• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105 : Hẹn ngày tái ngộ, hỡi người bạn của tôi

Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 20:08:47

“. . . Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ. Giờ thì cậu còn dự định nào khác nữa không?”

“. . .”

Sau khi trận chiến kết thúc, Yugo giao lại việc dọn dẹp tàn cuộc cho bên cảnh binh, rồi cậu hỏi Skull, người vừa mới đánh bại kẻ thù của mình, một câu như thế.

Nghe thấy Yugo hỏi Skull về dự định tương lai của chú, Melt niềm nở đưa ra một lời đề nghị.

“Skull nè, nếu như cậu không còn chỗ nào để đi nữa, vậy sao không đến chỗ học viện Luminous cùng với tụi mình nhỉ? Nghe cũng không tệ đâu nhỉ?”

“Mặc dù có hơi nguy hiểm khi để một con ma thú như Skull đi long nhong khắp thị trấn, thế nhưng nếu như có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng thì em nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi . . .”

“ . . . Mọi chuyện là như vậy đấy. Còn ý cậu như thế nào, Skull?”

Skull nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào Yugo khi chàng ta đang muốn hỏi dự định tiếp theo của mình, rồi chú thở dài một tiếng nhỏ.

Rồi Skull nhắm mắt lại và lắc đầu để từ chối lời đề nghị của Yugo và những người khác.

“. . . Mình hiểu rồi. Bằng một cách nào đó, mình biết rằng cậu sẽ trả lời như vậy mà.”

“Hử? Tại sao thế? Cậu không thích ở cạnh tụi mình sao Skull?”

“Không phải như vậy đâu. Chỉ là do Skull cần thêm chút thời gian ấy mà. Cậu ấy đã chết một lần, rồi lại được tái sinh dưới một hình hài mới, vừa giống vừa khác so với trước kia. Cho đến tận lúc này, cậu ấy chỉ tập trung vào mục tiêu báo thù của mình . . .nhưng giờ khi mà mọi chuyện đã chấm dứt, mình nghĩ rằng cậu ấy cần thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Có đúng như vậy không Skull?”

“. . .”

Skull gật đầu đáp lại.

Yugo sau đó đưa mặt mình lại gần Skull hơn, và thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình chú ngựa nghe thấy.

“Mình hiểu cảm giác của cậu. Dù sao thì mình cũng đang gặp chuyện tương tự với cậu mà.”

“. . .!?”

Yugo nháy mắt với Skull, lúc này đang hiện rõ vẻ ngạc nhiên, rồi cậu nở nụ cười.

Yugo kể với Skull rằng, cậu cũng như chú, là một kẻ đã chết một lần rồi được tái sinh lại, vậy nên cậu hiểu rõ chú ta đang cảm thấy như thế nào.

“Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về bản thân đi Skull. Cậu bây giờ là ai, và điều mà cậu muốn làm là gì. Một khi tìm ra được đáp án cho những lo lắng của cậu, và nếu như muốn gặp lại tụi mình thêm một lần nữa . . . hãy đến học viện Luminous. Tụi mình sẽ luôn chào đón cậu như một người bạn mà.”

Cụng bàn tay đang siết lại vào trán của Skull một cái thật nhẹ, Yugo gật đầu ủng hộ chú ta.

Skull cúi đầu như thể đang bày tỏ lòng biết ơn của mình. Và rồi, chú ta dậm mạnh móng trước xuống đất, bắn ra một quả cầu lửa nhỏ về phía Yugo.

“Uwah!?? C-cái gì vậy . . .!?”

Quả cầu lửa nảy trên mặt đấy và bay đến trước mặt Yugo, để rồi bắt đầu rơi xuống đất.

Yugo theo phản xạ bắt lấy nó, nhưng thay vì cảm giác nóng rát, quả cầu lửa ấy lại đem đến sự ấm áp đầy dịu dàng. Và khi cậu nheo mắt lại và nhìn kĩ vào nó, thứ mà cậu nhìn thấy là một trông giống như một viên pha lê đỏ rực lửa nằm bên trong.

“Có đó không phải là . . . một viên ma thạch sao!? Đã vậy còn là một viên ma thạch dạng hiếm mạng thuộc tính lửa nữa chứ! Những viên ma thạch chất lượng cao như thế này, không phải là thứ mà ông có thể thấy hằng ngày đâu đấy!!”

“. . . Cậu tặng nó cho mình sao?”

Nghe thấy giọng nói tràn đầy phấn khích của Angel, Yugo hỏi Skull và được chú ta nhắm mắt gật đầu đáp lại.

Nhận được viên ma thạch thuộc tính lửa như một lời cảm ơn vì đã giúp cho chú ngựa phục thù, cũng như là món quà gửi tới người bạn đã sát cánh bên mình trong suốt sự kiện lần này, Yugo cũng gật đầu để cảm ơn trước khi nói.

“Cảm ơn cậu, Skull. Mình sẽ trân trọng món quà của cậu.”

“. . . Guh.”

Skull đáp lại bằng một tiếng hí ngắn, trước khi quay người rời đi.

Trong khi cả nhóm đang dõi theo hình bóng của chú ngựa, ánh bình mình dần ló dạng và soi sáng cánh đồng cỏ và dáng hình của Skull.

“Ooh . . .!?”

Tắm mình dưới vầng thái dương, Skull hóa thành dạng ngựa xương của mình trong một khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng trở lại thành dạng hắc mã, hình dáng trước khi chết của mình. Và rồi nó cứ thế chạy đi, dưới ánh bình minh soi chiếu tấm lưng đen tuyền của mình.

Cho đến tận lúc này, không phait Skull sẽ biến về dạng ma thú của mình khi tiếp xúc với nguồn sáng mạnh mà, thế nhưng tại sao cậu ấy lại có thể làm như vậy được chứ? Trong khi Yugo đang thắc mắc như vậy, thì Phi, người đang đứng bên cạnh cậu, bắt đầu giải thích.

“Theo em thì có lẽ, vì đã hoàn thành công cuộc báo thù của mình, Skull đã được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Những con quái vật chủng Skeleton được sinh ra khi những linh hồn mang đầy oán hận và cảm xúc tiêu cực ám vào một cái xác mà. Nếu như Skull vẫn tiếp tục chiến đấu để báo thù, em nghĩ rằng không sớm thì muộn, cậu ấy rồi sẽ hóa thành một con quái vật không còn lý trí trước khi bản thân có thể nhận ra được điều đó. Nhưng vì được gặp gỡ với anh, hoàn thành công cuộc báo thù, và tìm ra những người mà bản thân có thể gọi là bạn . . . Em nghĩ rằng Skull giờ đây đã có thể bỏ lại quá khứ ở phía sau và tiến về phía trước.”

“Anh hiểu rồi . . . Vậy là anh đã thay đổi được số phận nghiệt ngã của cậu ấy sao . . .”

Nếu Skull tiếp tục chiến đấu với Bull Golem để báo thù đủ lâu, dục vọng báo thù chất chứa trong trái tim nó sẽ hoàn toàn làm lu mờ lý trí của chú.

May thay, trước khi Skull biến từ một con ngựa ô có lý trí thành một con quái vật với tên gọi là Skeleton Horse,chú ta đã có thể báo thù và bỏ lại quá khứ ở phía sau.

Và nhờ việc gặp gỡ với những người bạn mới đã hỗ trợ cho chú về mặt tinh thần, giúp cho chú ngựa có thể tìm cho mình một con đường mới.

Mặc dù trong thâm tâm mình, Yugo vẫn cảm thấy đau khổ khi nghĩ rằng, dưới tư cách là một kẻ không thuộc thế giới này, cậu có lẽ là người đã đem đến sự hỗn loạn đến nơi đây, thế nhưng khi biết rằng thông qua cuộc gặp gỡ lần này, cậu đã có thể cứu giúp được một ai đó, chính điều đó đã phần nào xoa dịu trái tim cậu.

 Trong khi dõi theo hình bóng người bạn của mình đang chạy về phía mặt trời mọc, Yugo thì thầm.

“. . . Hẹn ngày gặp lại, hỡi bạn tôi. Hãy cùng nhau đi một chuyến vào lần tới nhé.”

Tương lại của Skull chắc hẳn rất tươi sáng . . . Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, Yugo tin tưởng hoàn toàn vào điều đó, và cùng với những người bạn đồng hành tiễn người bạn bốn chân ấy. trong khi mong chờ ngày tái ngộ với chú.

Trong khi Yugo tiễn đưa người bạn của mình, hình vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể cưỡi trên lưng chú ngựa và chạy trong gió, khuôn mặt của chàng ta tỏa sáng rực rỡ dưới ánh bình minh.

Bình luận (0)Facebook