• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 25: Kiếm Thần Cheon Yoo Seong

Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 00:00:29

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

_________________________________________

Nghe vậy, Jin Hyuk từ từ quay đầu lại.

Trước mặt cậu là một người đàn ông đang nhìn cậu với thanh kiếm có bề ngoài cũ kĩ.

… Thật ra, thanh kiếm ấy khá quen thuộc.

Nó là bản sao của một thánh tích được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Nói chính xác hơn, đó là hàng copy của 'Thanh kiếm sắt khắc từ Càn Long (乾隆)’.

Nó cũng đồng nghĩa với việc con đỉa đã luôn bám theo và khiêu khích cậu trong 'Tháp Thử Thách' đã xuất hiện.

Jin Hyuk quan sát đối thủ mình từ trên xuống dưới. 

Người này khiến cậu có ấn tượng sâu sắc.

Với cơ thể rắn chắc và chiều cao trên 1m85, anh ta tựa như một thanh kiếm được mài dũa sắt lịm vậy.

“Hồi còn chơi game mình không chắc tên này có bị điên hay không, nhưng ở ngoài đời thì trông hắn khá bình thường đấy.”

Không. Nói đúng hơn là nếu không gặp hắn ta ngoài đời thì chắc cũng chẳng ai biết rằng con đỉa này lại có khuôn mặt đẹp như tạc tượng với thân hình cân đối giống minh tinh trên TV được.

Đúng là không thể đánh giá một quyển sách chỉ qua vẻ bề ngoài của nó mà. 

- Mày thèm ăn đập à?

Jinhyuk tặc lưỡi nói.

“Tên này chơi đuổi bắt với mình trong game vẫn chưa đã sao?”

Và hiện tại hắn đã đuổi theo cậu tới tàn tích rồi.

Nghiêm túc mà nói, nếu cậu xuống âm phủ thì chắc tên này cũng đuổi xuống theo quá.

- Cái biểu cảm khó chịu đó… đây là cảm xúc duy nhất khi mày gặp tao à?

Người đàn ông đó nghiến răng nói.

Và cùng lúc ấy, một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra từ hắn ta.

Đúng rồi đấy.

Hiện tại, Jin Hyuk cũng đang rất bực bội khi bị con đỉa này coi thường.

Song cậu cũng quên mất rằng theo quan điểm của đối phương thì hắn ta đang đang thấy bức xúc hơn cả cậu.

- Không, mày hãy tư duy cái coi. Ai lại đuổi theo người khác đến cỡ này? Và nếu bị người ta đánh bại thì làm ơn, mày cũng phải có chút lòng tự trọng nhận thua chứ.

- Lần này sẽ khác. Miễn là cả hai đều bắt đầu từ con số 0, không đời nào mày vượt mặt tao được.

Nghe củ chuối thật chứ.

Nói chính xác hơn thì chuyện này vốn dĩ đã vô nghĩa rồi.

Jinhyuk thở dài một hơi rồi kích hoạt 'Con Mắt Sự Thật'.

[Kỹ năng bị hạn chế do khoảng cách level quá cao.]

Tất nhiên là cả hai sẽ có sự chênh lệch level rồi.

Nhưng nó không quan trọng.

Vì không những có chỉ số may mắn và chỉ số thích ứng, Jin Hyuk còn được nhận được thêm chỉ số bổ sung từ hiệu ứng của ‘Chiến Ca’.

[Chỉ số may mắn và chỉ số thích ứng đã vô hiệu hóa cách biệt cấp.]

[Người chơi hiện tại đã có thể quan sát cửa sổ trạng thái của mục tiêu.]

------------------------------------------

Tên: Cheon Yoo Seong

Giới Tính: Nam 

Tuổi: 28

Level: 29

Sức Mạnh: 35 

Nhanh Nhẹn: 31 

Thể Lực: 18 

Mana: 10

Điểm SP: 0

Coin: 0

Chức Nghiệp: Kiếm Sĩ.

Năng Lực Độc Nhất: Kiếm Ca

Kỹ Năng: [Truy Hồn Linh Đao Lv.6], [Đôi Mắt Hiền Nhân Lv.5], [Đối Kháng Lv.5], [Tự Vệ Lv.5], [Chiến Giới Lv.5], [Đoạt Hồn Kiếm Kỹ Lv.4], [Kết Giới Không Gian Lv.4], [Kiên Nhẫn Lv.3], [Tập Trung Lv.3] ----------------------------------------------

[Điều kiện sao chép: Khi nhắc tới kiếm thuật, Cheon Yoo Seong tin rằng bản thân hắn mạnh hơn bất kỳ ai. Hãy hạ gục anh ta bằng 'thanh kiếm' mà anh ta tự tin nhất.]

Và sau đó, cái cửa sổ trạng thái dài nhất mà Jin Hyuk từng thấy hiện lên.

“Không biết hắn có nhận ra mình nhờ ‘Đôi Mắt Hiền Nhân’ không nhỉ?”

Ngoài ra, có lẽ tên này đã nhìn thấu cậu trong quá trình bám đuôi, nên cách hắn theo cậu cũng dễ hiểu.

Hắn ta là Cheon Yoo Seong...

Chính tên này.

Tại Tháp Thử Thách.

Trong những cựu ranker ở đây.

Cheon Yoo Seong là một trong những người chơi giỏi nhất mà Jin Hyuk từng biết.

Nhưng ‘Tháp Thử Thách’ cũng là sân nhà của cậu.

Trên thực tế, những ai đã giao chiến với hắn điều gọi Cheon Yoo Seong là kiếm thần và tôn trọng hắn, còn những người sợ hãi hắn thì sẽ gọi Yoo Seong là Kiếm Quỷ.

Tuy nhiên.

“Tên này vẫn vậy.”

Jinhyuk đọc cửa sổ trạng thái với biểu cảm thất vọng.

Level, kỹ năng, năng lực độc nhất, chỉ số.

Những người khác có lẽ sẽ ghen tị mà sùi bọt mép nếu họ nhìn thấy nó, nhưng đối với Jin Hyuk, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.

Tất nhiên, Jin Hyuk cũng thừa nhận rằng Cheon Yoo Seong đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Chỉ số hắn ta phân phối cho chức nghiệp kiếm sĩ rất hoàn hảo.

Thế nhưng.

“Mình cũng vậy thôi.”

Khoảng cách giữa chúng tôi không hề được thu hẹp tí nào.

Ngược lại, nó còn xa hơn cơ.

- Nếu mày muốn đánh ở đây thì tao sẽ không cản, ok? Dù vậy mày chắc chưa quên bản thân tao không hề ở đây đơn độc đúng không?

Teresa nhanh chóng tiến tới đây ngay khi cảm giác được sát khí của Cheon Yoo Seong.

Chỉ cần hai, ba phút là cô ấy đã tới nơi.

Sau đó, thế trận sẽ trở thành hai đối một chứ không phải là solo nữa.

- Thánh Nữ sao… mày vừa kéo thêm một đồng đội vô dụng đấy.

Chà…

- Tao nghĩ rằng có hai chỗ ta cần chỉnh lại cho mày. Đầu tiên, Teresa không phải là đồng đội của tao. Bọn chỉ tạm đồng hành vì có chung mục tiêu thôi.Và thứ hai, chưa có thứ gì tao mang theo là vô ích cả.

Ngay khi Jinhyuk vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên..

Ssssssst!

Đó là tiếng một chiếc khiên bạc bay tới.

Với một lượng năng lượng nhỏ bao phủ mặt khiên.

Nó là một vũ khí thấm nhuần sức mạnh thánh hệ.

- Cái đệch!?

Thấy vậy, Cheon Yoo Seong vội vung kiếm.

Kaaaang!

Và thành công hất văng tấm khiên.

Tuy nhiên, cú sốc quá lớn khiến một sợi gân dày cộp nhô ra khỏi trán anh ta.

Hãy nhớ, đừng bao giờ quá chủ quan.

- Sao mày còn chưa vắt chân lên giò chạy đi? Giờ vẫn chưa trễ đâu.

- ...Tao sẽ không để ai cản trở tao hết.

[Cheon Yoo Seong đã kích hoạt 'Chiến Giới  Lv.5’!]

Sau đó, một lớp màng trong suốt bắt đầu lan ra xung quanh cơ thể Cheon Yoo Seong.

Cùng lúc ấy, khóe miệng của Jin Hyuk cũng nhếch lên.

Đây chính là kết giới đặc biệt cho phép bạn chọn chiến trường bạn muốn, 'Chiến Giới'.

Và cũng là kết giới mạnh nhất mà Cheon Yoo Seong sở hữu.

Huuuoooooooooo

Một không gian mới rộng khoảng 50m đã được tạo ra.

Đập vào mắt cậu là một sảnh tập luyện, với vụn đá cẩm thạch và các mảnh khí còn sót lại nằm rải rác xung quanh.

- Nơi này cũng nam tính quá đấy nhỉ.

Quả là một người kiên định... Đó cũng có thể là một tài năng đấy.

Sau đó, Cheon Yoo Seong nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay.

- Tao sẽ không để mày nhận thêm bất cứ sự trợ giúp bên ngoài nào nữa.

Sau khi thế giới bị chia cắt bởi kết giới.

Cheon Yoo Seong liền sử dụng kỹ năng tiếp theo.

[Người chơi Cheon Yoo Seong kích hoạt kỹ năng 'Đối Kháng Lv5’!]

[Tất cả các chỉ số của Cheon Yoo Seong đã được tăng thêm 10%!]

[Hiệu ứng kỹ năng 'Chiến Ca' từ người chơi Teresa sẽ biến mất.]

[Tất cả các chỉ số của bạn bị giảm 10%.]

Lần lượt các thông báo trạng thái hiện lên.

Cậu đã bị buộc phải giảm sức mạnh do 'Chiến Giới' và 'Đối Kháng'.

Nhờ có hai kỹ năng này, Cheon Yoo Seong mới có thể tự tin giao chiến.

Và cũng vì hai kỹ năng này, Jin Hyuk mới phải giao chiến với anh ta.

“... bị bắt rồi.”

Dù vậy, việc Jin Hyuk tự đặt mình vào vị trí bất lợi có lý do riêng của nó.

Đó là vì một điều kiện đặc biệt gắn liền với ‘Dung Hợp'.

[Nếu tình huống trở nên bất lợi hơn nhiều so với điều kiện sao chép ban đầu, các điều kiện sao chép sẽ được sửa đổi phù hợp hơn.]

Và trong trường hợp này thì...

[Các điều kiện sao chép đã được sửa đổi.]

[Yêu cầu cho các điều kiện sao chép trước và sau được đáp ứng.]

[Hoàn thành điều kiện trong thời hạn 10 phút.]

Các điều kiện đã thay đổi.

Đầu tiên, bằng cách sao chép khả năng và thực hiện điều kiện.

- Tôi sẽ sao chép những năng lực độc nhất của Cheon Yoo Seong.

[Bạn đã sao chép năng lực độc nhất 'Kiếm Ca (S)'.]

['Kiếm Ca': Tăng 200% hiểu biết về kiếm thuật của bạn. Cơ thể người chơi sẽ tung ra đường kiếm hiệu quả nhất, và cường hóa tất cả giác quan của người chơi.] 

[Đây chính là một trong những khả năng cần thiết để nhận được danh hiệu Kiếm Thần.]

Nếu xưa nay, cậu chỉ chiến đấu dựa vào kinh nghiệm và phản xạ.

Thì từ lúc cậu có được khả năng này, cậu sẽ hiểu kiếm và trở thành một với kiếm.

Whoops.

Jinhyuk chộp lấy con dao găm trong tay phải.

Và ngoắc ngón trỏ trái về phía Cheon Yoo Seong.

- Nhào vô… cho tao xem mày sủa được cái gì nào!

Nghe vậy, Cheon Yoo Seong nghiến răng mình.

Đồng thời

Kwaang!

Hắn đạp xuống đất và lao tới chỗ Jin Hyuk.

Ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người liền được thu hẹp.

Nhanh đấy.

Nhưng.

Kaaan!

Jin Hyuk liền né đòn tấn công nhắm vào mình.

Và ra đòn đáp trả ngay lập tức.

Kaang! Kaaan!

Trong vòng chưa đầy một giây, một số đòn kiếm đến và đi.

Tất cả chúng đều là những đòn hiểm, chỉ nhắm tới điểm quan trọng.

Vào lúc ấy.

Khuôn mặt của Cheon Yoo Seong càng trở nên nhăn nhó hơn trước.

- Mày…đã dùng chiêu trò gì?

- Huh? Sao?

- Đừng giả vờ như mày vô tội nữa! Chuyên môn chính của mày không phải là cận chiến mà là đánh tầm trung. Đó cũng là lý do vì sao vũ khí của mày là dao găm!

Bởi vì hai người đã từng giao chiến trước đây, nên Cheon Yoo Seong đã biết được phong cách đánh của Kang Jin Hyuk.

Bingo.

Thực ra, đúng là cậu thích chiến đấu từ xa hơn là cận chiến, nhưng.

- Hiện tại, tao chỉ cần nhiêu đây để nghiền nát mày thôi.

Bạn không thể sử dụng bất cứ thứ gì khác trừ khi bạn ấn nó bằng một thanh kiếm.

Trên hết, kể từ khi Jin Hyuk có được ‘Kiếm Ca’, cậu đã có thể xử lý anh ta chỉ bằng một con dao găm.

Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ từ góc nhìn của Jin Hyuk.

Từ góc quan điểm của bên đối lập, Cheon Yoo Seong, tất nhiên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên tức giận.

- Tao sẽ giết mày!

Cheon Yoo Seong điên cuồng vung kiếm.

* * *

Kaang!

Khang! Kaka Kaka Kaka!

Sau hàng chục lần... Không, sau hàng trăm lần trao đổi chiêu thức qua lại.

“Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được?”

Theo thời gian dần trôi, Cheon Yoo Seong ngày càng không nắm bắt được tình huống hơn.

Ở một chiến trường được tối ưu hóa cho riêng hắn.

Thêm vào đó, chẳng phải đối thủ của hắn đang bỏ qua năng lực độc nhất của mình và đánh cận chiến sao?

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.

Nên đáng lẽ mình phải out trình cậu ta chứ...

Song sự cân bằng giữa hai người lại vẫn vững chãi tiếp diễn.

Và chỉ có một lý do khiến mọi thứ trở nên như vậy .

Tên này đang sử dụng kiếm thuật ư?

Nó không đơn giản chỉ là mánh khóe hay bắt chước.

Cheon Yoo Seong có thể cảm nhận được sự tinh tế qua từng chiêu thức với tần suất bất thường. Thành thật mà nói, anh đã rất ngạc nhiên.

Nghĩ vậy, Cheon Yoo Seong nới rộng khoảng cách và hít một hơi thật sâu.

Đó là vì quá nhiều kỹ năng đã được kích hoạt trong một khoảng thời gian ngắn.

- Tao không biết mày đã học thứ gì nhưng việc mày có thể thành thạo kiếm thuật từ con số không là rất tuyệt vời. 

- Thì tại kiếm thuật thú vị hơn tao tưởng nên tao đã học hỏi thêm.

Mới nãy thôi đấy.

Thứ kiếm thuật này là do cậu chôm được từ hắn ta thôi.

Cơ mà nếu Cheon Yoo Seong nghe thấy cậu nói điều đó thì mắt hắn sẽ lòi ra mất.

Trước tuyên bố của Jin Hyuk, khuôn mặt Cheon Yoo Seong đanh lại.

- Được rồi. Ngay cả khi mày đã bỏ lối đánh cũ của mình, thì cũng khá là khó cho tao để có thể đơn giản giải quyết mày bằng kiếm thuật rồi. Đó là sai lầm của tao khi nghĩ nhiêu đó sẽ đủ để hạ gục một con quái vật như mày.

Kể cả Cheon Yoo Seong cũng phải thừa nhận rằng thật ra hắn sẽ không bao giờ có thể thắng được nếu bản thân không chiến đấu hết sức.

Trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Thanh kiếm kéo dài theo một đường thẳng.

Ở đó.

[Người chơi Cheon Yoo Seong đã kích hoạt 'Truy Hồn Linh Đao Lv.6’!]

Chiêu này.. 

Một lượng mana màu xanh được hình thành dọc theo thanh kiếm.

Đó chính là 'Kiếm Khí', thứ sẽ cắt xuyên mọi thứ mà nó chạm vào.

- Chết tiệt. Mày có làm quá không đấy? Ai lại dùng Kiếm Khí với một tân binh mới bập bẹ học kiếm thuật chứ?

- Mở mồm đã kêu mới học, nghe là đã thấy xàm lờ rồi. 

Cheon Yoo Seong đã gạt bỏ lời nói đó chỉ bằng một nhát chém.

Kwaang!

Trong lúc vung Kiếm Khí, hắn lao về phía Jin Hyuk.

Jin Hyuk nhìn Cheon Yoosung và con dao găm.

“Liệu trận chiến này có kết thúc nếu mình sử dụng nó không nhỉ?”

Cho dù con dao găm cậu sử dụng có mạnh tới đâu thì nó vẫn không đấu lại Kiếm Khí được.

Dù gì đi chăng nữa thì nó cũng gọi là sức mạnh mạnh nhất mà.

Vì thế.

Để cậu.

Có thể đối phó Kiếm Khí.

Không, để cậu vượt qua nó.

Jin Hyuk chộp lấy viên thuốc màu đen được đặt trên tảng đá.

- Kết hợp 'Kiếm Ca' và ‘Quỷ Hồn Đan'.

Huuuuoooooooooooo

Vừa dứt lời, một luồng sáng chói mắt hiện ra.

[Hợp nhất thành công!]

[Người chơi đã có được năng lực độc nhất 'Tử Địa Kiếm (SS)'!]

['Tử Địa Kiếm': Tăng hiểu biết của bạn về kiếm thuật thêm 500%. Cơ thể người chơi tìm kiếm đường kiếm tối ưu nhất, và cường hóa tối đa tất cả giác quan của người chơi.]

[Đây là một trong những kỹ năng cần thiết để nhận được danh hiệu Ma Kiếm.]

[Kĩ năng đã sao chép được lưu trữ trong 'Ký ức của thế giới'.]

Nếu có thể.

Tôi muốn sử dụng khả năng này sau khi hấp thụ 'Băng Lệ'.

Tuy nhiên.

Để giao chiến với một tên làm quá, cậu không còn cách nào khác ngoại trừ đáp lại với một thứ phù hợp.

[Năng lực độc nhất 'Tử Địa Kiếm' đã được kích hoạt.]

Những ai nhìn thấy mũi kiếm trở thành Kiếm Thần, song những kẻ bẻ gãy mũi kiếm trở thành Ma Kiếm.

Vị kiếm sĩ tài năng, sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất, cũng xấu xa nhất.

Và do đó, không ai mới nhớ đến y.

Tất cả những gì còn lại là chỉ là một thanh kiếm bị chôn vùi giữa một nghĩa địa vô danh.

Đây chính là truyền thuyết về con quỷ đó.

Kukuku Kuk Kuk!

Một luồng khí khủng khiếp không thể tưởng tượng được bắt đầu lưu chuyển.

Bụi đá cẩm thạch trên sàn từ từ bay lên không trung.

Ngay tại thời điểm đó.

[Kỹ năng 'Dạ Hoắc Nguyệt Lv.1' đã được kích hoạt!]

Trên con dao găm của Jin Hyuk treo lấy một mặt trăng đen.

Mặt trăng lưỡi liềm đen tuyền nhuộm cả ánh sáng của kết giới.

- Wow, cái thứ sức mạnh phi lý này.....

Thấy thế người đang nhào tới, Cheon Yoo Seong cũng phải căng cứng người.

Thứ này.

Rất nguy hiểm.

_______________________________________

Melinoe: Tự nhiên thấy hai ổng cũng dễ thương :)))))

Bình luận (0)Facebook