bộ có  chuyện gì thú vị vừa mới xảy ra sao?”

“À không, mình chỉ nghĩ vu vơ chút thôi. Mà này, nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta ngủ qua đêm đấy. Cậu có ổn với điều đó không? Cậu sẽ không cô đơn khi thiếu Phi đâu đúng không?”

“Mình ổn mà, cậu đừng lo. Nói thật với, mình muốn cho thằng bé chiêm ngưỡng những cảnh quan tuyệt đẹp trên núi lắm đấy . . . cả con đường chính chúng ta đi ban nãy nữa. Ước gì thằng bé có thể nhìn thấy cảnh này. . .”

Nghe Yugo hối tiếc nói câu đó, Melt không thể nào làm gì khác ngoài việc nghĩ rằng, Yugo thật là một chàng trai tốt bụng làm sao.

Vì tính chất của nhiệm vụ lần này, chuyện Phi không thể tham gia cùng hai đứa lần này là hiển nhiên thôi, thế nhưng Melt vẫn động viên Yugo đang chán nản đó.

“Đừng lo lắng mà. Cậu cứ coi như tụi mình đang đi khảo sát trước đi! Tụi mình có thể đưa em ấy tới đây lúc nào cũng được mà. Trong khi thực hiện việc giao hàng, hai đứa mình hãy đi dò đường và khảo sát mọi thứ để chuẩn bị cho lần tới đi!”

“. . . Nghiên cứu trước sao, hừm . . . Ừ, cậu nói cũng có lý. Dù sao đây cũng là một nhiệm vụ dễ dàng mà, vậy nên tụi mình có thể tận dụng cơ hội này để kiểm tra mức độ nguy hiểm trước! Cảm ơn cậu, Melt!”

“Ahahaha!!” Tiếng cười vui vẻ của Yugo trong khi cậu cảm ơn Melt lan đến tận chỗ của những học viên khác.

Mặc dù nghĩ rằng sao cậu ta vẫn có thể thoải mái đến vậy, bọn họ vẫn cho rằng Yugo nói đúng. Đây không phải nhiệm vụ chiến đấu hay phiêu lưu gì cả, chỉ đơn giản là một yêu cầu giao hàng mà thôi, vậy nên sẽ thật kì lạ nếu quá lo lắng về nó . . . Trong khi những học viên khác nghĩ vậy, Zenon, người đã biết trước mọi thứ, thầm cười vào mặt Yugo.

(Ha! Đúng thật là một tên vô lo vô nghĩ mà, dựng cờ tử dễ dàng đến thế kia! Mà, những kẻ như hắn thường sẽ là đứa hẹo đầu tiên mà, và nếu điều đó thật sự xảy ra, mình sẽ có cơ hội để tiếp cận Melt, vậy nên cứ để hắn làm vậy đi!)

Vì đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra, Zenon tiếp tục thầm chế nhạo Yugo trong đầu mình.

Nếu xài những quân bài đang có trong tay đúng cách, Zenon sẽ có thể loại bỏ Yugo một lần và mãi mãi, và có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Trong khi những người ở đó, ai nấy đều có kì vọng của riêng mình về chuyến đi này trong đầu, khoảng mười học viên đã xếp thành một hàng và bắt đầu khởi hành, với địa điểm tiếp theo là chân núi Yam-Yam tọa lạc tại hướng Bắc.

Bình luận (0)Facebook