• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 47: Họp báo (2)

Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 20:45:25

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

___________________________________

- Ở đằng sau…!

Bỗng có kẻ đột kích từ xa.

Jin Hyuk cử động cơ thể theo phản xạ.

Một tia chớp đỏ lóe lên.

Kwaaaang!

Một trong những nhà sáng tạo lớn đi tới nơi mà Jin Hyuk mới nãy đứng vài giây trước.

- Sao mày dám dày vò Dogyun như một miếng giẻ rách hả? Mà có biết tao vì hôm nay mà chuẩn bị bao nhiêu không?

Hong Deak Pyo đứng giữa đáng đám đông hét lên

Người em trai yêu quý của hắn, người đáng lẽ ra sẽ là anh hùng của ngày hôm nay lại làm mất lá bài tẩy của mình nên cuộc đời tỷ phú của hắn cũng theo đó mà sụp đổ.

Khuôn mặt trắng bệch của Deok Pyo Hong chuyển từ trắng bệch sang đỏ tái, và nghiến chặt răng mình.

Cùng lúc đo, một luồng mana đáng sợ phát ra từ cơ thể Deok Pyo.

Kukukukuku!

Cũng do thứ mana đó mà nguyên sàn đấu rung chuyển.

Suy cho cùng Hạng S vẫn là Hạng S đúng không?

Khác với người khác, hắn ta quản lý mana khá tốt mà không có sự lãng phí vô nghĩa nào.

Tuy hắn ta vẫn chưa nhậy cho lắm nhưng nếu chờ thêm ba năm mài dũa nữa thì hắn ta sẽ sớm sử dụng được nó thôi.

Một lần nữa, Jin Hyuk kích hoạt ‘Con Mắt Của Sự Thật’.

—--------------------------------------

Tên:  Hong Deok Pyo

Giới tính: Nam 

Tuổi: 41

Level: 34

Sức mạnh:38 

Nhanh nhẹn: 33

Độ bền: 20

Mana: 15

Điểm SP hiện có: 1

Chức Nghiệp: Berserker

Coin sở hữu: 25, 850

Kỹ năng độc nhất: Ma Huyết

Kỹ năng: ‘Cuồng Nộ Lv.5’; ‘Huyết Khối Lv.5’; ‘Cường Hóa Cơ Thể Lv.4’, ‘Nhận Dạng Kẻ Thù Lv.4’, ‘Đao Phủ Lv.4’

—--------------------------------------

[Điều kiện sao chép: Lấy đi thứ Hong Deok Pyo quý trọng nhất. Nếu thành công, bạn sẽ có thể sao chép năng lực độc nhất của mục tiêu.]

Sau khi đọc điều kiện sao chép, Jin Hyuk có thể cảm thấy được tiếng tim mình đập.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Được, mới đây là cậu đã có thể ngửi mùi kỹ năng hợp nhất mới rồi.

Bởi vì cậu có thể dùng những kỹ năng mà người khác phải sứt đầu mẻ trán mới có được.

“Thứ hắn trân quý nhất ư…”

Quá rõ ràng rồi.

Cậu đã nắm được câu trả lời rồi.

Jin Hyuk mở lời một lần nữa.

- Tôi hiểu vì sao chú giận nhưng chú có thể bỏ qua chiến đấu được không?

- Sao, mày sợ rồi à?

- Không, tôi e là nếu một chủ tịch hội bị đập tan bành trước mặt bàn dân thiên hạ thì sẽ nhục lắm.

- Mày, thằng khốn! Tao sẽ nhai nát xương mày!

Nói rồi Hong Deok Pyo đá một cú về phía khán đài.

Kwaaaaang!

Tất cả hàng ghế liền bị nghiền nát và thu hẹp khoảng cách giữa Jin Hyuk và hắn ta lại.

Nhờ đó, cậu có thể thứ năng lượng đỏ rực xoáy quanh thanh trường kiếm 2m.

Thứ này khác với Kiếm Khí.

Nó gọi là Huyết Thuật.

Đây chính là dị năng thao túng máu bên ngoài.

[Năng lực độc nhất ‘Tử Địa Kiếm’ đã được kích hoạt!]

Jinhyuk truyền mana vào thanh kiếm.

Pacheucheu!

Một dòng sông đen tuyền đổ ra.

Cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể và dồn lực vào hai chân.

Vào khoảnh khắc này.

Awwww!

Hai nguồn năng lượng va chạm với nhau.

Tạo ra những tia sáng đỏ đen bắn ra khắp mọi hướng.

Kwak Kwah Kwah Kwah Kwah!

Còn sàn đấu thì bị mana nghiền nát đến nỗi bắt đầu nứt ra như họa tiết mai rùa.

- Ghê quá!

- Tất nhiên rồi, chỉ thôi mà lẫn thứ mana của cậu ta và CEO Hong đều khiến tôi ớn lạnh đây nè.

- Nhìn vào thứ năng lượng trên kiếm kìa. Tôi cứ tưởng thứ này chỉ có trên video. Ai nhờ tôi được tận mắt chứng kiến chứng?

Các phóng viên đồng thanh lên tiếng.

Tuy nhiên, càng xem trận chiến họ càng có một cảm giác phi lý.

Có gì đó sai sai ở đây.

Một nữ phóng viên nhận ra sự khác biệt.

- CEO Hong dùng đến Huyết Thuật rồi, nhưng cậu ta thì… sao cậu ta có thể đối phó được vậy?

Chỉ một câu hỏi ngắn đó đã giúp các phóng viên còn lại bừng tỉnh.

Quả thật.

Kể cả khi Hong deok Pyo dùng kỹ năng độc nhất của ông ta, nhưng giữa họ lại không có sự chênh lệch nào hết.

- Thật ư?

- Quên béng luôn, tôi đã không để ý luôn đấy. Đây là thật à ?

- Trời đất ơi. Tôi biết anh ta rất mạnh, nhưng ngang với một Hạng S ư?

Trong mắt họ, Jin Hyuk dường như có kỹ năng tương tự với Hong Deok Pyo vậy.

Rõ ràng là.

Hiện thực thật không công bằng mà.

Ít ra, người đang giao chiêu đã rơi vào trạng thái vui buồn lẫn lộn do cuộc chiến này.

- Ặc!

Hong Deok pyo cau mày.

Anh ta đã bị đẩy lùi trong màn giao chiêu đầu tiên để phán đoán kỹ năng của đối phương.

Là do hắn đã chủ quan thôi.

- Chứ không đời nào… tên này mạnh hơn mình đâu phải không?

Thật vô lý mà.

Trong đội chiến đấu chặt đứt hơi thở cuối của Colossus trên tầng hai Tháp Thử Thách.

Hắn kiêu ngạo rằng mình là người phụ trách cánh phải của phân đội tiên phong ở đó, nhưng giờ lại bị một tên một thằng nhóc Hạng F hỉ mũi chưa sạch đẩy lùi ư?

Vô lý.

Dù thế nhưng.

Chính cảm giác đớn ở vai và cổ tay của hắn đã chính minh ai mạnh, ai yếu rồi.

- Mới đây đã mệt rồi à? Nếu vậy thì cần tôi dán nó lại cho chú không?

Jin Hyuk cố định lại thanh kiếm mình bằng một động tác nhẹ nhàng.

- Ha… đừng coi thường. Chứ tao còn chưa dùng kỹ năng độc nhất của mình đâu.

- Sao giọng ông không run khi chém gió thế vậy?

- ….

Hon Deok Pyo cắn môi mình thật chặt.

Dù hắn có mạnh đến đâu thì hắn rõ điều này hơn bất kỳ ai hết, rằng nếu hán tiếp tục trận chiến này thì thứ chờ hắn chỉ có sự thất bại thôi.

Tuy nhiên, nếu hắn bỏ cuộc tại đây thì hắn sẽ bị bẽ mặt trước mọi người.

Ở một tình huống bất khả kháng này.

Vào lúc đó.

Kiiiiik!

Cánh cửa phân cách giữa trường đấu và bên ngoài đã được mở.

* * *

[Người chơi Han Sang Jin đã kích hoạt ‘Trọng Tài Lv.4’]

Một thứ sức mạnh làm an tĩnh và xóa những sự xao động tại nơi đây.

Đó chính là kỹ năng thuộc về Han Sang Jin, chủ tịch Hiệp Hội Thức Tỉnh.

- Chủ tịch Hội kìa!

- Hả? Tôi tưởng ông ấy đang tham gia một sự kiện ngoài nước cơ mà?

- Thật đó! Nhìn kìa!

Đứng tại lối vào là một người đàn ông trung niên trong bộ com-lê đen.

Thấy thế, đôi mắt Jinhyuk híp lại.

“Vậy đây chính là người lãnh đạo Hiệp Hội Thức Tỉnh Hàn Quốc sao?”

Đó là một người đàn ông trung niên với vết sẹo trên mặt.

Nhưng lần này là hàng thật giá thật, không phải là lũ quỷ giả mạo nữa.

Bầu không khí xung quanh ông ta khác với những gì cậu nghĩ.

- Chủ tịch Han Sang Jin! Hắn ta đã biến một thành viên trong bang hội chúng tôi thành một mớ giẻ rách! Anh ta là một thức tỉnh giả tiềm năng xếp hạng AAA đó!

Hong Deok Pyo hét lên như thể đã chờ lâu.

Tuy nhiên, Han Sang Jin chỉ đáo lại Hong Deok Pyo với một nụ cười.

- Haha. Chà, nếu trong một trận tỉ thí thì đấy là chuyện bình thường mà. Mong CEO Hong thông cảm cho.

- Hả?

- Vra lại, chúng ta không còn ở trường tiểu học nữa rồi. Bị thương chút có sao đâu? À, và tôi có hơi bận nên anh để cho tôi vài phút nhé.

- Khoan đã, chờ một chút…

Trong khi Hong Deok Pyo tiếp tục la lên thì Han Sang Jin lại đi thẳng tới Jin Hyuk,

- Rất hân hạnh khi được gặp cậu, người chơi Han Jin Hyuk. Tên tôi là Sang Jin Han, người phụ trách của Hiệp Hội Thức Tỉnh.

- Ông biết tôi à?

- Thật ra thì tôi không biết tí gì về cậu Jin Hyuk vào 20 phút trước cả nhưng tôi đã nhận cuộc gọi từ trưởng bộ phận Park, người phụ trách cuộc hội. Nên tôi phải tự thân đến đây chứ.

Hiển nhiên, do náo động này mà tin tức đã tới tai Han Sang Jin rồi.

Sau một loạt sự cố bất ngờ.

- Nên chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về kho dữ liệu bên mình… trước đó, chúng tôi đã có thông tin về thứ hạng của cậu. Phải nói sao ta? Nó rất đặc biệt.

Sang Jin Han nói tiếp.

Ực.

Các phóng viên xung quanh nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc của mình.

Cuối cùng, lý do tại sao người chơi Kang Jin Hyuk, một người chơi hạng F lại có thể mạnh như vậy đã được hé lộ rồi.

- Chúc mừng cậu đã trở thành thợ săn S thứ 16 của Hàn Quốc. Và tôi cũng muốn nhân lúc này để xin lỗi cậu vì những thiêu sót của chúng tôi.

Một cuộc nói chuyện ngắn gọn.

Nhưng nội dung của nó lại cực kì sốc.

-Hửm!?

- S!.... Hạng S ư?

- Người đó là hạng S thiệt sao?

- Chúa ơi… tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ thấy được một hạng S mới toanh ở đây.

- Thảo nào tất cả người chơi Hạng A đều bị ăn hành cả. Họ vốn dĩ không phải đối thủ của anh ta!

Ngay lập tức, tất cả phóng viên vứt máy ảnh của họ mà la lên.

Yeah, chuyện là vậy đấy.

 Mới đây đã có hơn 7 triệu người tham gia bài kiểm tra thức tỉnh ở nước Hàn. Đây chính là kết quả từ tất cả trụ sở chính của Hiệp Hội Thức Tỉnh cùng với 32 chính nhánh rải rác khắp nước của nó.

Tuy nhiên, chỉ có 15 người đạt hạng S mà thôi.

Hơn nữa, hầu hết những thí sinh kiểm tra đều là những người trẻ từ độ tuổi 20 - 40, gần như đa phần các tân binh tiềm năng của Hàn Quốc đều đã lộ diện rồi.

Chwa Chwa Chwa Chow Chow!

Tiếng đèn nháy như điên.

- Chụp ảnh lẹ đi!

- Cậu ta tên Kang Jin Hyuk, đúng vậy, Kang Jin Hyuk, chính miệng của chủ tịch hội đã nói đó!

- Đăng báo nhanh lên. Tôi sẽ báo anh chi tiết sau, giờ hãy đăng báo ngay đi!

- Gọi tất cả những ai đang họp báo ở tầng trên mau, gì? Phỏng vấn tân binh của Hội Quạ Đen ư? Thằng nhóc này! Giờ điều đó còn quan trọng à? Đây là hạng S đó! Lo đổi quần rồi chạy ra đây nhanh!

Tất cả sự chú ý đều dồn về Jin Hyuk.

Với tiếng reo mừng và vỗ tay, mọi người trong trường đấu hoan hô sự ra đời của một Ranker hạng S mới.

- Ê, tụi bây ! … Cái quái gì,,,

Mặt Hong Deok Pyo thối dần đi.

- Tuyệt… gagging! Kkeek! Keek!

Khác với mọi người ở đây, Hong Deok Pyo nghĩ thầm.

“Chết tiệt. Bằng mọi cách mình phải cứu vãn tình huống này mới được.”

Trên trán Hong Deok Pyo đổ đầy mồ hôi.

Như thể bị đổ sắt nung vào họng vậy, nhưng hắn phải túm chặt lấy ống hút đó cho bằng được.

- Chờ đã! Phóng viên! Thực ra, lần này Hắc Vân của chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt chinh phạt sắp tới và tôi có thể kể riêng cho cậu với…!

- A, xin lỗi. Tôi sẽ phỏng vấn ngài sau, rất mong chờ được biết tin ạ.

- Tôi sẽ luôn ủng hộ ngài Hong và gì đây? Một người chơi hứa hẹn sao? AAA thì tốt đây nhưng….

- Cái này… haha. Tôi sẽ dọn bãi nôn sau, dạ dày tôi yếu lắm.

Thế là những phóng viên cuối cùng chạy về phía Jin Hyuk.

* * *

Sau ba tiếng, rất nhiều thứ thay đổi.

[Sự xuất hiện của Cấp S thứ 16 của nước Hàn]

[Siêu tân binh, Chủ tịch Hội ra mặt thông báo kết quả.]

[Sau hàng trăm lời đề nghị của các công hội lớn. Bước đi tiếp theo của Jin Hyuk là gì?]

Có thể do cậu như cơn gió gió thổi qua sau hàng chục tin xấu.

Mà trên các phương tiện truyền thông đều tràn ngập thông tin về cậu.

Chà, cậu thấy nó không tệ lắm.

Dù sao thì cậu rất vui khi thông báo Cấp S được thông báo vào chính xác thời gian cậu muốn.

“Cơ mà ai đăng cái này nhỉ?”

Jinhyuk còn cười nhiều hơn vào cái video đăng bởi ai đó về cậu.

[Video giáo dục hiện thực khi những cá nhân tiềm năng quậy phá Cấp S]

Đây chính là video quay cảnh Jeong Do Hyeon nháo lên và bị ăn đập.

Trớ trêu thay, số lượt xem của video này lại gần bằng cái thông báo cấp S.

[Illumination: Nôn ngay khi mới ăn một cú có yếu quá không vậy? Tại tôi là thợ điện nên tò mò tí thôi. 

[Pplmost124: Thành thật mà nói, nếu anh ta có đi lính thì đã chịu được một nấm đấm vào bụng rồi.]

[Kem đánh răng vị Wasabi: Thấy thế, tôi cũng học theo cho em gái đánh vào bụng. Có điều là khi tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi.]

[Yasuo Carrie: Vậy em gái bro rất có thể là một S Ranker đó Hahahahahaha.]

[Người Chạy Xe Con Rùa: Mai tôi đi làm bài kiểm tra thức tỉnh liền]

Mọi người phản ứng dữ dội.

Hình tượng của Hắc Vân hội chắc đã bị tổn hại bởi sự cố này.

“Gieo gì gặt nấy, là do mấy người tự làm chứ không phải mình đâu.”

Miễn là cậu đã sao chép các kỹ năng và kỹ năng độc nhất của hai người đó thì cậu không cần quan tâm đến Hắc Vân Hội nữa.

Phù…

Jin Hyuk ngả lưng mình và chiếc ghế mềm mại.

Khóe miệng cậu cong lên khi cảm giác được sự êm ái từ lưng mình.

Ngoài ra.

Khoang hạng sang thật tuyệt.

“Đây là lí do mà mọi người đều lao đầu vào mà cố gắng đạt cấp cao nhi?”

Nhờ vào sự chú ý đặc biệt từ Hiệp Hội Thức Tỉnh do Sang Jin Han điều hành, Jin Hyuk đã hưởng một chuyến bay miễn phí tới Las Vegas, USA.

Cậu còn nhận được thư mời tới chợ đen từ Cheon Yoo Seong, và Yo Yeon Hwa đã chấp nhận lo mấy chuyện lặt vặt cho cậu ở nước Hàn rồi.

Bây giờ thì cậu chỉ cần tập trung vào công việc của mình ở Mỹ thôi.

Nhưng vào lúc này.

[Người đàn ông phía trước… cảnh thận hắn.]

Alice đang giữ im lặng trong nhẫn bỗng nhiên lên tiếng.

_______________________________________

Melinoe: Rest một tháng vì thi, tháng sau gặp lại sẽ trả chap. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!

Bình luận (0)Facebook